• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Nỗi niềm cầu tràn làng Lung

25/10/2021 13:03

Nhiều năm qua, khi mùa mưa đến, người dân huyện Sa Thầy lại lo ngại khi đi qua cầu tràn làng Lung, thuộc xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy. Những ngày có mưa lớn kéo dài, nước lũ tràn qua mặt cầu, thậm chí dâng cao, lấp kín cả đoạn đường hai đầu cầu, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân sống hai bên đầu cầu.

3h chiều, thấy mây đen kéo về, mưa lất phất vài hạt, Chủ tịch UBND xã Ya Xiêr Nguyễn Văn Niệm lại chép miệng, lắc đầu: Cầu trời đừng có mưa kéo dài, để cầu tràn làng Lung không bị ngập. Trận mưa hôm 17/10 vừa rồi, mưa bắt đầu từ 3h sáng đến 7h mà lượng nước đã ngập cao hơn mặt cầu khoảng 1 mét, khiến người dân không thể qua lại được.

Cầu tràn làng Lung nằm giữa thôn 5, thị trấn Sa Thầy và làng Lung, xã Ya Xiêr. Đây là tuyến đường liên xã quan trọng, để người dân các xã Ya Xiêr, Ya Ly, Ya Tăng có thể đi ra thị trấn Sa Thầy và ngược lại.

Theo ông Niệm, số dân 3 xã hơn 10.000 người, trong đó có gần 3.000 học sinh, giáo viên thường xuyên đi lại trên tuyến đường này. Và mỗi lần mưa lớn kéo dài, mực nước tràn qua cầu tràn làng Lung , việc đi lại của người dân rất nguy hiểm, thậm chí phải dừng hẳn.

Mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước dâng lên rất nhanh, người dân không thể đi lại. Ảnh: VT

 

Nhà ở làng Lung, nằm ngay đầu cầu tràn, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Viêng đã chịu ảnh hưởng từ nhiều trận nước lũ dâng lên. Chị Viêng kể: Năm nào đến mùa mưa, gia đình tôi cũng sống trong nơm nớp lo sợ. Nước lũ dâng lên rất nhanh, tràn cả vào nhà. Có những đêm mưa lớn, cả gia đình dọn đồ không kịp, các vật dụng nổi lềnh bềnh, ghế bàn thấm nước hỏng hết. Mỗi khi coi dự báo thời tiết, thấy có lũ là gia đình chủ động dọn đồ để lên cao trước. Nước ngập không thể ra ngoài được, con cái phải nghỉ học, phụ huynh nghỉ làm. Từ đầu mùa mưa đến giờ, nhà tôi ngập 5 lần rồi. Không chỉ riêng nhà tôi bị ngập nước, mà các hộ sống gần đây đều bị ngập mỗi khi trời mưa to kéo dài.

Nhà chị Y Dưng nằm cách cầu gần 100m, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn bị ngập. Chị Dưng kể: Mỗi khi nước ngập, người dân không qua lại được, đứng hai bên đầu cầu chờ nước rút rất đông. Nhớ có lần, nước lũ dâng cao tràn hết vào nhà, trôi cả gà, cả heo của gia đình. Mỗi lần mưa lớn, gia đình tôi phải nghỉ làm, con học ngoài thị trấn cũng phải nghỉ chỉ vì không thể đi qua cây cầu này.

Hai bên thành cầu không có lan can, người dân đi qua khi nước dâng cao sẽ rất nguy hiểm. Ảnh: V.T

 

Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, mỗi khi có bão hoặc mưa lớn cầu tràn làng Lung luôn là nơi bị ảnh hưởng đầu tiên, nước lũ dâng lên nhanh tràn mặt cầu, 400 mét đường bị nhấn chìm trong “biển nước”, người dân 2 bên đầu cầu bị cô lập trong nhiều giờ đồng hồ, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của bà con. Trước thực trạng trên, chính quyền xã Ya Xiêr đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Ông Nguyễn Văn Niệm cho hay, tại địa điểm cầu tràn làng Lung, xã Ya Xiêr đã lắp đặt 2 camera an ninh, trong đó có 1 camera ghi hình trực tiếp tại vị trí cầu tràn. Nhờ việc lắp đặt camera, mỗi khi trời xuất hiện mưa lớn, xã có thể quan sát được tình hình mực nước ngay khi trời đang mưa. Khi nước bắt đầu tràn qua mặt cầu, chúng tôi sẽ cắt cử lực lượng công an, dân quân ra túc trực 2 đầu cầu làm nhiệm vụ canh gác, không cho người dân qua lại. Có nhiều người bất chấp nguy hiểm muốn qua, nhưng chúng tôi kiên quyết ngăn cản để đảm bảo an toàn cho người dân.

“Việc cầu tràn thường xuyên ngập nước vào mùa mưa không chỉ là nỗi lo ngại của người dân 3 xã Ya Xiêr, Ya Ly, Ya Tăng mà còn là trăn trở của chính quyền 3 xã. Bởi đây là con đường duy nhất để người dân 3 xã đi ra thị trấn Sa Thầy, lượng người đi lại rất nhiều, mỗi lần bị ngập bà con đều bị ảnh hưởng. Mong rằng, trong thời gian tới, chính quyền các cấp sẽ quan tâm có những giải pháp khắc phục để bà con yên tâm đi lại” – ông Niệm bày tỏ.

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by