• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Sa Thầy: Những tấm lòng hướng về miền Trung

23/10/2020 17:21

Trước tình hình nhiều tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, huyện Sa Thầy đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn chung tay góp sức ủng hộ tiền, quần áo, nhu yếu phẩm… để san sẻ phần nào khó khăn của đồng bào miền Trung.

Sáng 23/10, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sa Thầy tổ chức phát động quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ngay tại buổi lễ, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện ủng hộ được hơn 900 triệu đồng, 100 bao đồ, 330 kg gạo, 105 thùng mì tôm, 15 thùng nước suối, 10 thùng sữa.

Hưởng ứng lời kêu gọi của huyện, từ sáng sớm, nhiều đoàn xe ô tô của các công ty, doanh nghiệp… đã vận chuyển các vật phẩm ủng hộ tập trung về sân vận động, nơi diễn ra lễ phát động. Của ít lòng nhiều, người dân cũng tấp nập chở từng bao gạo, thùng mì, nhu yếu phẩm… đến ủng hộ.

Người dân huyện Sa Thầy chung tay, góp sức ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ. Ảnh: VT

 

Anh Huỳnh Tấn Phương - thành viên nhóm thiện nguyện Thiện Tâm (huyện Sa Thầy) cho biết: Khi biết tin miền Trung bị lũ lụt và thiệt hại nặng nề, các thành viên trong nhóm đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân… đóng góp ủng hộ. Đến thời điểm hiện tại, nhóm đã ủng hộ được 20 triệu đồng, 1 tấn gạo nếp và các nhu yếu phẩm khác. Đến với buổi lễ phát động hôm nay, các thành viên trong nhóm tự mình quyên góp ủng hộ được 5 triệu đồng. Qua đây, nhóm mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với đồng bào miền Trung sớm ổn định và trở lại cuộc sống thường ngày.

Có mặt tại lễ phát động, chị Vân Linh (thôn 2, thị trấn Sa Thầy) bày tỏ: Gia đình tôi muốn ủng hộ từ trước rồi mà chưa biết đi theo kênh nào. Khi biết tin huyện kêu gọi mọi người ủng hộ, gia đình tôi rất vui mừng vì có cơ hội san sẻ phần nào với đồng bào miền Trung. 50 thùng mì tôm này tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng của gia đình, mong muốn người dân miền Trung sẽ sớm vượt qua khó khăn.

Các vật phẩm được người dân trên địa bàn huyện mang đến Lễ phát động ủng hộ. Ảnh: VT

 

Đi bộ đến sân vận động, bà Nguyễn Thị Băng (78 tuổi) cầm phong bì bỏ vào thùng quyên góp và móm mém cười: “Lá lành đùm lá rách thôi con, bà chỉ có 200 nghìn. Số tiền không nhiều nhưng là tấm lòng của bà”.

Không chỉ tham gia ủng hộ vật phẩm, anh Nguyễn Bảo Quốc- chủ cửa hàng tạp hóa Hiền Quốc ở làng Rắc, xã Ya Xiêr- còn dùng xe ô tô tải của gia đình để chở các vật phẩm bà con, doanh nghiệp ủng hộ ra miền Trung. Anh Quốc chia sẻ: “Tôi cũng không giàu có gì, giúp được gì thì giúp thôi. Khi biết tin tôi dùng xe tải của nhà đi ủng hộ, nhiều bà con, doanh nghiệp đã liên hệ để gửi đồ đạc cho tôi mang ra. Vì nhiều đồ quá nên tôi chia làm hai chuyến”.

Của ít lòng nhiều mong muốn người dân miền Trung sớm vượt qua gian khó. Ảnh: VT

 

Cũng trong sáng 23/10, tại nhà chị Phan Thị Tuyết (thôn Bình Trung, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy), người dân trong thôn tập trung gói bánh tét để gửi đi cứu trợ đồng bào miền Trung.

Ông Nguyễn Minh Thuận- Bí thư Đảng uỷ xã Sa Bình (huyện Sa Thầy) chia sẻ: Những ngày qua, trong xã đang tích cực vận động kêu gọi người dân ủng hộ tiền, các vật phẩm như mì tôm, gạo, quần áo…; tổ chức gói bánh tét. Hiện tại, xã đã vận động được 2 tạ nếp và vận động người dân cùng nhau sắp xếp công việc, góp công, góp sức, dành thời gian để gói khoảng 700 chiếc bánh.

“Sáng nay, trên huyện có tổ chức phát động kêu gọi ủng hộ, xã cũng đã vận động được gần 25 triệu đồng” - ông Thuận cho biết thêm.

Người dân thôn Bình Trung, xã Sa Bình tham gia gói bánh tét ủng hộ vùng lũ. Ảnh: VT

 

Bà Rơ Châm Lan - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Sa Thầy cho biết: Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, những ngày qua trên địa bàn huyện Sa Thầy, các cấp ủy, chính quyền các thôn, xã tích cực kêu gọi vận động người dân, công nhân viên chức, cán bộ, đảng viên… tham gia ủng hộ. Sau bão lũ, người dân miền Trung sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chính vì vậy, thời gian tới, huyện Sa Thầy tiếp tục vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, người dân trên địa bàn huyện tham gia quyên góp. “Của ít, lòng nhiều”, huyện Sa Thầy mong rằng sẽ chia sẻ được phần nào khó khăn với đồng bào miền Trung.

Thanh Tùng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by