• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Những mô hình hay của phụ nữ Ngọc Hồi

27/03/2022 13:47

Không cần nguồn vốn lớn, những mô hình dễ làm, phù hợp với thực tế ở Ngọc Hồi đã giúp chị em phụ nữ vươn lên trong cuộc sống.

Cùng hình thức hỗ trợ, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, nhưng tại xã Pờ Y, cách làm có khác hơn so với nhiều nơi. Ở đây, thay vì hỗ trợ cây, con giống cho hộ DTTS nghèo, hộ cận nghèo, Hội LHPN xã hỗ trợ con giống cho cả hộ trung bình, hộ khá có quyết tâm vươn lên.

“Chúng tôi mong muốn tất cả hội viên cùng tham gia để tạo ra sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau. Trong quá trình làm, ai tiếp thu nhanh hơn sẽ hỗ trợ lại cho các thành viên khác. Và thực tế chứng minh, việc làm trên khá hiệu quả và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của tất cả chị em” – chị Đặng Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Pờ Y nhấn mạnh. 

Chị Đặng Thị Hạnh dẫn chứng, tháng 3/2021, qua việc kết nối các tổ chức, cá nhân, Hội LHPN xã Pờ Y đã hỗ trợ 5 con heo nái (tổng trị giá 25 triệu) cho 3 hội viên. Trong đó, hỗ trợ 2 con cho 1 gia đình hội viên thuộc diện hộ nghèo; hỗ trợ 2 con cho 1 hộ trung bình và hỗ trợ con còn lại cho 1 hộ khá. Chỉ sau 1 năm, từ 5 con heo nái ban đầu, các hộ gia đình đã có tổng đàn heo 32 con.

Theo cam kết, hộ nghèo và cận nghèo được giữ lại cả heo giống và heo con để nuôi, tạo điều kiện để “bứt phá”, thoát nghèo. Còn với hộ khá và hộ trung bình, mỗi hộ chuyển 1 con heo mẹ và 2 con heo con cho các hộ phụ nữ khác.

Không chỉ hỗ trợ heo giống, hướng đến giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, vừa qua, Hội LHPN xã Pờ Y đã vận động, hỗ trợ 500 cây cà phê giống cho 1 chị bị bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, vận động khoảng 20 nhân công giúp chị dọn vườn, đào hố, trồng cà phê. Chị Hạnh cho biết: Bước đầu sẽ hỗ trợ, giúp đỡ từng hộ. Khi có điều kiện, Hội sẽ dựa vào tình hình thực tế để có những chia sẻ hợp lý, giúp đỡ chị em cùng vươn lên.

Còn tại xã Đăk Dục, từ nền tảng của Tổ liên kết phụ nữ nuôi heo sọc dưa được thành lập năm 2018, chị em tiếp tục phát triển. Chị Y Chon – Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Dục giới thiệu: Để hội viên có trách nhiệm khi tham gia mô hình, từ các nguồn vốn hỗ trợ, Hội LHPN xã đã cho 5 chị vay không lãi (mỗi chị 5 triệu đồng) để mua heo giống. Các hộ được hỗ trợ vay sẽ trả góp 1 triệu đồng/năm để Hội LHPN xã lấy vốn chuyển cho hội viên khác phát triển mô hình.

Với hình thức hoạt động như trên, từ 5 hộ ban đầu, đến nay tổ liên kết đã có khoảng 40 chị cùng tham gia. “Qua việc thực hiện mô hình, các chị đã có trách nhiệm trong việc chăn nuôi, nhờ đó, có thêm thu nhập đáng kể” – chị Y Chon nhấn mạnh.

Lễ ra mắt mô hình phân loại rác thải tại thôn Kei Doi, xã Đăk Xú. Ảnh: HT

 

Ngoài các mô hình phát triển kinh tế, hướng đến việc giúp hội viên phụ nữ thay đổi cách làm, vừa qua, Hội LHPN huyện đã thành lập mô hình phân loại rác thải tại nhà cho 10 hội viên phụ nữ tại thôn Kei Doi, xã Đăk Xú. Tham gia mô hình, các chị được tặng 3 thùng rác và được hướng dẫn cách phân loại các loại thành rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế.

Mô hình mới triển khai nhưng được chị em quyết tâm thực hiện. Như nhà chị Y Giữ - Chủ nhiệm mô hình, trước đây, nhà chị chỉ có duy nhất 1 thùng rác đựng chung tất cả các loại rác. Thế nhưng, thời gian trở lại đây, khi được tặng thùng rác, được hướng dẫn cách thức sử dụng, chị đã biết cách phân loại.

 Chị Y Giữ nói rằng, chị lấy rác hữu cơ để cho gà ăn; rác có thể tái chế được chị cất gọn lại để bán; còn rác vô cơ chị mang ra thùng rác công cộng. Dù ban đầu chưa quen, đôi lúc hay quên nhưng bây giờ chị đã quen với việc phân loại. “Việc phân loại rác hình thành thói quen tốt, vừa giúp mình tiết kiệm, vừa giúp bảo vệ môi trường. Nhìn chung, các chị em đang quen dần” – chị Y Giữ bày tỏ.

Chia sẻ về việc triển khai các mô hình, chị Lê Thị Hồng – Chủ tịch Hội LHPN huyện Ngọc Hồi  cho hay, hiện nay, các mô hình nhỏ nhưng mang lại hiệu quả cao. Trong thời gian đến, Hội LHPN huyện sẽ cùng với Hội LHPN các xã tiếp tục theo dõi, giám sát và hỗ trợ hội viên cùng thực hiện.

Không cần nguồn vốn lớn, các mô hình nhỏ nhưng phù hợp với thực tế được triển khai hiệu quả đã mang lại hiệu quả tích cực trong cuộc sống. Các mô hình vừa giúp các chị em DTTS học hỏi thêm nhiều cách làm hay, cách làm mới để tăng thu nhập trong gia đình.      

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by