• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Phòng dịch nơi biên cương

11/02/2021 21:56

Trong khi mọi người, mọi nhà đang sum họp cùng gia đình chuẩn bị đón mùa xuân mới thì ở nơi biên giới của Tổ quốc, hàng trăm chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh phải tạm gác niềm riêng, ngày đêm vững chắc tay súng bảo vệ biên cương và căng mình ngăn chặn người xâm nhập trái phép, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn, góp phần cho người dân đón một mùa xuân yên bình và an toàn.

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trong cả nước đòi hỏi tất cả chúng ta phải đồng sức đồng lòng cùng nhau phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Để ngăn chặn tình trạng xâm nhập trái phép, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lập hàng chục chốt phòng chống dịch Covid-19 với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24 dọc tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh, nhằm kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, ngăn chặn từ xa các nguy cơ người xâm nhập trái phép, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền, vừa góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn.

Những ngày cận Tết, cùng đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi biên cương ở địa bàn huyện Sa Thầy và Ia H’Drai. Trong chuyến đi này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 1 thuộc Đồn Biên phòng Mô Rai (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) và Chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 1 thuộc Đồn Biên phòng Ia Đal (xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai). Tại các Chốt phòng dịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm đời sống cũng như sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ tại các chốt và sẻ chia với những khó khăn vất vả, cùng nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình trong dịp Tết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao món quà cùng những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất để động viên cán bộ, chiến sĩ tại Chốt vừa đón tết, vui xuân, vừa nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị các cán bộ, chiến sĩ tại Chốt phòng dịch làm tốt công tác kiểm soát đường biên mốc giới; xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường tuần tra, kiểm soát, không lơ là, mất cảnh giác để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, góp phần cùng tỉnh làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Chốt phòng dịch số 1 xã Ia Đal (Đồn Biên phòng Ia Đal). Ảnh: PN

 

Được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp đến tận nơi thăm, tặng quà là sự động viên, khích lệ rất lớn về tinh thần để cán bộ, chiến sĩ biên phòng tạm gác nỗi nhớ nhà, xa gia đình cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới và ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Đáp lại tình cảm và sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên đoàn công tác, các cán bộ, chiến sĩ tại 2 chốt phòng dịch ở biên giới hứa quyết tâm khắc phục khó khăn, ngày đêm chắc tay súng tuần tra, bảo vệ biên giới, ngăn chặn tình trạng người xâm nhập, vượt biên trái phép, tạo thành lá chắn phòng chống dịch nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Theo lời tâm sự của các chiến sĩ biên phòng, từ những ngày đầu tiên cho đến nay, lán trại của Chốt phòng dịch trên dọc tuyến biên giới dường như đã thành ngôi nhà của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Hàng trăm chiến sĩ đã gạt nỗi nhớ nhà để bám Chốt chống dịch, góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được đón một mùa xuân trong an toàn và hạnh phúc.

Trung úy Hoàng Như Thanh- Tổ trưởng Chốt phòng dịch Covid-19 số 1- Đồn Biên phòng Mô Rai tâm sự: Thú thực, ngày tết thì ai cũng nhớ nhà, nhớ gia đình nhưng vì nhiệm vụ, vì trách nhiệm và vì sự bình yên cho nhân dân chúng tôi động viên nhau, tạm gác niềm riêng, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao.

“Chúng tôi luân phiên nhau tổ chức tuần tra 24/24h dọc tuyến đường biên được giao quản lý để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp vượt biên, xâm nhập trái phép vào địa bàn. Vì thế, từ khi lập chốt, đến nay, chưa có trường hợp nào xâm nhập trái phép vào địa bàn”- Trung úy Hoàng Như Thanh cho biết.

Nhìn những người lính biên phòng nơi biên cương đứng gác giữa khí hậu nóng bức, khô cằn của mùa khô Tây Nguyên để bảo vệ giấc ngủ an lành cho nhân dân, chúng ta càng thêm trân trọng và biết ơn họ. Vì sự bình an và với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn qua tuyến biên giới, dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nơi ăn, chốn ở nhưng với tinh thần "chống dịch như chống giặc", hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch ở biên cương luôn chủ động khắc phục khó khăn, ngày đêm bảo vệ đường biên, cột mốc, ngăn chặn xâm nhập vượt biên trái phép, tạo nên lá chắn vững chắc nơi tuyến đầu.

Đại úy Xiêng Ngưng Tụ- Tổ trưởng Chốt phòng dịch Covid-19 (Đồn biên phòng Ia Dal) cho biết: Tại địa bàn Chốt quản lý, người qua lại ít nhưng không vì thế mà chủ quan. Dù ít người qua lại, nhưng anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động thay nhau tổ chức tuần tra dọc tuyến đường biên cả ngày lẫn đêm, do đó đến thời điểm này dọc tuyến biên giới ở đây chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Là lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng tỉnh vẫn đang ngày đêm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng quyết tâm không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Một mùa xuân mới đã đến, mọi người, mọi nhà đang vui xuân, đón tết ấm cúng bên gia đình, nhưng nơi xa ấy, các chiến sĩ biên phòng vẫn thầm lặng thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ sự bình yên, vì vậy, mỗi chúng ta hãy nêu cao trách nhiệm trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đừng để sự hy sinh của những chiến sĩ tuyến đầu trở nên vô nghĩa…

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by