• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Những thiệt hại ban đầu trên địa bàn huyện Đăk Glei do bão số 9 gây ra

28/10/2020 23:18

Theo báo cáo của UBND huyện Đăk Glei, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, tính đến 21 giờ ngày 28/10, trên địa bàn huyện Đăk Glei chưa bị thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về cơ sở hạ tầng ước tính khoảng 35,5 tỷ đồng.

Lực lượng cứu hộ huyện Đăk Glei giúp người dân ra khỏi vùng lũ. Ảnh: ĐV

 

Tại thị trấn Đăk Glei, chính quyền và lực lượng chức năng đã di dời xong các hộ dân tại thôn 16/5, thôn Đăk Dung, thôn Long Nang, thôn Đăk Ra bị nước ngập sâu và 6 hộ dân ở thôn Đông Sông nước lũ tràn vào nhà đến nơi trú tránh an toàn.

Thôn Đăk Đoát, xã Đăk Pék bị cô lập, nhiều nhà ngập sâu trong nước. Ảnh: ĐV

 

Tại xã Đăk Pék, ở thôn 14A có 3 hộ dân bị sạt lở đất phía sau nhà tại khu vực cầu Đăk Gia và 1 hộ nhà bị ngập nước. Thôn Penr San Penr và thôn Đăk Đoát bị nước ngập sâu, cô lập hơn 50 hộ dân. Thôn 14B trên 20 hộ, thôn Đăk Rang 15 hộ và thôn Đông Thượng có 5 hộ nhà bị nước ngập sâu.

Riêng xã Đăk Choong, tại khu tái định cư thôn Kon Năng cũ, hiện Công ty Quang Đức Kon Tum đang thi công san ủi mặt bằng bố trí dân cư nằm trong dự án, nhưng do ảnh hưởng cơn bão số 9, mưa lớn đã gây sạt lở đất tại một số điểm ở khu vực tái định cư. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều vết nứt lớn trên mặt đất tự nhiên thuộc phần đất canh tác của người dân, có nguy cơ sạt lở đất rất lớn, ảnh hưởng tài sản, tính mạng của người dân. Tại địa phương này đã có 6 căn nhà bị tốc mái, 1 căn nhà bị lún nghiêng gây nứt tường do mưa lũ. Cơn bão cũng làm cây xanh ngã đổ gây hư hỏng Trường Mầm non tại trung tâm xã.

Hàng chục hộ dân khác tại các xã Đăk Kroong, Đăk Man, Đăk Long, Đăk Môn, Xốp ở các khu vực có nguy cơ ngập và sạt lở đã được chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Đăk Glei. Ảnh: ĐV

 

Về giao thông, tại thị trấn Đăk Glei, cầu treo đi thôn Đăk Dung đến thôn Đông Sông bị cô lập; nhiều vị trí trên đường Hồ Chí Minh bị ngập, xe không lưu thông được; cầu treo qua Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei nước dâng cao, bị cô lập.

Tại xã Đăk Pék, giao thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn trước Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Glei) bị sạt lở; cầu tràn đi đến Trường Tiểu học Kim Đồng nước lũ dâng cao bị cô lập. Đường giao thông xóm Đăk Lôi liên thôn 14B bị ngập sâu tại Trường Mầm non xã Đăk Pék. Cầu tràn thôn Đăk Ra đến thôn Penr San Penr nước ngập sâu, cô lập. Nhiều cầu tràn, nhiều tuyến đường liên thôn bị ngập nước, sạt lở nặng, chưa thống kê cụ thể.

Tuyến Tỉnh lộ 673 từ xã Đăk Choong đi Đăk Tả, xã Ngọc Linh mưa lớn sạt lở ta luy dương tại thôn Kon Năng cũ với khối lượng khoảng 360 m3.

Tại xã Ngọc Linh, đường đi các thôn Ngọc Súc, Đăk Sun và thôn Tân Rát nước mưa dâng cao bị cô lập; cầu tràn lên làng Ngọc Súc, Đăk Sun và thôn Tân Rát bị ngập sâu, người và phương tiện không qua lại được. Ở xã Mường Hoong, cầu tràn Đăk Môm nước dâng cao cô lập thôn Đăk Bể, làng Đung với trung tâm xã.

Tại xã Đăk Plô, cầu tràn liên xã Đăk Plô đi xã Đăk Nhoong mưa lớn ngập sâu, người và phương tiện không qua lại. Cả 2 tuyến đường ra huyện đều bị hư hỏng, sạt lở, nước ngập nên tạm thời bị cô lập. Hệ thống điện thắp sáng, mạng internet có dây đều bị tê liệt.

Đường Hồ Chí Minh đoạn từ thôn Đăk Gô đến Thôn Đăk Wấc (xã Đăk Kroong) bị nước lũ ngập sâu, khiến giao thông tạm thời bị tê liệt. Cầu treo thôn Đăk Sút đi thôn Gia Tun, xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi) bị nghiêng không thể qua lại được.

Hiện, đường Hồ Chí Minh địa phận xã Đăk Man có 11 vị trí sạt lở, nặng nhất tại khu vực cầu Đăk Chè. Đường từ thị trấn Đăk Glei lên xã Đăk Man bị cô lập, chưa thông tuyến.

Mố cầu xã Đăk Nhoong bị sập, khiến xã bị cô lập. Ảnh: ĐV

 

Toàn bộ các tuyến đường ĐH 81, ĐH 83, ĐH 85 trên địa bàn huyện Đăk Glei bị thiệt hại nặng và nhiều nơi bị ngập sâu do nước lũ trên cao đổ về. Mố cầu đi qua UBND xã Đăk Nhoong bị sạt lở nặng, bị cô lập.

Có 6 xã mất điện chưa khắc phục là Đăk Nhoong, Đăk Plô, Xốp, Đăk Choong, Mường Hoong, Ngọc Linh. Ngoài ra, một số thôn của thị trấn Đăk Glei và xã Đăk Pék, Đăk Nhoong bị mất điện, không liên lạc được.

Miếu thờ 31 cựu chiến binh đi thăm lại chiến trường xưa vào năm 2005 bị tử nạn trên đèo Lò Xo (thuộc xã Đăk Man) cũng bị sạt lở và trôi.

Ước thiệt hại ban đầu do cơn bão số 9 trên địa bàn huyện Đăk Glei là 35,5 tỷ đồng.

Đắc Vinh

 

 

 

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by