• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Sách - Bạn của mỗi người

21/04/2017 08:02

Thời bao cấp, sách là một loại hàng hóa đặc biệt, có thể nói là xa xỉ phẩm đối với nhiều người, bởi vì sách rất quí và hiếm.

Khi ấy, Internet chưa có, các thiết bị nghe nhìn (ti vi, radio) rất hiếm, ít có nhà có điều kiện mua để giải trí, nắm bắt thông tin, tiếp thu tri thức. Vì vậy, sách là món ăn tinh thần duy nhất để mọi người nâng cao tầm hiểu biết của mình về xã hội, cuộc sống, thế giới.

Tôi cũng như nhiều người khác, có chung niềm đam mê đọc sách. Đọc để hiểu, để biết những vần thơ hay, những áng văn bất hủ; để thu nạp những kiến thức về khoa học, kỹ thuật, mỹ thuật, kiến trúc, y học, lịch sử, văn hóa... trong kho tàng tri thức của nhân loại, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của mình.

Sinh thời, Bác Hồ đã khẳng định “siêng xem sách và xem được nhiều sách là quí” nhưng người đọc sách phải đi đôi với thực hành theo sách. Trong đọc sách, Người luôn quan tâm đến vấn đề áp dụng và phải biết vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn. Sự vận dụng tài tình những điều đã học và đã đọc chính là một trong những điểm mấu chốt trong vấn đề đọc sách.

Ngày nay, với sự bùng nổ của Internet và các thiết bị nghe nhìn hiện đại khác, văn hóa đọc sách có nguy cơ mai một dần. Hơn nữa, vì công việc bận rộn, vì cuộc sống mưu sinh nên nhiều người không có thời gian đọc sách, từ bỏ niềm đam mê đọc sách. Không ít học sinh, sinh viên tỏ ra “thờ ơ” với việc đọc sách, chưa xem đây là cơ hội tốt để dung nạp, bổ sung thêm kiến thức, nâng cao hiểu biết về xã hội, về tri của thức nhân loại khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Các em thiếu nhi say mê đọc sách tại Thư viện huyện Đăk Hà

 

Tuy nhiên, không ít người vẫn có niềm đam mê đọc sách, coi sách là “món ăn tinh thần” không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày. Ông Hồ Đàm Hưng – một cán bộ cao cấp của tỉnh đã nghỉ hưu hơn 10 năm ở thành phố Kon Tum chia sẻ: Ngày nào, tôi cũng đọc trên 20 trang sách, không đọc không chịu được. Đọc sách đã trở thành thói quen, nó đã ăn sâu vào tiềm thức đến tận bây giờ, kể cả khi hồi còn làm việc nhà nước. Qua đọc báo, phát hiện có nhiều cuốn sách hay mới phát hành, ở Kon Tum tìm không có, tôi phải nhờ bạn bè, con cháu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội mua giùm, gửi về để đọc cho bằng được...

Đọc sách đã trở thành thói quen trong nếp sinh hoạt hằng ngày của em Trần Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 8G, Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà). Tâm sự với tôi, em nói rằng, do nhà ở gần trường, gần Thư viện huyện nên rảnh lúc nào, em tới thư viện đọc sách lúc đó.

Ánh hay đọc sách viết về Bác Hồ, sách văn học, sách khoa học kỹ thuật... Tìm hiểu trên Internet, có cuốn sách nào hay mới phát hành nhưng ở thư viện không có, em nói bố mẹ nhờ người quen ở nơi khác mua về nhà để đọc. “Đọc sách để hiểu biết thêm kiến thức, giúp ích trong việc học tập và cho cuộc sống sau này!” – Ánh chia sẻ.

Còn cô sinh viên Lê Thị Bảo Trân (Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum) cũng có niềm đam mê đọc sách từ lúc học phổ thông cho đến tận bây giờ. Bảo Trân cho biết, gia đình em ai cũng có thói quen đọc sách hằng ngày, nhà có cả một tủ sách to lớn với nhiều thể loại. Tất cả ba mẹ, anh chị và ngay cả bản thân Trân – khi tìm được cuốn sách nào hay thì lấy tiết kiệm bỏ heo đất để mua liền.

Theo Bảo Trân, qua quá trình đọc sách nhiều năm, các kiến thức “thu lượm” được từ những trang sách là rất lớn, giúp em hiểu biết thêm về thế giới xung quanh, về nhân tình thế thái, về kho tàng tri thức của nhân loại...

Đông đảo học sinh, sinh viên hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tại tỉnh Kon Tum

 

Tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 4 tổ chức tại Đại học Đà Nẵng – Phân hiệu Kon Tum vào sáng 18/4, đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát đi thông điệp kêu gọi mọi người tích cực tham gia phong trào đọc sách để tiếp nhận tri thức, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người trong thời đại mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn mỗi người mỗi ngày đọc vài trang sách, mỗi tuần đọc một cuốn sách; khuyến khích việc xây dựng tủ sách gia đình, dòng họ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập và học tập suốt đời, làm cho sách trở thành người bạn đồng hành thân thiết, không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người.

Tin, ảnh: Quang Định

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by