• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Nhộn nhịp Hội chợ hoa xuân

25/01/2025 07:02

Những ngày gần Tết, không khí tại Hội chợ hoa xuân lớn nhất thành phố Kon Tum trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm cho đến tối muộn, Hội chợ luôn tấp nập người đến tham quan, mua sắm, thưởng ngoạn các loài hoa, cây cảnh khoe sắc màu rực rỡ ngày đầu Xuân.

Tất bật chở quất cho khách. Ảnh: ĐT

 

Nhiều năm qua, Hội chợ hoa xuân do UBND phường Trường Chinh tổ chức đã trở thành nét đẹp trong văn hóa truyền thống đón Tết của người dân thành phố Kon Tum. Hội chợ không chỉ là nơi cung cấp đa dạng các sản phẩm hoa, cây cảnh và đồ trang trí đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết, mà còn là nơi vui chơi, giải trí, tạo tinh thần phấn khởi cho người dân.

Hội chợ hoa xuân năm nay tiếp tục được tổ chức với quy mô lớn và bài bản tại Trung tâm thể dục-thể thao tỉnh. Đây là nơi có điều kiện thuận lợi về mặt bằng, bố trí các gian hàng kinh doanh, đảm bảo các nội dung về cung cấp điện, nước, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và lưu thông hàng hóa, tham quan, mua sắm cho người dân.

Theo lãnh đạo UBND phường Trường Chinh, so với Hội chợ hoa xuân Giáp Thìn 2024, Hội chợ hoa xuân Ất Tỵ 2025 có điểm mới, đó là các gian hàng kinh doanh mặt hàng hoa và cây cảnh được bố trí, sắp xếp ưu tiên nằm ở gần cổng chào và khu vực trung tâm của Hội chợ hoa xuân để nhận được nguồn nước tưới đầy đủ và sớm nhất; còn các gian hàng kinh doanh ẩm thực thì được sắp xếp lại, bố trí nằm ở khu vực cuối của Hội chợ nhằm tạo không gian riêng biệt, để người dân thuận lợi đến nghỉ ngơi, thư giãn và thưởng thức các đồ ăn, nước uống.

Tham gia kinh doanh tại Hội chợ hoa xuân Ất Tỵ 2025, chị Nguyễn Thị Lài (thôn Kon Tu 2, phường Trường Chinh) cho biết, gian hàng của chị có hàng chục chậu hoa đào và mai đều do tự tay các thành viên trong gia đình của chị trồng và chăm sóc. Các cây hoa đào, cây mai trong gian hàng của chị có kiểu dáng đẹp, có đủ lộc và nhiều nụ nên đã thu hút nhiều người đến xem và hỏi mua.

“Thời tiết trong những ngày diễn ra Hội chợ hoa xuân rất thuận lợi, nguồn nước tưới cho các chậu hoa cũng đảm bảo và đầy đủ”- chị Lài chia sẻ.

Là cá nhân có nhiều năm kinh doanh sản phẩm hoa lan hồ điệp tại Hội chợ hoa xuân, chị Võ Thị Kim Tiến (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) cho hay, Hội chợ hoa xuân năm nay chị đầu tư nhập số lượng lớn hoa lan hồ điệp từ tỉnh Lâm Đồng và đăng ký 8 lô liền kề, tăng 4 lô so với Hội chợ hoa xuân năm 2024 để mở rộng gian hàng kinh doanh. Các chậu hoa lan hồ điệp trong gian hàng của chị Tiến có nhiều kích thước khác nhau, đều do chính tay chị Tiến cắm và trang trí. “Gian hàng của tôi từ khi mở cửa đến nay có rất nhiều người đến xem, chụp hình và hỏi mua”- chị Tiến vui vẻ nói.

Nhiều người mặc trang phục đẹp đến Hội chợ hoa xuân chụp hình kỷ niệm. Ảnh: ĐT

 

Trong ánh nắng ấm của ngày Xuân, nhiều gia đình tranh thủ đến Hội chợ hoa xuân dạo chơi, ngắm nhìn sắc màu rực rỡ của các chậu hoa, cây cảnh và hoà mình vào không khí Xuân rộn ràng tại Hội chợ. Nhiều người còn khoác lên mình những bộ trang phục đẹp để chụp hình kỷ niệm.

Bà Huỳnh Thị Hoa (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) mặc áo dài truyền thống và đi cùng một người bạn đến chụp hình tại Hội chợ hoa xuân cho biết, các sản phẩm hoa, cây cảnh được bày bán tại Hội chợ hoa xuân năm nay rất đẹp, nhất là các chậu quất và hoa cúc. “Tôi mong muốn người dân kinh doanh tại Hội chợ hoa xuân năm nay gặp nhiều may mắn và thuận lợi, ai cũng lựa chọn và mua được những chậu hoa, cây cảnh ưng ý để về chưng Tết”- bà Hoa nói.

Bên cạnh các sản phẩm quen thuộc, như đào, mai, quất, cúc, hoa giấy, hoa hồng có xuất xứ trong tỉnh và các vùng miền trên cả nước, Hội chợ hoa xuân năm nay ghi nhận có nhiều gian hàng bán đồ trang trí Tết và bán sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Tại khu vực sân khấu của Hội chợ vào các buổi tối còn tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, chào Xuân.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dòng người đổ về Hội chợ hoa xuân ngày càng đông. Những chuyến xe chở hoa, cây cảnh nối đuôi nhau, hối hả di chuyển ra khỏi khu vực Hội chợ. Tất cả đã tạo nên không khí Xuân tưng bừng cho thành phố Kon Tum và mang lại hạnh phúc đến với mọi gia đình, người dân trong dịp năm mới.

Đức Thành

 

 

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by