• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Quyết sách nhân văn, kịp thời

05/11/2021 13:04

Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh vừa ban hành về quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 nêu rõ, không thu học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, đồng thời quy định mức học phí ở các cấp học được giữ nguyên như năm học trước.

Nghị quyết này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của không chỉ các bậc phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo mà còn cả dư luận xã hội bởi tính nhân văn, kịp thời, bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống, đồng thời tạo hành lang pháp lý để các cấp, các ngành, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh triển khai thực hiện.

Thực tế cho thấy trong bối cảnh đại dịch Covid -19 với những diễn biến phức tạp, kéo dài đã có tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội. Kéo theo đó, không ít gia đình trên địa bàn tỉnh vốn đã khó khăn nay vì không có việc làm, thu nhập bấp bênh, nông sản khó tìm đầu ra hoặc rơi vào cảnh rớt giá… càng khó khăn, thiếu thốn hơn. Và khi cơm áo trở thành nỗi lo thường nhật, cộng thêm quan niệm con chữ có làm no cái bụng được đâu vẫn còn đâu đó trong nếp nghĩ của không ít bậc phụ huynh thì mấy ai còn nghĩ, còn lo đến chuyện học.

Nghị quyết 48 kịp thời chia sẻ, động viên học sinh vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid -19. Ảnh: N.P

 

Đã thế, cùng với hàng loạt khoản phải chi phải tiêu, nào áo quần, giày dép, sách giáo khoa, vở viết, bút mực… như “đến hẹn lại lên” đầu mỗi năm học mới, thì năm học này vì tình hình dịch bệnh còn phải lo thêm phương tiện cho con học trực tuyến, nếu thêm khoản học phí, hẳn với không ít gia đình lại thêm canh cánh nỗi lo và con đường đến  của không ít học sinh chắc chắn càng thêm gập ghềnh gian khó. 

Không để các gia đình, các em học sinh khó khăn là khách bộ hành đơn độc trên con đường tìm kiếm tri thức, tỉnh đã có nhiều quyết sách cụ thể, các huyện, thành phố, ngành chức năng, các tổ chức, cá nhân có nhiều hoạt động đồng hành, tiếp sức cho các em đến trường. Và cùng với các hỗ trợ kịp thời như sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, chế độ ăn ở bán trú… ngay từ đầu năm học thì việc không thu tiền học phí học kỳ I, không tăng mức học phí mà Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND vừa ban hành nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính cho từng gia đình là bước tiếp theo để con đường đến trường của các em bớt đi những gập ghềnh gian khó.

Nghị quyết này một lần nữa tiếp tục khẳng định sự quan tâm, đầu tư của tỉnh dành cho sự nghiệp giáo dục - “quốc sách hàng đầu”, động viên, khích lệ đến từng gia đình, từng học sinh nỗ lực vượt qua những khó khăn trước mắt do dịch bệnh Covid -19, đồng thời tạo cơ hội cho mọi học sinh được bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục.

Học sinh ở thành phố Kon Tum học trực tuyến tại nhà. Ảnh: NP

 

Lấy ví dụ cụ thể trong một gia đình đang sinh sống ở vùng 1 có 2 người con (1 người đang học ở bậc THPT, 1 người đang học ở bậc THCS), nhẩm tính sơ sẽ phải đóng hơn 400 nghìn đồng tiền học phí cho 2 con trong học kỳ I. Tất nhiên, với những gia đình có điều kiện khá giả, thu nhập ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 thì số tiền trên không phải là quá lớn. Nhưng, với những gia đình khó khăn, những lao động tự do nay vì dịch bệnh không có việc làm, thu nhập bấp bênh, đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền ngay trước mắt và cả những trăn trở cho ngày mai thì khoản tiền trên là tương đối lớn. Khoản tiền học phí không phải đóng trong học kỳ I này, những gia đình khó khăn tiết kiệm được phần nào chi phí, có thể co bên nọ, kéo bên kia, mua cái này, sắm cái kia để lo toan cho cuộc sống hàng ngày tốt hơn.

Cũng phải thấy rằng, tình hình dịch bệnh kéo dài khiến cho việc thu ngân sách trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, chưa đạt tiến độ dự toán địa phương giao, trong khi đó các nguồn chi cho công tác phòng chống dịch bệnh khá lớn. Theo số liệu thống kê 9 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách Nhà nước khoảng 2.072 tỷ đồng, đạt 59,2% dự toán địa phương giao và bằng 97,1% so với cùng kỳ. Bởi vậy, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 48/NQ-HĐND quy định miễn học phí học kỳ I cho học sinh và giữ nguyên mức học phí từ năm học trước đã cho thấy sự nỗ lực rất lớn của tỉnh vì mục tiêu không để dân thiếu ăn, không để học sinh phải nghỉ học vì dịch bệnh.

Với sự nỗ lực cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của mỗi người dân, dịch bệnh sẽ dần qua đi, những khó khăn rồi sẽ dần vơi, nhưng những quyết sách nhân văn, kịp thời và đạt được sự đồng thuận cao trong xã hội như Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND chắc chắn vẫn còn đọng lại mãi.       

Nguyên Phúc

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by