Tết biên cương
Trong tâm thức người dân Việt Nam, cứ mỗi khi mùa xuân về, mọi người, mọi nhà mong đợi người thân đi xa đều trở về để có một cái tết đoàn viên, sum vầy. Thế nhưng, những người lính Biên phòng, vì nhiệm vụ thiêng liêng Tổ quốc giao, vẫn vững vàng tay súng, đón giao thừa nơi vọng gác tiền tiêu khi đất nước vào xuân.
Những cái tết xa nhà
Gò lưng trên “con ngựa sắt”, tôi bắt đầu cuộc hành trình theo Quốc lộ 14C, lên đường tuần tra biên giới, xuyên qua những cánh rừng cao su ngút ngàn để đến với các chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Sa Thầy (huyện Ia H’Drai) trong những ngày tết đến, xuân về.
Trong nắng sớm, Đồn Biên phòng Sa Thầy hiện ra trước mắt tôi với khuôn viên rộng thoáng, trồng các loại cây ăn quả và cây cảnh, tạo nên một cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó là các dãy nhà làm việc, khu doanh trại, sinh hoạt… được xây dựng khang trang và hài hòa giữa đại ngàn.
Tiếp tôi tại phòng khách, Thiếu tá, Chính trị viên Hồ Văn Hạ vui vẻ nói: Sắp tết rồi, ngoài nhiệm vụ đảm bảo tuần tra bảo vệ biên giới, anh em chiến sĩ còn tranh thủ dọn vệ sinh doanh trại, đẩy mạnh tăng gia sản xuất để chuẩn bị đón tết vui vẻ, đủ đầy.
Nhận nhiệm vụ ở các đồn Biên phòng từ năm 2008 đến nay, Thiếu tá Hồ Văn Hạ ít khi được đón giao thừa ở nhà cùng với người thân. Anh tâm sự, đã quen đón tết xa nhà rồi, nhưng trong giây phút giao thừa, vẫn không khỏi băn khoăn về chuyện các con ở nhà vắng bố. Tuy nhiên, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng, là trên hết, góc riêng tư chỉ thoáng qua và nhường chỗ cho những cảm xúc dạt dào cùng các cán bộ và chiến sĩ.
|
Ngừng một lúc, anh lại ôn tồn kể: Tuy xa nhà, nhưng tết ở đồn Biên phòng vui, ấm áp không kém gì ở nhà. Để tạo niềm vui, trước Tết, anh em chiến sĩ tìm mai rừng về để cắm, trang trí hội trường, khuôn viên; mổ heo, gà; gói bánh chưng, tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh và tặng người dân các xã Ia Đal, Ia Tơi; cùng xuống với bà con đón tết, vui xuân.
Thiếu tá Hồ Văn Hạ cho biết thêm: Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, tuần tra bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ ở Đồn còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất như trồng rau xanh, chăn nuôi bò, heo, gia cầm… để cải thiện đời sống và đảm bảo sức khỏe cho bộ đội. Ngoài chế độ, định lượng ngày tết theo quy định, đơn vị còn trích từ nguồn tăng gia để đưa thêm vào bữa ăn chính và ngày Tết cho chiến sĩ với mức từ 3.500 - 4.500 đồng/chiến sĩ/ngày.
Thượng úy Trần Quốc Tuấn - Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Sa Thầy, tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 2015, khi ra trường được phân công đến nhận nhiệm vụ ở nhiều đồn Biên phòng khác nhau và luôn đón tết xa nhà. Tuy vậy, khi được hỏi anh chỉ cười và nói: Tết đến ai cũng muốn đoàn tụ gia đình, nhưng vì nhiệm vụ nên phải xa nhà, vợ em cũng hiểu và thông cảm.
Rời Đồn Biên phòng Sa Thầy, tôi tiếp tục hành trình để đến Đồn Biên phòng Ia Đal (huyện Ia H’Drai). Vừa bước vào chân vào đồn, chiến sĩ trực ban đã chờ sẵn để đưa tôi vào phòng khách. Khi biết ý định của tôi, Đại úy Ngô Văn Phúc - Đồn phó nghiệp vụ đưa tôi khi thăm khu tăng gia của Đồn.
