• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Nhớ kỷ niệm tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng

21/06/2021 13:10

Với những người làm báo địa phương, được tác nghiệp tại một sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc là niềm vui, vinh dự và tự hào. Tuy nhiên, đằng sau đó là những khó khăn, vất vả cũng như áp lực rất lớn, đòi hỏi mỗi phóng viên phải cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và lần tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được diễn ra từ ngày 25/1 đến 1/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Thủ đô Hà Nội). Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước. Để thông tin kịp thời diễn biến về sự kiện này, tôi được Ban Biên tập Báo Kon Tum cử tham gia tác nghiệp tại Thủ đô Hà Nội. Thú thật, khi biết tin, tôi thấy thật vinh dự và tự hào vì đây là lần đầu tiên được tham dự đưa tin về sự kiện trọng đại của đất nước. Tuy nhiên, tôi cũng khá lo lắng bởi chưa có kinh nghiệm tác nghiệp tại sự kiện lớn như vậy.

Những ngày diễn ra Đại hội, dường như thời tiết cũng ủng hộ sự kiện trọng đại này. Thường vào dịp cuối năm, thời tiết miền Bắc rất lạnh nhưng dịp này thời tiết tại Thủ đô Hà Nội khá dễ chịu, đó cũng là điều kiện thuận lợi để các nhà báo tác nghiệp để thông tin về Đại hội đến công chúng một cách chính xác nhất.

Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội. Ảnh: H.N

 

Ấn tượng đầu tiên với tôi là Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng (được đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội)- được bố trí bài bản, khoa học, phân rõ từng khu vực cho phóng viên báo chí như khu vực dành cho các cơ quan báo chí trong nước; khu vực cho các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài; khu vực của các hãng thông tấn, cơ quan báo chí lớn của Trung ương… để tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên trong quá trình tác nghiệp. Tại đây, lần đầu tiên tôi được làm việc cùng với hơn 600 phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước nên tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm khi tác nghiệp tại các sự kiện lớn.

Lần đầu tiên tác nghiệp tại một sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước dù còn nhiều khó khăn trong việc đi lại, ăn uống nhưng bản thân tôi cũng như các phóng viên báo chí địa phương khác cũng đều nỗ lực, cố gắng hết sức mình để chuyển tải thông tin một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, chính xác nhất tới độc giả trong tỉnh. Ngoài kịp thời đưa thông tin về diễn biến của Đại hội, tôi bám sát hoạt động của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh, thông tin những hoạt động của Đoàn tại Đại hội để cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh biết.

Phỏng vấn đại biểu. Ảnh: HN

 

Trong quá trình diễn ra Đại hội, hàng ngày, mặc dù 8h sáng mới diễn ra các hoạt động chính thức nhưng anh em báo chí chúng tôi phải dậy từ 5h sáng, chuẩn bị đầy đủ các vật dụng rồi lo bắt taxi đi sớm đề phòng tắc đường. Để có những thông tin nhanh nhất về diễn biến của Đại hội, tôi và các đồng nghiệp nỗ lực hết mình, vừa phỏng vấn, chụp hình rồi lại ôm máy vi tính khẩn trương hoàn thành tin, bài về Đại hội một cách nhanh nhất. Chúng tôi làm quên giờ giấc, từ sáng đến tối, thậm chí nhiều anh em còn nhịn luôn cả bữa cơm trưa để hoàn thành bài viết, chuyển về tòa soạn.

Một kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi trong đợt tác nghiệp tại Đại hội XIII là  ngày diễn ra bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi cùng hàng trăm anh em báo chí phải trực, chờ thông báo công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Ban tổ chức. Chúng tôi nhịn ăn tối, chờ để thông tin và khi Ban tổ chức thông báo kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương xong, anh em phóng viên chúng tôi lại tất bật, khẩn trương hoàn thành tin bài rồi chuyển gửi tin về tòa soạn. Khi xong việc, nhìn đồng hồ thì đã quá nửa đêm. Trở về khách sạn, chúng tôi cũng chỉ ăn vội gói mì tôm.

Tác nghiệp tại Đại hội XIII dù khá vất vả nhưng tôi rất vui vì được tham gia trong một sự kiện trọng đại của đất nước. Trong quá trình tác nghiệp, tôi được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi được nhiều từ các anh em đồng nghiệp trong cả nước. Điều đó giúp cho tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân.

Kỷ niệm tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng thì rất nhiều, trong khuôn khổ bài viết này không thể kể hết được, tuy nhiên, đó là một kỷ niệm bản thân sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời làm báo của tôi.

Hà Nam

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by