• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Thành phố Kon Tum: Sức trẻ tình nguyện hè

01/08/2018 07:05

Ngày 28/7, Thành đoàn Kon Tum và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cùng phối hợp ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với “Kỳ nghỉ hồng” năm 2018 tại thôn Kon Drei (xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum).

Anh Đào Văn Hậu - Phó Bí thư Thành đoàn Kon Tum cho biết, với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Kon Tum sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, chương trình tình nguyện hè năm nay được Thành đoàn và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức, lựa chọn nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về 2 mặt trận thôn Kon Drei (xã Đăk Blà) và thôn Kroong Ktu (xã Kroong), góp phần cùng các địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, chiến dịch tình nguyện hè được chia làm 2 đợt: đợt 1 diễn ra trong ngày 28/7 tại thôn Kon Drei; đợt 2 diễn ra trong vòng 9 ngày (từ ngày 1-9/8) tại thôn Kroong Ktu.

Khám bệnh cho bà con nhân dân thôn Kon Drei

 

Trong ngày đầu diễn ra chiến dịch, từ 6h30 sáng, 300 đoàn viên thanh niên các đơn vị đã có mặt tại nhà rông của thôn Kon Drei để bắt đầu làm lễ ra quân chiến dịch. Các bạn trẻ ai cũng chung một niềm vui, háo hức mong muốn được chung tay, góp sức của mình cùng với bà con dân làng nơi đây xây dựng những công trình, phần việc ý nghĩa.

Thôn trưởng A Trích, Bí thư chi bộ A Theoh và bà con dân làng cũng đã có mặt tại nhà rông từ rất sớm. Thôn trưởng A Trích vui mừng cho biết, dù sáng nay trời vẫn còn mưa rả rích nhưng bà con dân làng có mặt rất đông đủ để được cấp phát thuốc; nhiều hộ gia đình còn cử đến 2 thành viên để tham gia cùng với lực lượng tình nguyện làm đường.

Mồ hôi nhễ nhại khi phải khệ nệ khuân vác những tảng đá lớn từ chân dốc ở cuối làng lên khu vực triền dốc nơi hai bên tuyến đường bị sạt lở để làm rọ đá, nhưng ông A Blung (ở làng Kon Drei) rất vui vẻ: Tuyến đường nối từ nhà rông đến khu sản xuất này được Nhà nước hỗ trợ bê tông hóa từ năm 2017. Nhưng do tuyến đường dốc, nên mới những tháng đầu mùa mưa năm nay đã bị sạt lở nhiều đoạn (2 bên đường). Vì là tuyến đường chính dẫn ra khu sản xuất nên bà con đã nhiều lần tổ chức đắp lại những chỗ bị sạt lở nhưng sau một cơn mưa lớn lại tiếp tục xói mòn. Vì vậy, hay tin đoàn viên thanh niên tình nguyện xuống hỗ trợ kè lại hai bên tuyến đường, bà con dân làng vui lắm.

Gia đình A Blung trồng được 1,6ha cao su và 1ha ruộng lúa ở khu sản xuất nên để góp công sức làm đường, ông còn gọi cả con trai của mình - tên A Blứt cùng tham gia để công trình sớm hoàn thành.

Mặc dù là nữ nhưng Bí thư Đoàn xã Hòa Bình (thành phố Kon Tum) - Nguyễn Thị Phi Công rất xông xáo tham gia các công việc làm rọ đá để kè tuyến đường cùng bà con dân làng và các bạn đoàn viên thanh niên. Công chia sẻ: Tôi cảm thấy rất vui và ý nghĩa khi được tham gia các hoạt động tình nguyện. Đây là dịp để bản thân tôi cũng như mỗi đoàn viên thanh niên có cơ hội được phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trau dồi thực tiễn, gắn bó, chia sẻ với bà con nhân dân vùng khó khăn trên địa bàn thành phố.

Ngoài việc chung tay làm đường, các hoạt động khám chữa bệnh của các y bác sĩ là đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Đoàn Khối các cơ quan tỉnh) cũng mang lại nhiều niềm vui cho bà con thôn Kon Drei.

Chị Y Xoan (ở làng Kon Drei) chia sẻ: Mấy ngày nay, đứa con gái mới 2 tuổi bị sốt cao. Gia đình đã mua thuốc cho cháu uống nhưng chưa khỏi. Nghe thôn thông báo hôm nay có đoàn bác sĩ tình nguyện về đây khám chữa bệnh miễn phí nên tôi đã đưa con đến đây khám. Tại đây, con tôi không những được các bác sĩ tận tình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí mà bản thân tôi còn được tư vấn các bệnh nguy hiểm thường gặp ở trẻ vào mùa mưa để biết và đưa trẻ đến cơ sở y tế khám, điều trị bệnh kịp thời.

ĐVTN cùng bà con nhân dân thôn Kon Drei làm đường

 

Kết thúc ngày đầu chiến dịch, đoàn viên thanh niên tình nguyện cùng với bà con thôn Kon Drei đã làm được 30 rọ đá (40 khối đá), kè dọc hai bên tuyến đường nối từ nhà rông của thôn ra khu sản xuất với chiều dài hơn 250m; dọn vệ sinh các tuyến đường trong khu dân cư với chiều dài 300m, khám bệnh và cấp phát 250 cơ số thuốc cho bà con nhân dân; truyền thông, hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng cho các em học sinh; trao tặng 18 phần quà cho người nghèo.

Anh Đào Văn Hậu cho biết, sau chiến dịch tình nguyện đợt 1, từ ngày 1-9/8 sẽ diễn ra đợt 2 của chiến dịch với công trình bê tông hóa 250m đường nội thôn Kroong Ktu (xã Kroong).

Bài, ảnh: Sông Côn – Đức Thành

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by