Nỗi niềm của người giữ rừng
Vẫn biết để tìm kiếm một công việc ở tuổi 40 là vô cùng khó khăn, thế nhưng, anh bạn tôi vẫn đưa ra phương án xin nghỉ việc tại một Ban Quản lý rừng phòng hộ mà bao năm mình gắn bó. Đọc thêm tin tức mới thấy, cùng cảnh ngộ với anh, thời gian qua, nhiều viên chức, nhân viên quản lý bảo vệ rừng tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên xin nghỉ việc.
Đã từng theo chân, tận mắt chứng kiến cảnh ăn, ngủ giữa màn trời chiếu đất của những cán bộ, viên chức chuyên trách bảo vệ rừng; đã từng vượt những cung đường cheo leo, cảm nhận cái lạnh đến tê người trong những ngày đông giá ở rừng; dầm mình trong mưa với cảnh không điện, không sóng... tôi phần nào hiểu những khó khăn, gian nan của những người làm công tác bảo vệ rừng.
Đặc biệt, mới đây, khi đưa tin xét xử về vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng, trước những bản án răn đe cho những cán bộ, viên chức còn lỏng lẻo trong việc bảo vệ rừng, tôi cũng hiểu và chia sẻ với trách nhiệm nặng nề, áp lực công việc của họ.
Nếu những công việc khác làm việc 8 tiếng/ngày, thì với lực lượng bảo vệ rừng tại chỗ, họ đang phải sống, sinh hoạt, làm việc 24/24 giờ từ 5-6 ngày/tuần. Càng những ngày lễ, tết, lâm tặc thường hoạt động mạnh và nguy cơ cháy rừng cao, áp lực càng cao nên mệt mỏi, chán nản là điều khó tránh khỏi. Có lẽ, cũng bởi nhiều khó khăn, gian nan, tính chất công việc lại làm xa nhà nên thời gian qua, nhiều người không thể bám trụ với nghề.
|
Và vẫn biết, rừng luôn cần được bảo vệ nghiêm ngặt, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Tuy nhiên, rừng vẫn đang đứng trước những nguy cơ bị xâm hại. Chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2022, qua các hoạt động tuần tra, bám sát địa bàn, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 28 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Các cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 11 vụ, khởi tố 6 vụ (lực lượng Kiểm lâm khởi tố 5 vụ, Công an khởi tố 1 vụ). Có lực lượng chuyên trách canh giữ, rừng còn bị xâm hại, thì khi họ xin nghỉ việc, với những biến động, thay đổi liên tục, lực lượng mỏng dần, làm sao tránh khỏi tình trạng rừng bị xâm hại.
Rừng tự nhiên là “lá chắn” để giữ nước, giữ đất, giữ môi trường. Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Lũ chồng lũ, bão chồng bão, liên tiếp các vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra, gây biết bao nhiêu mất mát, mà trong đó, một trong những nguyên nhân là do phá rừng. Sự trả giá của con người vì ngày càng làm mất đi sự cân bằng của thiên nhiên, dẫn đến hệ lụy biến đổi khí hậu, thiên tai giáng họa bất thường.
Trong bài phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: “Trồng rừng, bảo vệ rừng, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững đất nước”. Việc bảo vệ rừng - “lá phổi xanh” là nhiệm vụ chung, và mỗi cán bộ, viên chức, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đóng vai trò quan trọng.
Qua trao đổi với một số đơn vị chủ rừng, họ đều thấy trách nhiệm và luôn nỗ lực hết mình để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hiện nay, nhân lực bảo vệ rừng quá mỏng, trong khi địa bàn quản lý rộng; cùng với đó, chế độ chính sách lại chưa thực sự tương xứng với công sức bỏ ra; áp lực công việc nặng nề nên nhiều nhân viên không mặn mà với việc giữ rừng.
Để chia sẻ gánh nặng với lực lượng bảo vệ rừng, thời gian qua, các cơ quan chức năng, lực lượng Công an cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra nhằm góp phần ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp. Cùng với đó, các địa phương chú trọng xây dựng các mô hình, tạo thu nhập bền vững cho người dân; chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giúp người dân có thêm nguồn thu nhập, ổn định sinh kế lâu dài cũng là một trong những giải pháp đưa ra để góp sức bảo vệ những cánh rừng.
Nhiều giải pháp kết hợp, nhưng suy cho cùng, lực lượng chính vẫn là cán bộ, viên chức, đội ngũ chuyên trách bảo vệ rừng. Không có lực lượng chuyên trách hết mình với công việc thì khó giữ được tài nguyên rừng. Hơn ai hết, họ hiểu sâu về chuyên môn, bám nắm địa bàn phụ trách và chịu trách nhiệm trực tiếp. Trước thực trạng, khó khăn nêu ra, chỉ khi các chính sách thay đổi, phụ cấp tăng thêm, thu nhập ổn định, họ mới có thể hết mình hơn với công việc, bám trụ với nghề.
Nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6) hay Ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11), tôi thường hay gửi lời chúc mừng đến những người bạn làm công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng. Tôi vẫn thường động viên, chia sẻ rằng, xã hội phân công mỗi người một việc, ai cũng có sứ mạng và nhiệm vụ của riêng mình. Nếu mỗi người làm tốt trách nhiệm của mình, là góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương, đất nước.
Nghề nào cũng có những khó khăn cần phải vượt qua, nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai! Và mong sao, nhà nước cần tiếp tục có những chính sách hợp lý hơn để giữ chân những cán bộ, viên chức chuyên trách giữ rừng.
Hoài Tiến