Thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Sáng 31/3/2021, từ thành phố Đồng Hới, tôi và người bạn thân thuê xe máy chạy ngược vào phía Nam đến thăm ngôi nhà lưu niệm của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ngôi nhà nằm bên dòng Kiến Giang thơ mộng, hữu tình, nơi Đại tướng sống thời thơ ấu.
Trước khi tới thăm nhà lưu niệm của Đại tướng, chúng tôi ghé thăm gia đình của một cô bạn đồng nghiệp đang công tác tại Báo Kon Tum tại huyện Quảng Ninh và được bố mẹ cô bạn “giữ lại” ngồi chơi, tâm sự khá lâu.
Khi biết chúng tôi sẽ đến thăm nhà lưu niệm của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bố mẹ của cô bạn bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp của Đại tướng cho đất nước. Bố mẹ cô bạn bộc bạch với tôi rằng, họ vô cùng kính trọng “nhân cách lớn”, “một con người vĩ đại” và những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước.
Tôi nghĩ, không riêng gì bố mẹ bạn tôi mà bất cứ người dân Quảng Bình nào và cả hàng triệu triệu người dân Việt Nam đều dành những tình cảm yêu mến, kính trọng vô cùng đặc biệt đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đến gần trưa, chúng tôi mới đến nơi ở của cố Đại tướng thuở ấu thơ. Ngôi nhà hiện nay trở thành nhà lưu niệm, được chính quyền và con cháu chăm sóc chu đáo. Bao nhiêu năm qua, ông Võ Đại Hàm (77 tuổi, cháu của Đại tướng) vẫn ngày đêm cần mẫn chăm lo hương khói trên bàn thờ gia tiên Đại tướng.
Trong khu vườn nhà Đại tướng trồng rất nhiều cây xanh. Đặc biệt, có cây khế trồng cạnh ngôi nhà, nay đã hơn 100 tuổi, trải qua bao biến cố, bom đạn chiến tranh cày xới nhưng vẫn xanh tốt. Ông Hàm cho hay, dưới gốc cây này, thuở xưa Đại tướng thường hay ngồi học bài với những người bạn đồng niên.
|
Sau khi xin phép ông Võ Đại Hàm được thắp nén hương tưởng nhớ vong linh cố Đại tướng, xem lại những kỷ vật, những dòng bút tích của rất nhiều người trong Sổ lưu niệm, tham quan các gian phòng và khu vườn nhà, trò chuyện đôi lời với người chăm sóc ngôi nhà, chúng tôi xin phép chụp vài bô hình làm kỷ niệm để lưu giữ ký ức đẹp về ngôi nhà, về thân thế và sự nghiệp lẫy lừng của Đại tướng.
Đây là lần thứ 2 tôi tới thăm ngôi nhà thuở ấu thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở quê hương Quảng Bình, sau lần đầu tiên ra Quảng Bình tham dự Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ An táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy tháng 10/2013. Mỗi lần đặt chân đến nơi đây, trong tôi lại trào dâng bao cảm xúc dạt dào sự kính trọng, biết ơn đối với cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị “Đại tướng của nhân dân” đã góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, chống lại sự xâm lược của Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, giành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước, ghi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam những trang vàng chói lọi.
Quang Định