• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Thành phố Kon Tum: Người dân đổ xô cho con đi học bơi

11/06/2017 08:21

​Thời gian qua, nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra làm nhiều trẻ em thiệt mạng, khiến các bậc cha mẹ không khỏi lo lắng. Bởi thế, ngay từ những ngày đầu hè này, rất nhiều bậc cha mẹ đã đổ xô cho con đi học bơi. Đây cũng là thời điểm nở rộ nhiều khóa học bơi cho trẻ em do điểm vui chơi, các cơ sở có hồ bơi mở dạy.

Có mặt tại hồ bơi của Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh lúc 16h, tôi thấy rất đông các em nhỏ tuổi tham gia bơi. Em nào cũng được bố mẹ trang bị đầy đủ quần áo, mũ, kính bơi. Khu vực hồ bơi có trang bị phao tròn, áo phao... Trong thời gian mở cửa đều có người trực hồ, theo dõi, quan sát rất kỹ càng, đồng thời luôn nhắc nhở các em và phụ huynh bơi về những quy định bơi an toàn.

Chi Hạnh (phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum) cho biết: Con được nghỉ hè là tôi đăng ký cho cháu đi học bơi liền. Tôi hy vọng con mình sẽ biết bơi, có thêm kĩ năng phòng tránh đuối nước. Vả lại, đây cũng là cách để con rèn luyện sức khoẻ, tránh xa những trò chơi vô bổ khi hè đến các cháu có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Còn với chị Hoa (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum), mặc dù con chị đã biết bơi nhưng chị vẫn cho con đi học tiếp. Bởi theo chị “bơi cũng phải rèn luyện thì mới nâng cao được kỹ năng,  thời gian bơi và khả năng thích nghi khi ở dưới nước. Vả lại, thời gian hè khá rảnh rỗi, việc đi bơi cũng giúp con rèn luyện sức khoẻ, thể chất và có thêm bạn bè”.

Các bậc phụ huynh đua nhau đưa con đi học bơi. Ảnh: T.H

 

Tại các bể bơi như Phú Gia (trên đường Hoàng Thị Loan), khu vui chơi Diệp Bảo (trên đường Trần Phú) cũng trong tình trạng tương tự, số lượng các em nhỏ tham gia bơi và học bơi rất đông. Nhất là khoảng thời gian sau 17h các em học bơi chính thức, số lượng học viên rất đông.

Vài năm gần đây, xu hướng cho trẻ học bơi sớm đã xuất hiện bởi các bậc phụ huynh xem đây là một giải pháp phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ, trang bị kỹ năng sống và đồng thời cũng là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe rất tốt cho con em.

Để đáp ứng được nhu cầu học bơi tăng cao đột biến trong hè, các bể bơi phải chia nhiều ca trong ngày, chủ yếu là đầu giờ sáng và cuối giờ chiều mới đủ đáp ứng nhu cầu. Việc số lượng người dân đăng ký cho con học bơi cao đã khiến các bể bơi gần như quá tải, các huấn luyện viên phải giới hạn học viên và lứa tuổi.

Một huấn luyện viên bơi tiết lộ, một mình anh đang phải đảm nhận dạy bơi cho 85 học viên, 1 ca sáng, 2 ca chiều tối, đông nhất là ca từ 17 – 18h30 bởi đây là khoảng thời gian không khí ấm, các bậc phụ huynh có điều kiện đưa đón con, còn ca sáng và tối, trời lạnh, nước hồ lạnh hơn nên thường chỉ các cháu lớn và một số người lớn tham gia học. Chính vì thế mà không phải bậc phụ huynh nào cũng may mắn tìm được chỗ dạy bơi cho con.

Chẳng hạn như trường hợp của người viết, từ khi cậu con trai 5 tuổi chuẩn bị nghỉ hè, tôi đã đến vài nơi có dịch vụ dạy bơi để đăng ký cho cháu học bơi. Thế nhưng, vì cu cậu còn quá nhỏ nên chỗ nào cũng lắc đầu: Chị thông cảm, bình thường bọn em có thể nhận cháu, nhưng vì dịp hè số lượng các cháu đăng ký học bơi khá đông. Vì vậy, chúng em chỉ nhận những cháu từ 8, 9 tuổi trở lên thôi bởi các em mạnh dạn hơn, tiếp thu nhanh hơn nên dễ dạy hơn, còn các cháu nhỏ cần phải kèm sát, mất rất nhiều thời gian nên chị cố gắng đợi đến khi nào chúng em sắp xếp được sẽ thông báo với chị sau...

Thế là, hằng ngày, hai vợ chồng tôi đành phải thay nhau chở con đến bể bơi rồi làm huấn luyện viên nghiệp dư cho con. Cũng như con tôi, với những trẻ em từ 5-7 tuổi hầu như chưa được nhận học mà các bậc cha mẹ đều mới chỉ cho con đi làm quen với nước, giúp con hết sợ khi ở dưới nước, có thể dạy thêm cho trẻ biết thở, nổi dưới nước.

Mức học phí để dạy bơi cũng không phải là thấp, nhưng vì các phụ huynh nhận thấy đây là việc cần thiết nên ít ai đắn đo. Bình quân học phí cho mỗi học viên từ lúc nhận đến khi biết bơi dao động từ 700.000 - 800.000 đồng, những học viên có thời gian học dài thì có giá cao hơn khoảng 900.000 - 1.000.000 đồng. Còn với những trẻ chỉ đi làm quen với nước hoặc bơi tự do thì mỗi lần xuống hồ bơi phải mua vé từ 15.000 – 20.000 đồng/vé (tuỳ cơ sở).

Việc học bơi là thiết thực để trang bị cho các em kỹ năng sống, giúp phòng tránh đuối nước. Tuy nhiên, để đạt được đến mức có khả năng bảo vệ mình thì không chỉ một khóa học mà các em cần phải có một quá trình luyện tập dài, thường xuyên. Bên cạnh đó, việc cho con học bơi an toàn cũng là điều các bậc phụ huynh cần chú ý, tức là chỉ học bơi ở những nơi có đủ điều kiện, có huấn luyện viên, có trang phục hỗ trợ...

Thiên Hương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by