• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Những điều trông thấy

16/07/2021 06:12

Kon Tum đã và đang kiên cường ngăn chặn hiệu quả “giặc” Covid-19. Có rất nhiều câu chuyện đẹp về nỗ lực và quyết tâm phòng, chống dịch bệnh được kể mỗi ngày. Nhưng bên cạnh đó, nếu quan sát, ta sẽ trông thấy ở đâu đó, có những điều làm mình lo lắng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo về việc nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Trong đó, tại văn bản số 1989/UBND-KGVX ngày 16/6, UBND tỉnh yêu cầu không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng; tiếp tục tạm dừng tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người; các hoạt động, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh  doanh dịch vụ không thiết yếu. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm 5K; khuyến khích bán hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà hoặc mua đem về.

Theo quan sát của chúng tôi, đa số cơ sở kinh doanh trên các tuyến phố lớn ở thành phố Kon Tum đều chấp hành các quy định về phòng, chống Covid-19, như bố trí nước sát khuẩn, nhân viên bán hàng đeo khẩu trang. Nhiều quán ăn bố trí bàn ăn đảm bảo khoảng cách hoặc giảm số lượng bàn, hạn chế đón khách nhằm tránh tập trung đông người...

Các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng tiệc cưới, nhà hàng khách sạn cũng đồng loạt đóng cửa để phòng dịch.

Một chủ nhà hàng tiệc cưới khá có tiếng (đề nghị giấu tên) trên đường Đào Duy Từ (thành phố Kon Tum) cho hay: Từ ngày 6/5, sau khi có thông tin chỉ đạo mới của UBND tỉnh về tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực sự thiết yếu, có nguy cơ cao lây lan dịch Covid-19, tôi đã quyết định đóng cửa nhà hàng. Mặc dù quyết định này khiến nhà hàng mất doanh thu, chưa kể thiệt hại không nhỏ do một số tiệc cưới đã lên đơn, thực phẩm cũng đã nhập về, không trả lại được, nhưng tôi  chấp nhận, vì cho rằng, an toàn cần phải đặt lên hàng đầu”.

Không ít quán nhậu vẫn rất đông khách, bất chấp lệnh hạn chế không quá 30 người. Ảnh: H.L

 

Còn ông chủ nhà hàng A.V (thành phố Kon Tum) chia sẻ: Chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Với quy mô nhà hàng, trong thời kỳ bình thường, có thể đón hàng trăm khách, nhưng từ ngày 6/5 đến nay, nhà hàng hạn chế tối đa lượng khách. Nhiều mối quen đến đặt tiệc đông người, chúng tôi đành từ chối, có thể sẽ phật lòng và “mất mối”, nhưng an toàn là trên hết.  

Nếu như cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng tiệc cưới, nhà hàng khách sạn tuân thủ tương đối tốt, thì vẫn còn những  “góc khuất”, mà ở đó, người ta có thể “phớt lờ” các quy định. 

Có lẽ do vị trí khuất trong đường nhỏ, nên những ngày này, quán nhậu B.Ô.B trên đường Bùi Đạt (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) khá hút khách. Nhìn xe máy xếp hàng dài trước quán, tôi cứ nghĩ mình đang ở những ngày hoàn toàn bình thường, yên ổn, chứ không phải trong thời điểm căng mình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Dấu hiệu để có thể nhận biết về công tác phòng dịch ở quán này là cậu trông xe ngồi vắt vẻo trước cổng có đeo khẩu trang. Tất nhiên, cậu ta cũng chỉ mang một lúc cho… có lệ, rồi tháo bỏ.

Càng… bình thường hơn, khi nghe tiếng mời mọc, chúc tụng , tiếng cụng li vang ra từ quán. Nhìn vào trong, tôi choáng bởi lượng khách nhậu ở đây. Không chỉ bàn cạnh bàn, mà có những nhóm nhậu tới mấy chục người, phải ghép cả dãy bàn dài mới đủ. 

Trên các tuyến đường Đào Duy Từ, Trần Văn Hai, Trần Hưng Đạo (thành phố Kon Tum), vẫn có một số quán nhậu tấp nập khách vào buổi chiều. Tại một quán nhậu ở  ngã ba Trần Hưng Đạo-Trần Cao Vân, mỗi tối, bàn vẫn xếp tràn ra vỉa hè bởi khách đông, bất chấp “lệnh” giới hạn không quá 30 người và đảm bảo khoảng cách.

Đã nhiều ngày rồi, tôi thường ăn sáng ở nhà rồi đi làm, chỉ ngày nghỉ mới thong thả ăn ngoài “đổi bữa” cho đỡ ngán, và luôn chọn những quán đang vắng khách. Nhưng dường như ngay cả việc ấy cũng khá khó khăn. Bởi các quán ăn sáng vẫn khá đông người.

Dù gần như quán nào cũng có dòng chữ “khuyến khích mua đem về” dán trước cửa. Khi được hỏi, chủ quán phân bua: Đấy là quán khuyến khích, nhưng mua về hay không lại là quyền của khách hàng. Không lẽ họ ăn tại chỗ thì không bán? Với lại, chính quyền đã cấm bán tại chỗ đâu.

6g30 sáng Chủ nhật, tôi dừng xe trước quán mì quảng quen thuộc nằm trong con hẻm nhỏ. Chị bán quán đang bận luôn tay. Quán rộng chừng 20m2, vẫn đông khách như trước, bàn sát bàn, người sát người. Tôi ái ngại rời đi, cô chủ lầu bầu: Ổng làm sao thế nhỉ.

Có thể, trong mắt không ít người ngồi trong quán hôm ấy, tôi đã có hành động khó hiểu. Nhưng những điều trông thấy ấy làm tôi lo lắng.

Và tôi tin chắc rằng, không chỉ riêng mình!

Điều đáng ghi nhận là, trong thời gian qua, chính quyền thành phố Kon Tum đã rất nỗ lực và quyết tâm trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, qua đó, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia của nhân dân, kết quả là đến nay trên địa bàn vẫn chưa có ca bệnh nào.

Tuy nhiên, theo một thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Kon Tum, mặc dù lực lượng chức năng và chính quyền vẫn thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm, nhưng có một số hạn chế, tồn tại là: Việc chấp hành đeo khẩu trang của người dân có lúc, có nơi vẫn chưa nghiêm; vẫn còn quán karaoke hoạt động lén lút; giãn cách ở các cửa hàng có nơi, có chỗ vẫn chưa thực hiện tốt. Trong khi chính quyền không đủ lực lượng để bố trí chốt trực tại tất cả các điểm kinh doanh, các điểm vui chơi công cộng 24/24 giờ...

Chính vì thế, để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả rất cần sự tự giác của chính các cơ sở. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần siết chặt hơn nữa công tác quản lý, tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Về phía tỉnh, tiếp tục có những biện pháp linh hoạt, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, quán triệt và thực hiện hiệu quả quan điểm tập trung phòng chống dịch, đồng thời, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế; đáp ứng được hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân trong trạng thái bình thường mới.

Để chặn đứng “giặc” Covid-19 bên ngoài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trách nhiệm và quả cảm!

Hồng Lam

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by