• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Thành phố Kon Tum những ngày giáp Tết

22/01/2017 14:00

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu, không khí chuẩn bị đón tết trên các con đường, tuyến phố, trung tâm thương mại, siêu thị… ở thành phố Kon Tum đang diễn ra tấp nập, nhộn nhịp. Một mùa xuân mới lại về, mọi người đang chuẩn bị những thứ cần thiết để đón tết đầm ấm, vui vẻ bên những người thân.

Nhiều ngày qua, các dãy đèn, hoa được công nhân của Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum tạo dựng làm cho thành phố Kon Tum càng thêm rực rỡ. Trọng điểm trang trí hoa, đèn tập trung vào khu vực trung tâm thành phố cùng hàng loạt công viên, vườn hoa. Trên nhiều tuyến phố Bà Triệu, Trần Phú, Phan Đình Phùng... công ty trang trí đèn hoa, cây cảnh dọc phố.

Ông Nguyễn Đình Chương - Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum cho biết, đơn vị đã lắp đặt hệ thống đèn trang trí chiếu sáng và trang trí kiến trúc theo kế hoạch của UBND thành phố Kon Tum phê duyệt. Bên cạnh những biểu tượng của đất nước như: chim bồ câu, chim hạc, trống đồng, hoa sen…, Công ty còn lắp dựng các thảm đèn, dây đèn sao băng trên một số tuyến đường với nhiều màu sắc sống động.

Công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Kon Tum bó trí hoa cảnh cho vòng xoay cầu Đăk Bla. Ảnh: L.S

 

Cùng với việc khai thác nguồn cung từ vườn hoa của công ty, các nhà vườn, công ty mua nhiều loại cây, hoa quý từ Măng Đen, Đà Lạt…, đưa hàng loạt mẫu tạo hình mới vào trang trí trên những tuyến đường phố chính như đường Trần Phú, Bà Triệu, Phan Đình Phùng, các vòng xoay… với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.

Những ngày giáp tết, nhiều cánh đồng ở thành phố cũng vừa gieo sạ xong. Đến nay, bà con nông dân các xã, phường của thành phố đã xuống giống khoảng 800ha lúa, đạt 91,95% so với kế hoạch.

Nhiều nhà vườn ở các phường Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Thắng Lợi, Thống Nhất, Trần Hưng Đạo và các xã Đoàn Kết, Đăk Rơ Wa đã chuẩn bị hoa và cây cảnh khoảng 35ha và đưa ra bán trong dịp tết. Các loại hoa mai, hoa đào, hoa hồng, hoa cúc…đặc biệt là hoa lay ơn giá có tăng nhưng không đáng kể, vì người dân thành phố và các huyện trong tỉnh đã trồng được nhiều loại hoa đẹp đưa ra thị trường cạnh tranh với các loại hoa đem từ dưới xuôi lên. Các quầy hàng hoa ven đường, những sắc màu đã làm cho không khí tết đến gần hơn.

Hòa vào dòng người đi mua sắm hàng tết, chúng tôi dạo qua, các tuyến phố, các siêu thị và có cảm nhận rằng sức mua của người dân cao hơn năm trước. Chị Lương Thị Hiền ở phường Trường Chinh cho biết phần lớn những người đi sắm hàng tết đều chọn mua những loại rượu, bánh kẹo dán nhãn mác của nhà máy, doanh nghiệp sản xuất trong nước như bánh kẹo Hải Hà, Hải Châu, Kinh Đô, rượu vang Thăng Long, rượu sim Măng Đen... những mặt hàng này giá có cao hơn một chút nhưng khi sử dụng yên tâm hơn nhiều về chất lượng và vệ sinh thực phẩm.

Trên các quầy hàng quần áo may sẵn có đủ các loại từ hàng cao cấp đến những bộ quần áo bình dân, người mua đều có thể lựa chọn mua thoải mái, phù hợp với sở thích và túi tiền của từng người. Nhất là quần áo trẻ em với nhiều loại được bán chạy hơn quần áo người lớn vì tâm lý bố mẹ nào cũng muốn mua cho con mình bộ quần áo đẹp chơi tết.

Bác Nguyễn Văn Thao làm công việc chở hàng cho các cửa hàng nội thất phấn khởi cho biết cuối năm, người ta mua sắm nhiều lắm nên bác mừng vui vì kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày, bác chở không biết bao nhiêu bộ bàn ghế đẹp đẽ đến cho khách hàng, nhưng có điều bộ bàn ghế ở nhà bác thì còn khập khiễng mà chưa có tiền để thay thế được. Mới hay, tết đâu hẳn công bằng với hết thảy mọi người, còn đó bao nhiêu gương mặt âu lo, toan tính chất chồng bởi mưu sinh.

Tết đến, thành phố Kon Tum vừa tổ chức buổi gặp mặt “Cựu tù yêu nước”.  Hoạt động này được thành phố tổ chức thường niên nhân dịp năm mới. Qua đó, tạo điều kiện để các đồng chí gặp gỡ, thăm hỏi động viên lẫn nhau, mãi mãi xứng đáng với tên gọi Cựu tù chính trị yêu nước. Thành phố cũng tiến hành rà soát hộ nghèo trên địa bàn. Hiện thành phố còn 2.330 hộ nghèo và 1.212 hộ cận nghèo. Tổng nhu cầu kinh phí cần hỗ trợ tết của thành phố là 1,407 tỷ đồng (hộ nghèo 500.000 đồng/hộ; hộ cận nghèo 200.000 đồng/hộ). Thành phố còn vận động các ban, ngành của thành phố nhận đỡ đầu các thôn, làng theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, tùy theo điều kiện về cơ sở, hỗ trợ, vui tết cùng bà con, để cái Tết Đinh Dậu 2017 mang lại nhiều may mắn cho tất cả mọi người, mọi nhà.

Một góc thành phố Kon Tum trong những ngày giáp tết. Ảnh: Đ.C

 

Có đi dạo phố những ngày này mới thấy không khí tết đã về rất gần rồi. Không phải ai đi chợ, dạo phố cũng mua đồ. Đôi khi tại phiên chợ còn là nơi người ta gặp gỡ, rủ bạn bè gia đình tới nhà thăm thú, giao lưu. Với chúng tôi, dạo chợ những ngày giáp tết cảm thấy bình yên biết bao, khi được đứng trên từng tuyến phố nhìn mùa xuân đang đủng đỉnh ghé qua.

                                                                             Dương Lê

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by