Nhọc nhằn đi lại vì đường hư hỏng, xuống cấp
Trong cái nắng như đổ lửa của mùa khô Tây Nguyên, từng đoàn học sinh người DTTS và người dân ở một số thôn, làng của xã Ia Chim (thành phố Kon Tum) vẫn đều đặn mỗi ngày vượt qua những con đường gập ghềnh, lởm chởm đá để đến lớp, lên rẫy. Hình ảnh học sinh dắt xe trên nền đường hư hỏng trở nên quen thuộc mỗi ngày.
|
Nhiều năm nay, con đường nối từ thôn Tân An, xã Ia Chim đi xã Hòa Bình (thành phố Kon Tum) bị hư hỏng, xuống cấp nặng, không chỉ gây khó khăn trong đi lại mà còn gây nhiều bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, học tập của con em ở một số làng Plei Druân, Klâu Ngol Ngó, Klâu Ngol Zố, xã Ia Chim.
Điều đáng nói, đây là tuyến đường huyết mạch nối từ ba làng vùng DTTS nói trên ra trung tâm xã Ia Chim, được đầu tư làm thâm nhập nhựa từ trước năm 2010 nhưng sau hơn 10 năm sử dụng, đường đã xuống cấp trầm trọng. Thực trạng đó không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, mà còn ảnh hưởng việc phát triển kinh tế - xã hội của cả khu vực.
Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Ia Chim) có hơn 400 học sinh chủ yếu là người DTTS đến từ các làng Plei Druân, Klâu Ngol Ngó, Klâu Ngol Zố. Con đường đến trường dài hơn 5km, nhiều đoạn đã xuống cấp trầm trọng. Lớp nhựa bong tróc, đá cấp phối nhô lên, lồi lõm, đầy rẫy ổ gà, ổ voi khiến việc di chuyển của hàng trăm học sinh nơi đây vô cùng vất vả và nguy hiểm. Trong khi đó, các em chủ yếu tự đi học bằng xe đạp trên đoạn đường này mỗi ngày, đi về tổng cộng 4 lượt khá nhọc nhằn. Rất nhiều trường hợp các em phải dắt bộ vì đường quá xấu, xe đạp thì cũ, dễ hư hỏng. Đặc biệt, có nhiều em té ngã, trật xích, thủng lốp xe.
“Đi học trên con đường này vất vả lắm, đạp xe mà đá lởm chởm nên rất khó đi, phần lớn em phải dắt bộ”- em Y Mi Za, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Kim Đồng chia sẻ.
Không chỉ học sinh mà người dân địa phương cũng đang chịu nhiều hệ lụy từ con đường hư hỏng này. Ông A Pying, người làng Klâu Ngol Ngó từng bị ngã, gãy chân khi đi trên đoạn đường này. “Người lớn đi còn khó khăn, huống gì các cháu học sinh nhỏ tuổi”- ông A Pying ngậm ngùi.
Dù xã Ia Chim đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015, thế nhưng đoạn đường này vẫn chưa được nâng cấp. Người dân đã nhiều lần kiến nghị qua các buổi tiếp xúc cử tri, nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm đầu tư.
Theo ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch UBND xã Ia Chim, ngày 1/12/2020, UBND thành phố Kon Tum đã ban hành Quyết định số 3063 về việc triển khai đầu tư công trình đường này, với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành trong 2-3 năm, tuy nhiên, đã 5 năm trôi qua, nhưng con đường vẫn chưa được đầu tư xây dựng và ngày càng xuống cấp trầm trọng hơn, nguyên nhân là do chưa bố trí được kinh phí.
|
Trong khi chờ đợi một con đường mới, học sinh vẫn phải nhọc nhằn dắt xe qua từng ổ đá, từng vũng nước đọng. Hơn thế nữa, đường xuống cấp còn cản trở việc lưu thông, buôn bán, ảnh hưởng đến sinh kế và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Hà Nam