• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Những chuyến đi đong đầy yêu thương

12/02/2017 08:07

​Những chuyến đi nghĩa tình từ đồng bằng lên miền núi đã trở thành hoạt động thân quen của cán bộ, nhân viên của Trung tâm Xử lý bom mìn và môi trường Quân khu 5.

Ngọc Réo là xã vùng sâu của huyện Đăk Hà, người dân nơi đây hầu hết là đồng bào DTTS. Được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 giao xây dựng nông thôn mới cùng địa phương, Trung tâm Xử lý bom mìn và môi trường thấy trách nhiệm của mình là phải góp phần đổi thay vùng quê nghèo khó này.

Con đường về xã nằm ẩn mình trên sườn núi, quanh co, khúc khuỷu. Đã về đây rất nhiều lần nên cán bộ, nhân viên Trung tâm được bà con tay bắt, mặt mừng thân mật chào đón như những đứa con xa quê về thăm. Nhiều em học sinh khoe những bộ quần áo các cô chú tặng vẫn còn mới lắm. Có em sung sướng kể lại lần được đơn vị cho đi thăm biển Mỹ Khê và các thắng cảnh Đà Nẵng hè năm trước. Tiếng cười nói râm ran, làm ai nấy quên hết nỗi vất vả đã vượt hàng trăm cây số đường đèo dốc đến đây.

Mặt trời vừa lên, cả đoàn bắt đầu ngày mới tu bổ đường sá, làm vệ sinh môi trường. Công việc mệt nhọc, mồ hôi nhễ nhại nhưng nghĩ đến có đoạn đường bê tông kiên cố, bà con đi lại dễ dàng, cả đoàn thêm hăng say trong công việc. Lần này Đoàn cơ sở còn kết hợp dân vận và tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là học sinh trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Réo, nơi có 300 học sinh đang theo học hiểu về tác hại của bom mìn.

Để chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi, với mục đích trực quan sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu, Đoàn đã chuẩn bị các vật mẫu là bom mìn, vật liệu nổ đã hết công năng mà quá trình đi xử lý, đơn vị đã thu thập được. Đó là M79, lựu đạn, bom bi, cối 60, 61, ĐKZ, đầu đạn các loại…

Anh chị em còn thiết kế pa nô có giá đỡ, kích thước lớn, trưng bày những hình ảnh về tác hại bom mìn, hoặc cách phòng tránh, đặc biệt là những tai nạn thường hay xảy ra với trẻ em do tò mò, thiếu hiểu biết.

Mọi người giật mình khi đang tuyên truyền thì một cháu bé bỗng giơ tay nói: Bây giờ cháu mới biết đây là M79. Hôm trước đi rẫy, cháu có thấy một quả, định hôm nào cầm về xem thử.

Nghe vậy, Đoàn đã nhanh chóng phối hợp cùng địa phương đi tìm và xử lý vật liệu nguy hiểm này. Chuyến đi về Ngọc Réo đã thay đổi nhận thức của các học sinh nhỏ làm cho những anh bộ đội thêm tin tưởng về sự thanh bình đến với vùng đất này.

Trung tâm tặng quà người dân xã Ngọc Réo. Ảnh: H.V

 

Vui nhất là khi Đoàn phát sách vở, áo quần đồng phục, bọn trẻ cầm quà trên tay cứ săm se, giữ chặt, có đứa ôm chầm các cô chú cảm ơn ríu rít. Những giọng nói ngọng nghịu đến là thương. Lại nhớ những lần trước đến đây tặng quần áo, nhu yếu phẩm, cả người lớn và trẻ em đều thể hiện tình cảm ấy. 130 cuốn vở đã được tặng cho các cháu trong buổi chiều ấy.

Một năm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao cũng là một năm đầy nghĩa tình trong công tác dân vận, cán bộ nhân viên Trung tâm Xử lý bom mìn và môi trường Quân khu 5 lại háo hức đón một mùa xuân mới với những chuyến đi mới.

Hồng Vân

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by