• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Những ngày tết đặc biệt

18/02/2021 06:01

Ngày tết ai cũng muốn có dịp nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình, đặc biệt với những người con xa nhà. Tuy nhiên, vì dịch Covid -19, nhiều người phải thực hiện quy định cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung và đối với họ, đây là những ngày tết thật đặc biệt không thể nào quên.

Nhiều năm đi làm xa quê, năm nay, anh Ngô Tiến Dũng trú tại thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà chủ động sắp xếp công việc để đưa vợ con từ Thành phố Hồ Chí Minh về đoàn viên sớm cùng gia đình. Khi công việc trang trí nhà cửa vừa xong, cũng là lúc anh cùng vợ và đứa con nhỏ nhận được lệnh cách ly y tế tập trung. Gác lại những dự định dở dang, anh đưa gia đình vào “ăn Tết” tại khu cách ly tập trung huyện Đăk Hà

Anh Dũng chia sẻ: “Bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ không mấy thoải mái. Nhưng nghĩ đây cũng là việc chung, để đảm bảo sức khỏe cho mình và cộng đồng, nên gia đình tôi nghiêm túc thực hiện. Điều kiện sinh hoạt trong khu cách ly cũng khá tốt nên chúng tôi không phải lo lắng gì”.

Theo ông Lê Văn Mạnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Đăk Hà, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, khu cách ly tập trung huyện tiếp nhận và thực hiện cách ly y tế tập trung cho 83 công dân đi về từ vùng có dịch theo quyết định của Bộ Y tế. Để giúp các công dân yên tâm thực hiện đủ thời gian cách ly theo quy định trong dịp Tết năm nay, ngoài việc chăm lo đảm bảo nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, Ban điều hành khu cách ly đã trang bị hệ thống Wifi để các công dân có thể làm việc trực tuyến và gửi lời thăm, chúc sức khỏe người thân qua Internet; bố trí không gian riêng để người nhà gặp gỡ, thăm hỏi các công dân cách ly.

Qua lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi dịch tễ, đến ngày 15/2 (tức ngày 4 Tết âm lịch), có 16 công dân đủ điều kiện giải cách ly, còn 67 công dân đã tiến hành lấy mẫu lần hai và dự kiến được về nhà trước ngày 10 âm lịch. Niềm vui ngày đoàn viên muộn là điều tất cả các công dân mong đợi.

Khu cách ly tập trung huyện Đăk Hà. Ảnh TN

 

Để đảm bảo phục vụ các công dân thực hiện cách ly tập trung, huyện Đăk Hà cũng đã bố trí 11 cán bộ, chiến sĩ thường xuyên làm công tác y tế, hậu cần. Ngoài ra, có nhiều chiến sĩ công an tình nguyện luân phiên trực, đảm bảo an toàn cho khu cách ly. Niềm vui đoàn viên ngày tết, không chỉ hiện hữu trong tâm lý những người thuộc diện cách ly y tế mà đối với 11 cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Trung úy Hoàng Bảo Trung - Công an huyện Đăk Hà tâm sự: Những ngày Tết, ai trong chúng ta đều mong muốn về vui vầy cùng gia đình. Nhưng được phân công phục vụ tại đây, tôi thấy đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây, tôi sẽ về sum họp cùng gia đình, quây quần bên mâm cơm và trực tiếp gửi những lời chúc Tết dù hơi muộn.

Không được đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày tết, song đối với những người đang có mặt tại các khu cách ly, niềm vui đoàn viên dẫu muộn nhưng vẫn sẽ trọn vẹn khi họ đã hoàn thành nghĩa vụ, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng, xã hội.

Trọng Nghĩa

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by