• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Quanh chuyện thủy điện Đăk Bla xả lũ gây thiệt hại: Người dân được hỗ trợ, đền bù, nhưng vẫn còn lo lắng

15/03/2021 06:06

Tháng 10/2020, một số hộ dân có đất sản xuất trên địa bàn thôn Kon K’tu, xã Đăk Rơ Wa (thành phố Kon Tum) phản ánh, chủ dự án hồ chứa cắt lũ kết hợp thủy điện Đăk Bla đã xả lũ bất ngờ, làm sạt lở đất đai và cuốn trôi hoa màu sản xuất tại khu vực hạ lưu của công trình thủy điện này. Qua kiến nghị, người dân có đất đai, hoa màu bị thiệt hại được chủ dự án hỗ trợ, đền bù, nhưng vẫn còn lo lắng.

Bà Lương Thị Bạch Vân chia sẻ, 10 năm qua, gia đình bà có 1,8 ha đất sản xuất cây lâu năm dọc bờ sông Đăk Bla, thuộc địa bàn thôn Kon K’tu (xã Đăk Rơ Wa). Trong khi đó, dự án hồ cắt lũ kết hợp thủy điện Đăk Bla được xây dựng nằm đối diện với diện tích đất sản xuất của các hộ dân Kon K’tu, trong đó có đất sản xuất của bà Vân.

Theo bà Vân, tháng 10/2020, sau cơn bão số 9, chủ dự án thủy điện trên đã tiến hành xả lũ bất ngờ kéo dài nhiều ngày, làm lượng nước tích trữ trong hồ cắt lũ đổ rất mạnh, dâng cao gây sạt lở sâu gần 10 mét dọc lòng sông, đồng thời cuốn trôi và làm ngập nước hơn 80% tổng diện tích đất sản xuất của bà Vân. Trong đó, lũ đã cuốn trôi hơn 1.000 cây chuối, làm ngập úng 7 sào mì của gia đình bà chuẩn bị thời kỳ thu hoạch. Thiệt hại do lũ gây ra cho gia đình bà là hơn 500 triệu đồng.

Đất sản xuất của người dân bị thiệt hại và tạm bỏ hoang. Ảnh: MT

 

Ngay cạnh đất sản xuất của bà Vân có thêm hộ ông Huỳnh Văn Lân cũng bị sạt lở và ngập úng diện tích cây trồng lâu năm (mía, mì, xoài) hơn 8 sào trong tổng diện tích 2,1 ha đất sản xuất, thiệt hại gần 700 triệu đồng. Ông Lân giãi bày: Ở khu vực dọc lòng sông thuộc thôn Kon K’tu, khoảng 10 hộ dân đang có đất sản xuất tại đây. Trong đó, diện tích đất trồng của gia đình tôi, bên cạnh vườn cây của bà Vân nằm khu vực thấp nhất, đối diện hệ thống cửa xả lũ thủy điện và chạy dọc theo dòng sông nên bị thiệt hại nặng nhất do bị chủ dự án xả lũ. 

Trước thiệt hại trên, tháng 11/2020, ông Lân và bà Vân đã có đơn kiến nghị UBND xã Đăk Rơ Wa yêu cầu phía chủ dự án công trình thủy điện Đăk Bla sớm xem xét, đo đạc và có phương án đền bù cho diện tích cây trồng bị thiệt hại, do đơn vị quản lý công trình hồ chứa cắt lũ thủy điện trên gây ra.

Qua làm việc, ông Rơ Chăm Duy - Cán bộ địa chính xã Đăk Rơ Wa cho biết, sau khi có đơn kiến nghị của người dân, UBND xã đã mời hộ bà Vân, ông Lân và phía Công ty TNHH Konia và Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Sơn (chủ dự án hồ chứa cắt lũ thủy điện Đăk Bla) lên làm việc, tiến hành hòa giải theo đúng quy định. Tuy nhiên, các bên liên quan không thống nhất được phương án đền bù. Do đó, UBND xã đã có văn bản báo cáo và hướng dẫn người dân chuyển đơn kiến nghị lên UBND thành phố, Sở Công thương xem xét theo đúng thẩm quyền.

Ông Lân cố gắng vun xới lại gốc cây trồng còn sót lại, sau khi vườn cây đã bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: MT

 

Tháng 12/2020, Sở Công thương đã chủ trì, tổ chức 3 lần làm việc và phối hợp với chủ dự án tiến hành đo đạc, xác định diện tích đất, cây cối hoa màu bị thiệt hại của 2 hộ dân (ông Huỳnh Văn Lân, Lương Thị Bạch Vân) nhằm có phương án đền bù theo pháp luật, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, sản xuất.

Theo đó, đến nay, qua trao đổi với chúng tôi, bà Vân thông tin, chủ dự án hồ chứa cắt lũ kết hợp thủy điện Đăk Bla đã thống nhất, tiến hành chi trả bồi thường thiệt hại đất sản xuất bị sạt lở và hoa màu bị cuốn trôi gần 375 triệu đồng cho hộ ông Huỳnh Văn Lân; còn gia đình bà được hỗ trợ 248 triệu đồng. 

Sản xuất dưới công trình, ông Lân lo lắng: Sau khi công trình thủy điện trên đi vào hoạt động, hiện nay, diện tích đất sản xuất của bà con khu vực hạ lưu và đối diện hồ chứa cắt lũ của nhà máy đang bị xói mòn theo chiều thẳng đứng khoảng 10m. Về lâu dài, nguy cơ bị sạt lở ở khu vực này rất cao khi có tác động, nhất là việc đắp đê của dự án đang nắn dòng nước của con sông quay nén lòng nước chảy về phía đất sản xuất của các hộ dân phía đối diện công trình. Do đó, các ngành chức năng tỉnh cần có biện pháp chỉ đạo chủ dự án xử lý tích cực, nếu không người dân có đất sản xuất dọc 2 bên bờ sông gần công trình này sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nặng trong thời gian tới.

Mai Trâm

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by