• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Những “bóng hồng” trên trận địa

27/09/2017 06:25

​Trên trận địa, những tiếng hô dõng dạc, dứt khoát của cô tiểu đội trưởng vang lên làm chúng tôi có cảm giác họ là những người chiến sĩ có kinh nghiệm lâu năm. Thế nhưng, tất cả chị em trong tiểu đội mới chỉ được triệu tập về đây luyện tập gần một tháng để thực hiện nhiệm vụ thực binh bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017...

Vốn chỉ quen đi rẫy trồng lúa, trồng mì, nay các “bóng hồng” được triệu tập vào trung đội dân quân cơ động của xã Đăk Rơ Nga (huyện Đăk Tô), được biên chế về tiểu đội nữ dân quân phối hợp với đồn Biên phòng đánh địch tấn công vào làng, vào đồn, làm nhiệm vụ di dời dân ra khỏi làng nhanh chóng khi địch tấn công vào làng, tránh thương vong cho nhân dân và sẵn sàng nhận nhiệm vụ cùng với các lực lượng khác đánh kìm chân địch, bao vây địch chờ lực lượng chủ lực cấp trên đến tiêu diệt địch.

Khi nhận nhiệm vụ, các nữ chiến sĩ dân quân không khỏi lo lắng, e ngại, từ chối không dám nhận nhiệm vụ. Chị em cho rằng nam giới còn khó thực hiện nữa là con gái chân yếu, tay mềm.

Chiến sĩ Y Se cùng đồng đội tập trung quan sát mục tiêu địch

 

Chiến sĩ Y Thiết - tiểu đội trưởng nữ dân quân khuôn mặt còn ướt đẫm mồ hôi sau một đợt tập luyện nói: Được chỉ huy động viên, khích lệ, bảo cứ thử luyện tập mới biết khó hay dễ, nếu được thì nhận nhiệm vụ, khó thì chuyển vị trí khác. Nhận được lời động viên, giải tỏa tâm lý tư tưởng ngại ngùng, chị em trong tiểu đội lao vào luyện tập.

Chiến sĩ  Y Mê tâm sự: Chúng em từ trước đến giờ chỉ quen đi nương rẫy thôi, nay được triệu tập vào làm nhiệm vụ này tất cả đều lạ lẫm. Học quân sự khó hơn làm ruộng nhiều lắm, nhưng nhìn thấy mấy anh bộ đội luyện tập và bắn mục tiêu hay quá và thế là chúng em cũng thích, đến nay thì yêu nhiệm vụ này rồi.

Chiến sĩ Y Se thì bảo: Mới đầu cầm súng cũng thấy sợ, nhưng dần dần cũng quen, bây giờ thì hết sợ rồi và chúng em cảm thấy thích thích.

Thượng úy Phạm Trọng Trung - Trợ lý Dân quân Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đăk Tô, người trực huấn luyện cho tiểu đội nữ dân quân cho biết: Chị em học rất nhanh, tiếp thu ý định bài giảng tốt. Trong huấn luyện, với bản tính cần cù chịu khó, các nữ dân quân dù chỉ mới tập trung huấn luyện nhưng qua kiểm tra các yếu lĩnh đường ngắm, tiếp cận mục tiêu, kỹ chiến thuật vận động trên chiến trường họ đều làm thuần thục.

Những cô gái miền sơn cước hồn nhiên, yêu đời, nước da ngăm đen, bàn tay chắc nịch, tự tin cầm súng. Chắc chắn họ sẽ đạt được thành tích cao trong thực binh bắn đạn thật tại cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 này.        

Bải, ảnh: Trung Kiên 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by