• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Như một lời tri ân

24/02/2022 06:12

Trải qua hơn 2 năm cả nước gồng mình phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng là chừng ấy thời gian các y, bác sĩ – những người trên tuyến đầu phòng chống dịch – vốn đã vất vả sớm hôm lại thêm nhân đôi, nhân ba với hành trình truy vết, khoanh vùng, tiêm phòng, xét nghiệm, điều trị các ca F0…

Y, bác sĩ tham gia phòng, chống dịch ở Chốt đèo Lò Xo. Ảnh: NP

 

Cho đến tận bây giờ, khi dịch bệnh dần được kiểm soát, các ca bệnh nặng ngày càng giảm dần nhưng có những bức ảnh được người nhà bệnh nhân ghi lại vẫn có sức lay động đến mỗi người. Trân quý biết bao khi có những nữ y, bác sĩ  mái tóc dài óng ả tình nguyện cạo trọc để bớt đi thời gian chăm sóc, tham gia chữa bệnh cứu người ở tâm dịch; khi những đôi tay nõn nà bị bạc nhợt đi vì ngày đêm phải mang bao tay; khi trên gương mặt những y, bác sĩ trẻ trung hằn sâu những nếp khẩu trang chồng ngày qua ngày… Xúc động làm sao câu chuyện  nữ bác sĩ trong bộ áo quần bảo hộ kín mít trải qua thời gian dài căng thẳng, quá sức với cuộc chạy đua sinh tử đã ngất lịm lúc nào chẳng hay; khi biết bao y, bác sĩ phải xa vợ chồng, con cái, người thân cả mấy tháng trời để tranh thủ từng giờ, từng phút giành giật sự sống cho người bệnh; khi các y, bác sĩ trẻ  nén hạnh phúc riêng tư, lẫn lữa, trì hoãn đám cưới biết bao lần… Và thương làm sao khi các y, bác sĩ vì để tiết kiệm thời gian, tiết kiệm trang bị bảo hộ y tế… đã chấp nhận đóng bỉm, mặc nguyên bộ đồ bảo hộ y tế suốt cả ngày trời…

Không hoa mĩ, cũng không nói nhiều về mình, nhưng chính những câu chuyện, những bức ảnh ngập tràn lòng nhân ái, đức hy sinh thầm lặng của họ - những chiến sĩ áo trắng - trong những phút giây sinh tử sẽ luôn mãi ở trong tấm lòng và được nhân dân cả nước khắc ghi trân quý. Họ đã sẵn sàng bước qua lằn ranh sinh tử, không ngại hiểm nguy, không ngại lây bệnh, không ngại khó khăn chồng chất, không ngại thời gian dài chia cách với gia đình, người thân. Họ hành động bằng mệnh lệnh từ trái tim của “thầy thuốc như mẹ hiền”.

Mà đâu phải chỉ làm mỗi nhiệm vụ phòng chống dịch Covid -19. Cùng với đảm đương hàng loạt công việc phòng chống dịch Covid -19, những công việc khám chữa bệnh, điều trị, phòng chống dịch bệnh khác… vẫn phải được các y, bác sĩ song hành nhằm đảm bảo sức khỏe cho mỗi người. Bằng khối óc, bàn tay tài hoa và sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ, trong cùng thời gian phòng chống dịch bệnh Covid -19, nhiều kỹ thuật mới, ứng dụng y học hiện đại, tiên tiến được thực hiện thành công đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hơn chất lượng dịch vụ y tế, cứu sống được nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Rồi các y, bác sĩ, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với những chuyến công tác phải lội suối, băng rừng để phòng chống dịch bệnh, rồi cả những cản trở khi “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền cho bà con thôi mê muội những hủ tục, hiểu hơn cách phòng chống các loại bệnh… Vậy là, vất vả, gian khó và cả hiểm nguy nữa càng nhân đôi, nhân ba.

Nhưng vượt lên tất cả, như nhiều y, bác sĩ đã từng tâm sự, được tận tay chữa bệnh cho mọi người, được nhìn thấy nụ cười trên môi bệnh nhân, nhìn thấy bà con khỏe mạnh, được tham gia góp sức để kiểm soát các loại dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay là họ như được tiếp sức mạnh, thêm niềm đam mê với công việc chăm lo sức khỏe cho mọi người.

 
Khẩn trương tư vấn, truy vết, khoanh vùng dịch bệnh. Ảnh: NP

 

Gian khó đó, hiểm nguy đó, nhưng họ có nề hà chi. Họ luôn tự hào và yêu nghề được xã hội tôn vinh làm thầy – thầy thuốc, nghề được mệnh danh là nghề cao quý, vì có sứ mệnh giành lại sự sống, xoa dịu nỗi đau bệnh tật cho rất nhiều bệnh nhân. Từ mệnh lệnh của trái tim giàu lòng yêu người, yêu nghề, họ làm việc trong tình hình cấp bách, quên ăn, quên ngủ để giành sự sống cho biết bao người. Họ sẵn sàng vượt qua gian khó, hiểm nguy để hồi sinh những mảnh đời, để nhà nhà, người người cùng được bình an, được trở lại bình thường mới. Họ với tình yêu thương, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh đã tiếp thêm niềm tin, sự lạc quan cho biết bao người trong những thời điểm gian khó nhất.

Lan man đôi dòng để chúng ta cùng nhau chia sẻ, hiểu hơn, trân quý hơn những vất vả, khó khăn của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Y.  Khó mà kể hết những gì mà họ đã, đang và sẽ ngày đêm nỗ lực để góp sức đẩy lùi dịch bệnh Covid -19, để thực hiện tốt hơn công việc khám chữa bệnh cứu người. Sắp đến ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, xin viết đôi dòng gửi đến họ như một lời tri ân lặng lẽ!    

Nguyên Phúc

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by