Tại đây, tôi gặp Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Chu Văn Trường, người đã gắn bó với đời lính Biên phòng từ năm 1994 và anh cũng chính là người có “thâm niên” đón tết ở đơn vị. Nhận ra tôi là người quen, anh dừng tay tưới vườn rau, vồn vã đến chào. Anh bộc bạch: Sắp tết rồi, phải chăm sóc vườn rau kỹ một tí, những luống bắp cải này sẽ kịp thu hoạch đúng dịp tết.
Khi được hỏi chuyện đón tết ở đơn vị, anh cười: Mặc dù đã quen chuyện liên tục đón tết xa nhà, nhưng mỗi lần chuẩn bị giao thừa, lòng vẫn nhớ nhà. Nhưng vì nhiệm vụ và vui cùng đồng đội nên nỗi niềm cũng vơi đi.
Ấm tình đồng đội, quân dân
Binh nhất A Thắng (quê ở huyện Ngọc Hồi) từng đón tết ở Đồn Biên phòng Ia Đal tâm sự: Lần đầu đón tết ở đơn vị em nhớ nhà lắm. Nhớ những ngày gần tết, cả nhà quây quần dọn dẹp nhà cửa; rồi đêm 30 Tết, cả nhà tổ chức đón giao thừa, vui lắm. Nhưng rồi nỗi buồn nhanh chóng qua đi, vì ở đồn, đơn vị tổ chức đón tết trang trọng và đầy đủ lắm, bánh chưng, kẹo, mứt các loại, không khí đón tết vui vẻ, chan chứa tình đồng đội, vui chẳng khác gì ở nhà.
Thiếu úy Hồ Bá Thông - Đội trưởng Đội vũ trang Đồn Biên phòng Ia Đal cho biết: Có năm, tết đến, nhưng vì nhiệm vụ đột xuất anh em đi tuần tra không về đơn vị kịp, đành phải đón giao thừa giữa rừng. Tuy nhiên, không vì thế mà anh em buồn. Tiếng hát, lời ca giúp không khí ấm cúng, cán bộ, chiến sĩ gắn bó như một gia đình.
|
Những cái tết xa nhà đối với các chiến sĩ Biên phòng chính là những hy sinh thầm lặng, bởi các anh nhận trong mình một trọng trách, một sứ mệnh thiêng liêng vững vàng tay súng nơi điểm tựa tiền tiêu để giữ vững bình yên cho đất nước vào xuân.
Tâm sự với các chính trị viên của các đồn Biên phòng, chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi được biết, ngoài đảm bảo khẩu phần tết dồi dào, chất lượng, đủ dinh dưỡng, trong đêm giao thừa, nhiều đơn vị còn tổ chức liên hoan văn nghệ, hái hoa dân chủ và nghe Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng đọc thư chúc tết.
Bên cạnh đó, trong những ngày tết, ngoài đảm bảo nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ biên giới, các chiến sĩ còn tổ chức thi đấu bóng chuyền, thi hát… tạo nên không khí tươi vui, ấm áp tình đồng đội.
Ngày tết, cán bộ, chiến sĩ ở các đồn đóng quân trên địa bàn huyện Ia H’Drai còn về các thôn tổ chức gói bánh chưng; vui xuân, đón tết với bà con; tham gia các lễ hội ném còn, đẩy gậy, kéo co…, từ đó mối đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó, keo sơn.
Chiều biên giới những ngày cuối đông se lạnh. Nhìn làn khói bếp của nhà ai đang nấu bữa cơm chiều phảng phất mùi thơm lúa mới, tôi cảm nhận một mùa xuân đang đến rất gần trên dải đất biên cương đầy nắng gió.
Bài và ảnh: ĐỨC NHUẬN