• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Sáng kiến “0 đồng” của 2 học sinh vùng sâu

12/09/2020 13:04

Tận dụng những nguyên liệu có sẵn ở địa phương như cây thuốc lá, tiêu rừng, bạch đàn, hai em Y Huynh và Y Buôn, học sinh lớp 12, Trường PTDTNT Tu Mơ Rông (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) đã thực hiện thành công sáng kiến “Thảo mộc làm thuốc trừ sâu, xua đuổi côn trùng”.

“Chứng kiến cảnh cây trồng của bà con bị sâu bệnh tàn phá, mùa màng thất bát, việc dùng hóa chất phòng trừ sâu bệnh không những chi phí cao mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường; hơn nữa, nhà em và bạn Y Buôn nằm cạnh nguồn nước nên ẩm thấp có nhiều côn trùng như muỗi, vắt, chúng em nảy ra ý tưởng dùng thảo mộc làm thuốc trừ sâu, xua đuổi côn trùng” - Em Y Huynh cho biết.

Với kiến thức được học từ môn Sinh và Hóa, học hỏi từ người dân địa phương và các kiến thức trên internet, hai em đã tự tìm tòi, tận dụng những  nguyên liệu sẵn có như cây thuốc lá, tiêu rừng, bạch đàn, để tạo ra thuốc trừ sâu. Mùi hương tinh dầu tỏa ra từ ba loại cây này đều có chức năng xua đuổi côn trùng. Đặc biệt, trong cây thuốc lá có chất nicotine làm côn trùng say và chết đi.

Kể thì đơn giản nhưng cũng phải mất 1 tháng trời, Y Huynh và Y Buôn mới tìm ra các loại cây phù hợp. Y Buôn chia sẻ: “Không dễ đâu anh, bọn em phải đi nhiều nơi, nhờ các ông, các bác lớn tuổi chỉ cho các loại thảo dược rồi tìm hiểu từng đặc tính của chúng, để xem loại nào là “khắc tinh” của sâu bọ, côn trùng”.

Sau khi tìm được nguyên liệu, các em tiến hành chiết xuất tinh dầu. Hai em tự nhận mình may mắn vì được nhà trường tạo điều kiện sử dụng phòng thí nghiệm để chiết xuất tinh dầu, đồng thời nhận được sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn.

Y Huynh (trái), Y Buôn đang hái cây thuốc lá. Ảnh: VT

 

Đối với tiêu rừng và bạch đàn, hai em gọt lấy vỏ thân, vỏ cành và lá cây của từng loại rồi cho vào nồi áp suất riêng; đổ nước theo tỉ lệ 1:4 (tiêu rừng, bạch đàn: 1, nước: 4) rồi đun sôi. Khi nước sôi, hạ thấp nhiệt độ xuống để hơi thoát ra từ từ qua ống dẫn khí. Hơi nước có chứa tinh dầu qua ống sinh hàn sẽ ngưng tụ tạo thành chất lỏng và chảy xuống bình chứa bằng thủy tinh. Dung dịch thu được gồm nước và tinh dầu, sử dụng bình chiết để tách riêng tinh dầu nguyên chất. Sau đó, các em sử dụng cồn 10% để pha chế tinh dầu tiêu rừng và bạch đàn theo tỉ lệ: 5ml tinh dầu tiêu rừng, 5ml tinh dầu bạch đàn và 500ml cồn 10%.

Đối với cây thuốc lá, các em đun sôi lá cây với 3 lít nước cho đến khi cô đặc còn 1 lít thì bỏ phần bã lá, khi đó thu được dung dịch thuốc lá.

Có đầy đủ các loại dung dịch, các em tiến hành pha chế hỗn hợp thành 3 mẫu thử. Mẫu thứ nhất có tỉ lệ 1:3 (dung dịch tinh dầu tiêu rừng - bạch đàn: 1, dung dịch thuốc lá: 3); mẫu thứ 2 có tỉ lệ 1:1; mẫu thứ 3 có tỉ lệ 1:2. Các em đem các loại dung dịch phun thử nghiệm ở vườn cây và bôi lên vùng da ở chân, tay đi vào rừng thử nghiệm với muỗi và vắt. Kết quả cho thấy, mẫu 2 và 3 có hiệu quả trên 90%; mẫu 1 có hiệu quả dưới 50%.

Vì việc chiếc xuất tinh dầu tiêu rừng và bạch đàn tốn nhiều nguyên liệu, thời gian và công sức nên hai em chọn sử dụng mẫu 3 (tỉ lệ 1: 2) để làm số lượng lớn

Em Y Buôn phấn khởi khoe: “Khi mới bắt đầu phun, em thấy ruồi, muỗi, bọ bay đi, nhiều con say quá bay không nổi nằm la liệt trên lá cây; lấy dung dịch này bôi lên người vào rừng không bị muỗi chích hay vắt cắn nữa, cứ 4 tiếng bôi một  lần là duy trì được hiệu quả”.

Đam mê và quyết tâm, cùng với sự hỗ trợ tận tình từ các thầy cô giáo và các bạn trong trường, sau hơn 3 tháng, hai em Y Huynh và Y Buôn đã có sản phẩm “trình trường” với chi phí gần như là con số 0. Với tính ứng dụng cao, sản phẩm của hai em đã đạt giải Tư tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Thầy Thái Doãn Đường – Hiệu trưởng Trường PTDTNT Tu Mơ Rông cho biết: Hai em Y Huynh và Y Buôn là những học sinh khá giỏi và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Sáng kiến của 2 em đạt giải Tư là rất xứng đáng. Đây cũng là động lực để nhà trường tiếp tục đồng hành cùng học sinh tham gia các cuộc thi được tổ chức trong thời gian tới.

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by