• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Người Xơ Đăng hiến đất làm đường

14/06/2020 13:05

Để bê tông con đường vào xóm mới, 10 hộ dân đã hiến 1.200m2 đất, chặt bỏ những cây có giá trị kinh tế như nhãn, cao su, cà phê, bời lời... Trong đó, có hộ hiến hơn 400m2 đất vườn cao su, cà phê đang trong kỳ thu hoạch.

Hơn ba tháng nay, việc đi lại của bà con dân tộc Xơ Đăng làng Đăk Manh II, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô đã thuận lợi hơn so với trước nhờ con đường bê tông mới mở. Đây là hiệu quả của việc thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong xây dựng nông thôn mới ở Đăk Rơ Nga. Đặc biệt hơn, đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Tô lần thứ XVII.

Dẫn chúng tôi đi thăm con đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp nối xóm mới với đường ĐH 53, trưởng thôn A Xuất hồ hởi: Xóm mới có hơn 10 hộ dân sinh sống. Trước đây, mỗi khi mưa xuống, đoạn đường này trở nên lầy lội, đi lại rất khó khăn. Để vận chuyển nông sản, cây giống, phân bón giữa nhà và rẫy, bà con phải đi đường vòng xa gấp đôi. Từ ngày hoàn thành con đường, việc đi lại của bà con nhân dân thuận lợi hơn rất nhiều.

A Xuất kể, đường vào xóm mới khởi công xây dựng từ tháng 2/2020, đến cuối tháng 3 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để bê tông con đường này, 10 hộ dân đã hiến 1.200m2 đất, chặt bỏ những cây có giá trị kinh tế như nhãn, cao su, cà phê, bời lời... Trong đó, có cả hộ hiến hơn 400m2 đất vườn cao su, cà phê đang trong kỳ thu hoạch.

Vừa nói, A Xuất dẫn chúng tôi đến gặp ông A Nhoi (66 tuổi), người đã chặt bỏ 5 cây cao su, 10 gốc cà phê của gia đình để mở đường. Trò chuyện với tôi, A Nhoi cho biết: Khi họp thôn, được biết xã có chủ trương mở đường qua xóm mới, gia đình mình nhất trí hiến đất làm đường. Mặc dù phải chặt bỏ cao su, cà phê mọi người đều rất tiếc, nhưng để bà con có đường đi lại thuận lợi, mình chịu thiệt thòi một chút chẳng sao.

Thôn trưởng A Xuất (áo đỏ) và A Khun trên diện tích đất gia đình đã hiến. Ảnh: TTL

 

Rời nhà ông A Nhoi, chúng tôi tìm đến nhà anh A Hit (36 tuổi), người đã chặt bỏ cà phê và một số cây ăn quả, hiến gần 100m2 đất để mở đường. Cũng như ông A Nhoi, A Hit hoàn toàn đồng tình với chủ trương làm đường, bởi trước đây, khi chưa có đường, bà con phải sử dụng lối mòn chật hẹp, mỗi lần mưa xuống phải đi vòng xa xôi lắm. Bây giờ có đường bê tông thông thoáng, đi lại rất thuận tiện.

Ngoài A Nhoi, A Hit còn có 8 hộ dân khác cũng tự nguyện hiến nhiều diện tích đất làm đường vào xóm mới; trong đó, các hộ A Nhoi, A Hit, A Khu, A Dok được huyện và tỉnh khen thưởng. Riêng A Nhoi được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Theo số liệu thống kê của UBND xã Đăk Rơ Nga, thôn Đăk Manh II có 10 hộ dân đã hiến tặng 1.200m2 đất làm đường bê tông qua xóm mới; 10 hộ dân hiến 1.800m2 đất làm đường nông thôn mới đến khu sản xuất thôn Đăk Pung và Đăk Manh II. Không chỉ ở Đăk Manh II, nhiều hộ dân đồng bào dân tộc Xơ Đăng ở thôn Đăk Dế, xã Đăk Rơ Nga cũng đã tự nguyện hiến đất để làm đường nông thôn mới đến nơi ở và khu sản xuất trong năm 2019. Đó là các gia đình Y Đon hiến 100m2 đất làm đường bê tông trong thôn; A Noe và Y Thúi hiến gần 1.000 m2 đất mở đường lên khu sản xuất.

Trao đổi với tôi về việc bà con nhân dân địa phương tự nguyện hiến đất làm đường NTM, ông A Hrút, Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Nga phấn khởi: Trong những năm qua, nhờ sự vào cuộc nhịp nhàng của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của bà con nhân dân trên địa bàn, việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Đăk Rơ Nga đã đạt được những hiệu quả tích cực. Đến nay, địa phương đã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, tiêu chí số 2 về giao thông đã hoàn thành, một phần nhờ việc tự nguyện hiến đất của bà con nhân dân. Cũng chính vì lẽ đó, Đăk Rơ Nga là địa phương vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về xây dựng nông thôn mới.

Việc người dân tự nguyện hiến đất làm đường ở Đăk Rơ Nga nói riêng và toàn tỉnh nói chung cho thấy phong trào làm đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng các dân tộc ở địa phương và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Những tuyến đường hoàn thành không chỉ giúp bà con nhân dân đi lại dễ dàng, mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Trần Thị Luyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by