• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Thân thương những chiến sĩ tình nguyện

18/08/2020 13:05

Đã thành nếp, cứ vào dịp Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm, đoàn viên thanh niên từ một số trường đại học ở những thành phố lớn lại về vùng sâu, vùng xa của tỉnh Kon Tum để tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Với tình cảm chân thành, sự năng động và nhiệt huyết, những chiến sĩ tình nguyện đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm ở mỗi vùng đất.

Trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, xã Đăk Na là mặt trận chính được Huyện đoàn Tu Mơ Rông chọn để triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay.

Trong chiến dịch, mặt trận xã Đăk Na đã chào đón 22 chiến sĩ tình nguyện đến từ Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng 30 chiến sĩ tình nguyện đối ứng hàng ngày tại cơ sở để triển khai các hoạt động tình nguyện, góp phần nâng cao đời sống bà con nhân dân trên địa bàn.

Ngay từ những ngày đầu đến với mặt trận, các chiến sĩ tình nguyện đến từ Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng phân chia lực lượng và bắt tay vào triển khai những phần việc đã được lên kế hoạch. Từ những sinh viên với công việc chính là học, vốn quen với cuộc sống tiện nghi, đầy đủ tại Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn nhanh chóng thích nghi với môi trường tại cơ sở còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, trở thành những chiến sĩ tình nguyện năng nổ, nhiệt huyết và hòa đồng, góp phần sức lực để xây dựng địa phương.

Các chiến sĩ tình nguyện trên mặt trận xã Chư Hreng (thành phố Kon Tum). Ảnh: T.T

 

Từ ngày 20/7 - 9/8, các chiến sĩ tình nguyện đã thực hiện nhiều phần việc như tổ chức Ngày hội trẻ thơ, tặng 30 phần quà cho các em thiếu nhi; thăm, tặng 30 phần quà cho các hộ gia đình chính sách; sửa chữa, làm đường đi khu sản xuất tại thôn Đăk Riếp với chiều dài 5 km; mở các lớp ôn tập hè cho các em học sinh; hỗ trợ xây dựng 1 điểm vui chơi cho thiếu nhi; xây dựng 2 nhà chòi gỗ bên đường lên khu sản xuất thôn Đăk Riếp…

“Qua từng hoạt động, từng phần việc, mỗi người trong đội đều trang bị cho mình thêm những trải nghiệm, những vốn sống để bản thân ngày càng hoàn thiện và trưởng thành hơn”  - anh Nguyễn Văn Khang, Đội trưởng Đội thanh niên tình nguyện Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

Để có thể tham gia mặt trận xã Đăk Na là sự nỗ lực không hề nhỏ của các chiến sĩ tình nguyện từ Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Dưới tác động của dịch Covid-19, thời gian nghỉ hè của các bạn sinh viên rất ngắn. Tuy nhiên, thay vì dành quãng thời gian quý giá đó cho gia đình, bạn bè, các bạn đã chọn đến với xã Đăk Na.

Mở lớp dạy thêm hè tại thôn Long Tum, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: TT 

 

Em A Toan (14 tuổi), thôn Long Tum, xã Đăk Na hớn hở: Khi nghe các anh, chị từ Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vận động, con tham gia lớp dạy thêm hè, con thấy rất vui. Ở lớp dạy hè, con với các bạn không chỉ được dạy thêm các môn học như Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ… mà còn được các anh chị tổ chức các trò chơi, sinh hoạt sau mỗi giờ học và nghỉ giải lao. Các buổi học đều rất vui và hào hứng. Con hi vọng vào năm tới, có thể tiếp tục được gặp các anh chị.

Cũng tương tự như mặt trận xã Đăk Na, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, mặt trận xã Mô Rai (huyện Sa Thầy) đón nhận 21 chiến sĩ tình nguyện đến từ Trường Đại học Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai) tham gia tình nguyện giúp đỡ bà con nhân dân, xây dựng cơ sở.

Cắt tóc cho thiếu nhi tại thôn 3, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai. Ảnh: XB

 

Anh Nguyễn Đình Phi, Đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện hè Trường Đại học Lạc Hồng tâm sự: Tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè lần này, các chiến sĩ trong đoàn cũng đã đối mặt với nhiều nỗi lo. Trong đó có thể kể đến là nguy cơ lây lan, khi bệnh bạch hầu đang có những chuyển biến phức tạp trên địa bàn. Bên cạnh đó, dưới tác động của dịch Covid-19 lần này, anh em trong đoàn có thể phải đối mặt với nguy cơ giãn cách tỉnh, không thể trở về với trường sau khi kết thúc chiến dịch… Tuy nhiên, gạt bỏ hết những trở ngại đó, anh chị em trong đoàn đều đồng lòng đến với mặt trận xã Mô Rai. Bởi đây không chỉ là dịp để chúng tôi có thể đóng góp công sức của mình, giúp đỡ bà con nhân dân ở vùng sâu vùng xa, mà còn là dịp để các sinh viên có cơ hội trải nghiệm, có những góc nhìn khác về cuộc sống. Qua đó thêm yêu và trân trọng những gì bản thân mình đang có được.

Để chuẩn bị cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè lần này, ngay từ những ngày đầu “gom quân”, các chiến sĩ tình nguyện đến từ Trường Đại học Lạc Hồng đã dành ra 15 ngày để học tập các kỹ năng, kiến thức về tập huấn sơ cấp cứu; tham gia rèn luyện thể lực, sức khỏe để làm tốt các hoạt động tình nguyện được triển khai; chuẩn bị tâm lý để thích nghi tốt với địa phương và cơ sở. Bên cạnh đó, các bạn được tiêm phòng để tránh nguy cơ mắc bệnh bạch hầu.

Trong thời gian diễn ra Chiến dịch (26/7 - 3/8), các chiến sĩ tình nguyện từ Trường Đại học Lạc Hồng đã cùng với 20 chiến sĩ tình nguyện đối ứng hàng ngày trên địa bàn tham gia những phần việc: Lắp đặt 2 hệ thống máy lọc nước; tổ chức sân chơi và ôn tập hè cho các em học sinh; trao tặng 30 giường tầng cho bà con nhân dân; tặng 30 bộ máy tính cho các em học sinh trường THPT, THCS trên địa bàn; trồng cây xanh xung quanh nhà Rông, dọn dẹp vệ sinh đường liên thôn…

Anh A Ten, Bí thư Huyện đoàn Sa Thầy cho biết: Qua 10 ngày diễn ra sôi nổi và tích cực, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại mặt trận xã Mô Rai đã khép lại. Các phần việc, công trình đều đã được hoàn thành, diễn ra đúng tiến độ và đáp ứng được chất lượng đề ra. Dù đã đến lúc các chiến sĩ tình nguyện đến từ Trường Đại học Lạc Hồng phải nói lời chia tay với cơ sở, nhưng chắc chắn Chiến dịch lần này sẽ mãi là những kỷ niệm khó quên, những câu chuyện vui buồn, khoảnh khắc đáng nhớ của những thanh niên đã và đang cống hiến hết mình vì cộng đồng.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum được triển khai từ ngày 7/7 - 31/8 với chủ đề “Thanh niên Kon Tum sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Các hoạt động tập trung tổ chức tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào DTTS quy mô dưới 10.000 người sinh sống và các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2020.

Tất Thành

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by