• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Thành phố Kon Tum: Các tôn giáo đồng lòng chống dịch

24/04/2020 06:06

Chung tay cùng cộng đồng chống dịch Covid-19, các cơ sở tôn giáo cùng các tín đồ trên địa bàn thành phố Kon Tum đều chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong những ngày qua, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn Thành phố Kon Tum đều dừng hoạt động. Các buổi thánh lễ Chúa nhật hàng tuần, lễ Phục sinh, các lễ trong tuần thánh… của Công giáo đều được tổ chức trực tuyến; giáo dân tham gia các buổi lễ này trên mạng xã hội hoặc youtube.

Tôi ghé thăm gia đình chị Ngô Thị Ngọc Cơ (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) khi gia đình đang dự “Lễ kính lòng thương xót” của Công giáo ngay tại nhà. Thông qua một laptop có kết nối mạng và một vài vật dụng cần thiết, gia đình trực tiếp nghe linh mục giảng lễ qua màn ảnh nhỏ. Buổi lễ trực tuyến nhưng vẫn mang đến một không khí ấm cúng, gần gũi và rất thiêng liêng.

Chị Cơ cho biết: Vào chủ nhật hằng tuần, gia đình tôi lại đến nhà thờ làm lễ. Tuy nhiên, từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị chống dịch Covid-19, các cơ sở Công giáo đều dừng hoạt động, các buổi lễ đều được tổ chức trực tuyến, gia đình tôi dự lễ tại nhà. Làm như vậy, hạn chế được việc tụ tập đông người, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh...

Gia đình chị Cơ đang làm lễ trực truyến. Ảnh: VT

 

Trao đổi về việc chấp hành chỉ thị của Chính phủ, Linh mục Đỗ Hiệu – Chính xứ Tân Hương, Linh mục quản hạt miền Kon Tum chia sẻ: Từ ngày Chỉ thị ban hành, Tòa giám mục đã thông báo dừng tất cả các hoạt động tại các cơ sở Công giáo. Các linh mục cử hành các thánh lễ theo hình thức trực tuyến. Sau thánh lễ, mọi người đều cầu nguyện và đọc lời kinh do Hội đồng Giám mục Việt Nam soạn thảo với nội dung mong muốn bệnh dịch sớm chấm dứt, thế giới mau chóng tìm được phương thức chữa trị; cầu nguyện cho những ai chăm sóc các bệnh nhân luôn khỏe mạnh. Tôi cũng như mọi người Công giáo, gửi lời cảm ơn đến chính quyền, chúng tôi sẽ luôn phối hợp với chính quyền để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, các cơ sở của giáo hội Tin lành trên địa bàn cũng dừng mọi hoạt động. Đại lễ Phục sinh được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Các tín đồ Tin lành theo dõi mục sư làm lễ tại nhà, nhằm hạn chế tụ tập đông người, ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan.

Về Phật giáo, các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn đều thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Đại đức Thích Nhuận Thông – Trụ trì chùa Thanh Trung (thành phố Kon Tum) cho biết: Từ ngày Chính phủ ban hành chỉ thị chống dịch, chùa đã đóng cửa và không đón khách đến lễ Phật. Vào những ngày rằm, các phật tử làm lễ tại nhà. Sắp đến ngày diễn ra lễ Phật đản, theo công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì mọi hoạt động văn nghệ, rước xe hoa… đều không tổ chức. Lễ Phật đản năm nay chỉ tiến hành những nghi thức quan trọng theo phương thức làm lễ trực tuyến. Các phật tử, tín đồ có thể theo dõi buổi lễ thông qua các fanpage hoặc các kênh youtube.

Theo hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam,  các tăng ni thực hiện cấm túc tại các chùa, các cơ sở tự viện, không đi ra ngoài nếu không thật sự cần thiết, dành thời gian đọc tụng kinh dược sư, các kinh cầu an hồi hướng cầu nguyện bình an cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế, các chiến sĩ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch. Những chùa, cơ sở tự viện có đông tăng ni thì cần chia ra các nhóm nhỏ khi thực hành công phu tụng niệm thường nhật. Các tăng ni, các chùa, cơ sở tự viện thực hiện bài giảng, hướng dẫn nghi lễ, sinh hoạt phật pháp bằng hình thức trực tuyến.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, các cơ sở tôn giáo cùng các tín đồ trên địa bàn thành phố Kon Tum đang chấp hành tốt, cùng chung tay góp sức đẩy lùi dịch Covid-19.  

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by