• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

"Sức mạnh bó đũa"

09/08/2024 14:13

Tôi ấn tượng mãi với cách làm nhà rông truyền thống của nhiều ngôi làng trên địa bàn tỉnh. Không phải kiến trúc sư cũng chẳng phải thợ xây chuyên nghiệp; không dụng cụ hiện đại cũng chẳng có máy móc, thiết bị, chỉ với đôi bàn tay và dụng cụ thô sơ, nhưng người dân ở các làng DTTS đã dựng nên những nhà rông truyền thống.

Nhiều lần ngồi trò chuyện, bà con thật thà bảo rằng, bí quyết để làm được là nhờ vào “sức mạnh bó đũa”. Nói cụ thể hơn, đó chính là sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm vì việc chung của cả cộng đồng. Chính sức mạnh đoàn kết đã giúp người dân biến khó thành dễ; biến thách thức thành động lực, tạo ra sự phát triển.

“Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, không chỉ minh chứng từ việc làm nhà rông truyền thống, với sức mạnh của tinh thần đoàn kết, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”, “Xây dựng nông thôn mới” được triển khai hiệu quả với sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Các dân tộc trên địa bàn tỉnh đoàn kết, nêu cao quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức. Ảnh: HT 

 

Dễ nhận thấy, những năm qua, đâu đâu người dân cũng hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá. Người dân hưởng ứng góp công, góp sức xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đời sống văn hóa ở cơ sở; thực hiện tốt việc xây dựng, bảo tồn các di tích lịch sử, các giá trị văn hóa khác trên địa bàn.

Và cũng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động trên 58,9 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.067 căn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 277 hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất; hỗ trợ 1.671 lượt người khám, chữa bệnh; Quỹ Cứu trợ tỉnh đã vận động trên 13,3 tỷ đồng, tổ chức cứu trợ, hỗ trợ kịp thời đồng bào gặp thiên tai, dịch bệnh, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Những ngày căng mình phòng, chống đại dịch Covid-19 đã qua đi, nhưng tinh thần quyết tâm, đoàn kết chống “giặc dịch” vẫn còn mãi. Nhớ ngày ấy, dù với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh hơn 22,3 tỷ đồng. Từ số tiền đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các tỉnh phòng, chống dịch và hỗ trợ mua vắc xin Covid-19.

Đoàn kết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Ảnh: HT 

 

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là nguồn sức mạnh to lớn và là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với 43 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có 7 dân tộc tại chỗ, trải qua quá trình hình thành, đấu tranh, xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chung tay góp sức của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển bền chặt. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, dưới mái nhà chung, các dân tộc anh em phát huy sức mạnh tổng hợp trên các lĩnh vực đời sống, đóng góp không nhỏ cho quá trình phát triển của tỉnh.

Những kết quả đạt được rất đáng vui mừng và cũng là động lực để nhân dân toàn tỉnh phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết trong xây dựng và phát triển. Trước thực tế tỉnh nhà còn đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn hán, dịch bệnh; cùng với đó, các thế lực thù dịch luôn âm mưu chống phá, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc đòi hỏi người dân trên địa bàn càng phải phát huy cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, yêu quê hương, đất nước, nêu cao quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức.

Tập hợp trong “mái nhà” Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua, lao động sản xuất, khắc phục những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng chính là cách góp sức xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương ngày càng giàu mạnh.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by