Phát huy truyền thống gia đình
Phát huy truyền thống bất khuất của các bậc cách mạng tiền bối, con cháu cụ Huỳnh Đăng Thơ - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, luôn phấn đấu trong học tập và công tác.
Chiều cuối tuần, tôi cùng vợ chồng anh Huỳnh Đăng Hải - cháu nội cụ Huỳnh Đăng Thơ cùng con cháu của anh đến Ngục Kon Tum viếng thăm Khu di tích lịch sử để bày tỏ tình cảm của mình đối với các bậc cách mạng tiền bối, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho con cháu.
Anh Huỳnh Đăng Hải kể: Ông nội của anh là cụ Huỳnh Đăng Thơ, sinh năm 1889 trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Đại An, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Lớn lên, cụ rời quê kiếm sống, bị bắt đi lính cho Pháp và từ tháng 1/1930 là thành viên đội quản lao tại Ngục Kon Tum. Bước ngoặt cuộc đời của cụ là may mắn gặp tù chính trị Ngô Đức Đệ - một trong những nhà cách mạng tiền bối bị thực dân Pháp đày lên nhà Ngục Kon Tum giữa năm 1930. Ngô Đức Đệ giác ngộ cụ Huỳnh Đăng Thơ từ một cai đội trở thành đảng viên cộng sản, rồi làm Bí thư Chi bộ binh nhà Ngục Kon Tum cho đến năm 1931.
|
Trầm ngâm suy tưởng, anh Huỳnh Đăng Hải kể tiếp: Sau đó, cụ Huỳnh Đăng Thơ bị giam tại nhà lao Buôn Ma Thuột và vẫn hoạt động cách mạng trong tù. Sau khi ra tù, cụ trở về quê hoạt động phụ trách Chi bộ Hồng Lĩnh, liên huyện An Nhơn, Bình Khê và Phù Cát, thuộc tỉnh Bình Định. Từ năm 1946 cho đến lúc về hưu vào năm 1962, trải qua nhiều cương vị công tác ở địa phương và Trung ương, cụ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Anh Huỳnh Đăng Hải xúc động nói: Với sự đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng và thành lập Chi bộ binh, Ngục Kon Tum mang tầm vóc lịch sử, tố cáo tội ác tày trời của thực dân Pháp đối với nhân dân các nước Đông Dương lúc bấy giờ.
“Xuất phát từ truyền thống yêu nước, thương nòi của cụ Huỳnh Đăng Thơ, tôi cùng vợ và các thế hệ con cháu của mình luôn chấp hành nghiêm túc sự phân công của Đảng và cơ quan nơi tôi công tác, quyết tâm ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu để trở thành người cán bộ, đảng viên gương mẫu. Từ một giáo viên, tôi đã phấn đấu trở thành hiệu phó, hiệu trưởng, rồi làm bí thư xã/phường, đến Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum. Sau khi về hưu, tôi được Đảng và các cấp chính quyền địa phương tín nhiệm giữ chức Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Kon Tum, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh và Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Mặt trận tỉnh. Dù trong bất cứ công việc nào được giao, tôi đều phát huy truyền thống của ông cha để soi mình, phấn đấu cống hiến cho quê hương ngày càng giàu đẹp”- anh Hải tự hào.
Đặc biệt, hàng năm cứ vào các ngày lễ, tết của đất nước, dân tộc và của tỉnh, bản thân anh và gia đình thường xuyên đến Ngục Kon Tum để thắp hương tưởng nhớ, ghi ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đứng trước Ngục Kon Tum, anh rất xúc động và tự hào về các tù chính trị, các chiến sĩ cách mạng và các đảng viên cộng sản đã dũng cảm hy sinh, vì độc lập, tự do của dân tộc.
|
Trong buổi gặp gỡ này, tôi vinh dự được gặp người con cả của anh Huỳnh Đăng Hải, đó là Thiếu tá, bác sĩ quân đội Huỳnh Thị Thanh Giang đang công tác tại Bệnh viện 175 Trung ương (Thành phố Hồ Chí Minh) về quê thăm gia đình. Tự hào với truyền thống của ông cha để lại, chị Giang xúc động nói: “Ngay từ thời học sinh, tôi đã ý thức được truyền thống của gia đình là một lòng đi theo Đảng. Vì thế, tôi rất chăm chỉ học tập và đã được tuyển thẳng vào đại học ngành y. Ra trường, tôi vào công tác trong quân đội và trở thành một sĩ quan quyết tâm phục vụ đất nước mạnh giàu”.
Con thứ hai của anh Huỳnh Đăng Hải là Huỳnh Thị Vân Tuyền từng là học sinh giỏi quốc gia và hiện nay du học sinh nước ngoài, sống ổn định và phát triển tốt. Còn con trai út là anh Hải là Huỳnh Đăng Nguyễn hiện nay là Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm và dịch vụ thành phố Kon Tum. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng Huỳnh Đăng Nguyễn tốt nghiệp 2 bằng đại học, đó là Kỹ sư nông lâm và Cử nhân Luật, bởi theo anh, muốn phục vụ quê hương được tốt thì phải nỗ lực học tập mới đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Ngoài ra, các con cháu họ Huỳnh ở Kon Tum có một số người làm doanh nghiệp tư nhân với các ngành nghề khác nhau, thành đạt, tất cả đều hướng về truyền thống gia đình, góp phần xây dựng quê hương Kon Tum.
Hoàng hôn buông xuống, tôi rời Ngục Kon Tum, nhưng hình ảnh về hậu duệ cụ Huỳnh Đăng Thơ luôn phát huy truyền thống, trở thành những người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước cứ hiển hiện trong tôi.
Trần Văn Phúc