• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Tăng cường quản lý, chăm sóc các công trình tri ân liệt sĩ

05/05/2017 14:01

Theo số liệu tổng hợp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có 45 công trình nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia tưởng niệm cấp tỉnh đến xã. Cùng với sự đầu tư sửa chữa, nâng cấp của Nhà nước; các công trình tri ân liệt sĩ rất cần sự chung tay chăm sóc, bảo vệ của các đơn vị, đoàn thể và chính quyền địa phương...

Nhìn chung, các nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh và huyện đều trồng cây xanh tạo bóng mát, vườn hoa được chăm sóc cẩn thận, tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp. Ở các địa chỉ này đều có nhân viên phụ trách việc vệ sinh, bảo vệ và hương khói các phần mộ liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đăk Hà, chúng tôi tình cờ gặp chị Nguyễn Lan Chi (ở thôn 5, thị trấn Đăk Hà) và gia đình thăm viếng cha là liệt sĩ yên nghỉ tại đây.

Chị Chi tâm sự: Cha tôi là bộ đội tại chỗ tham gia kháng chiến chống Mỹ và hy sinh ở địa phương. Thường xuyên đến đây, tôi thấy bác bảo vệ làm công việc chăm sóc phần mộ các cô chú khá chu đáo. Khuôn viên bên trong, ngoài nơi đây cũng được quét dọn sạch sẽ, vườn hoa, cây cảnh luôn được cắt tỉa gọn gàng.

Khác với các nghĩa trang cấp tỉnh, huyện có người bảo vệ, trông nom và được Nhà nước trả lương hàng tháng, ở cấp xã phần lớn chỉ có các nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tại địa phương và được giao cho các tổ chức đoàn thể, trường học quản lý, bảo vệ, chăm sóc. Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra ở các công trình này, phần lớn bên trong khuôn viên nhà bia bị xuống cấp, tường rào xung quanh bị ngã đổ, cỏ mọc um tùm. Có nơi, các bức tường bia tưởng niệm bị kẻ xấu vẽ bậy, người dân chăn thả gia súc ngay bên trong khuôn viên....

Câc đoàn công tác tỉnh kiểm tra, nhắc nhở các địa phương về quản lý, chăm lo các công trình thờ cúng, tri ân liệt sĩ (ảnh chụp nghĩa trang huyện Sa Thầy). Ảnh: M.T

 

Cụ thể tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Đăk Ui có tổng diện tích hơn 1.000m2 được xây dựng năm 1998. Qua quan sát, khuôn viên nền nhà bia bị lún, gạch bị vỡ vụn từng mảng lớn, các bậc tam cấp xung quanh bị bong, tróc rêu xanh phủ dày đặc. Tường rào bao phủ xung quanh không có, nên trẻ em vào vẽ bậy lung tung. Ông Ngô Hồng Hưng – Chủ tịch UBND xã Đăk Ui cho biết, địa phương còn khó khăn, nên chưa có điều kiện tôn tạo, sửa chữa. Việc chăm lo và quản lý nhà bia tưởng niệm tại địa bàn được giao cho Đoàn xã và các trường học trên địa bàn thực hiện.

Cũng giao cho Đoàn xã phụ trách chăm sóc nhà bia tưởng niệm ở xã Đăk Sao (huyện Tu Mơ Rông), người dân phản ánh chỉ vào những ngày lễ, tết, hoặc dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, các tổ chức đoàn thanh niên và học sinh mới đến làm cỏ, thắp hương cho liệt sĩ. Hôm cuối tháng 3 về thăm, kiểm tra hiện trạng nơi đây, đoàn công tác của tỉnh đã phải chờ cán bộ huyện, xã đến tháo dỡ barie chắn ngang lối vào khu vực này bằng thân cây gỗ ước chừng 3 người lớn mới khiêng được. Một cán bộ xã phân bua, phải làm như thế (có gốc cây chắn), bò của bà con không vào dẫm đạp vỡ tấm bia tưởng niệm, làm ngã đổ bồn hoa đã được trồng...

Ông A Kang – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho hay, dù ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, nhưng hàng năm, đơn vị chức năng vẫn tham mưu tỉnh phân bổ kinh phí cho các huyện trùng tu, sửa chữa các công trình thờ, cúng các liệt sĩ. Đối với những công trình đã được đầu tư hàng năm, chính quyền địa phương các cấp cần nâng cao trách nhiệm phối hợp các tổ chức đoàn thể cơ sở huy động nhân lực triển khai công tác quản lý, chăm sóc các hạng mục công trình đã sửa chữa, tôn tạo.

Theo ông A Kang, các công trình tri ân liệt sĩ, không những thể hiện lòng biết ơn những người đã hy sinh cho độc lập của dân tộc, mà còn là giá trị về giáo dục tinh thần yêu nước cho các thế hệ trẻ trong tỉnh. Do đó, các địa phương cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học đứng chân trên địa bàn tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh luân phiên trực, trồng mới cây xanh, vệ sinh khuôn viên hàng tuần.

Mai Trâm

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by