• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Nhớ mãi chuyến đi vào vùng lõi Chư Mom Ray

19/06/2021 06:14

Nghề báo là những chuyến đi, là những trải nghiệm và sự tích lũy kinh nghiệm. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, dù thời gian không nhiều nhưng cũng đủ để giúp tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm, cho tôi được nhiều trải nghiệm quý và giúp tôi càng thêm yêu nghề hơn…

Trong hơn 20 năm gắn bó với nghề báo, tôi đã đi và đến rất nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Mỗi chuyến đi với tôi là đầy ắp những kỷ niệm không thể nào quên. Cho đến nay, dù đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ mãi chuyến đi không thể nào quên vào vùng lõi của Vườn quốc gia Chư Mom Ray trên địa bàn huyện Sa Thầy để điều tra thông tin về việc khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên tại khu rừng này.

Hồi ấy, vào tháng 4/2008, tôi và 3 đồng nghiệp được Ban biên tập cử đi thực tế điều tra, làm rõ thông tin về vụ khai thác quặng Vonfram trong vùng lõi của Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Chấp hành chỉ đạo ấy, chúng tôi thực hiện chuyến công tác về Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Giữa tháng 4 là cao điểm của mùa khô Tây Nguyên, trời nắng như đổ lửa, trên chiếc xe máy cà tàng của anh đồng nghiệp, với sự dẫn đường của cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Mom Ray, chúng tôi men theo con đường mòn từ trung tâm huyện Sa Thầy, băng qua nhiều khu rẫy của người dân để vào Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Đường vào vùng lõi Vườn quốc gia Chư Mom Ray chỉ có đường mòn đất đỏ duy nhất rộng khoảng 2 mét. Đường tạo thành sống trâu, dốc cao thẳng đứng nên việc di chuyển bằng xe máy vô cùng khó khăn. Nhiều đoạn không thể ngồi được trên xe, anh bạn đồng nghiệp của tôi vừa chạy xe một mình vừa rà đôi chân hai bên đường để tránh bị ngã. Còn tôi thì cuốc bộ lẽo đẽo theo sau vừa đi vừa đẩy xe mới lên nổi con dốc dựng đứng.

 
Chuyến đi thực tế vào vùng lõi Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Ảnh: P.N

 

Vượt qua được quãng đường vất vả ấy, chúng tôi tiếp tục len lỏi theo con đường mòn vào sâu trong vùng lõi. Thi thoảng, trên dọc tuyến đường vào vùng lõi, chúng tôi lại bắt gặp những cây to đổ ngang đường buộc chúng tôi phải khiêng xe để vượt qua. Sau gần nửa ngày vất vả vượt qua con đường độc đạo, chúng tôi mới đến được bìa rừng của vùng lõi Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Vì đã quá mệt, chúng tôi vào tạm chiếc chòi canh của cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Mom Ray để nghỉ ngơi. Tại đây, được sự giúp đỡ của cán bộ kiểm lâm của Vườn đi cùng, chúng tôi ăn tạm ít đồ ăn và nghỉ ngơi để lấy sức đi tiếp.

Sau hơn nửa ngày đi đường, cuối cùng chúng tôi cũng tới được giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Tìm đến khu vực con suối giữa rừng, định vị đúng tọa độ-nơi được phản ánh là khu vực xảy ra tình trạng khai thác quặng Vonfram rầm rộ, thế nhưng tại đây, chúng tôi không ghi nhận được bất cứ dấu hiệu nào của sự khai thác. Mở rộng khu vực tìm kiếm, chúng tôi và lực lượng chức năng cũng không thấy có bất kỳ dấu hiệu của sự khai thác ồ ạt như một số phản ánh. Trước thực tế đó, cả đoàn chúng tôi đều khẳng định không có dấu hiệu khai thác quặng Vonfram như đã phản ánh. Còn việc phản ánh “xe chạy ầm ầm, chở đầy quặng vô tư đi như chốn không người” cũng chỉ là tưởng tượng. Bởi, qua thực tế, con đường độc đạo duy nhất vào vùng lõi của Vườn quốc gia Chư Mom Ray vừa  nhỏ, lại dốc cao thẳng đứng đến việc đi xe máy cũng khó khăn, chứ xe ô tô không thể đi được.

Ngoài việc đi thực tế đó, cùng với việc điều tra, xác minh từ nhiều nguồn thông tin chính thống của cơ quan chức năng chúng tôi có đủ bằng chứng để khẳng định phản ánh việc khai thác ồ ạt quặng Vonfram khi ấy không đúng sự thật.

Sau chuyến công tác đó, chúng tôi thực hiện loạt bài phóng sự điều tra 3 kỳ, trên Báo Kon Tum. Từ loạt bài điều tra ấy, bạn đọc đánh giá cao và tạo được dư luận tốt trong độc giả. Thật vui, loạt bài phóng sự điều tra đó về sau đã được lãnh đạo cơ quan tuyên dương, khen thưởng. Đó là niềm vui đối với mỗi người làm báo chúng tôi.

Còn rất nhiều, rất nhiều những chuyến đi để lại những kỷ niệm và ấn tượng đặc biệt trong tôi, tuy nhiên trong khuôn khổ một bài viết, tôi không thể kể hết được. Bởi, mỗi chuyến đi, mỗi lần gặp gỡ có được trong nghề là những đầy ắp những kỷ niệm khó quên. Điều làm cho những người làm báo chúng tôi thấy vui, hạnh phúc là sau mỗi chuyến đi là những bài báo được đăng, mang đến cho độc giả những thông tin có ích, chính xác và được độc giả đón nhận.          

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by