• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Thành phố Kon Tum: Vướng mắc trong cải tạo, nâng cấp đường Bà Triệu

03/06/2021 13:04

Hơn 1 tháng nay, dự án cải tạo, nâng cấp đường Bà Triệu (đoạn Nguyễn Viết Xuân - Đào Duy Từ) đã ngưng hoạt động vì chưa giải quyết được công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân, gây mất mỹ quan đô thị.

Bức xúc vì “ao nước” trước nhà, bà V (tổ 3, phường Thắng Lợi) cho biết: Công trình nâng cấp tuyến đường Bà Triệu đang thi công bỗng nhiên dừng lại, khiến mương thoát nước đang đào dở bỗng trở thành “ao” sau một trận mưa. Do đó, việc đi lại của gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn, ô tô không thể vào nhà được mà phải gửi nhờ nhà người thân.

Cùng cảnh ngộ như bà V, chị N (tổ 3, phường Thắng Lợi) là hộ kinh doanh nên thường xuyên có người ra vào. Chị N cho biết: Tôi thuê nhà và kinh doanh ở đây, từ ngày đường thi công lượng khách giảm hẳn. Vậy mà bây giờ đường còn ngừng thi công và để lại 1 cái hố sâu hoắm trước cửa tiệm, có lần chị khách đi ra không để ý nên lọt chân xuống đó. Nhà tôi có con nhỏ cũng phải thường xuyên để ý, không cho cháu đến gần đó. Tôi rất mong tiếp tục thi công để đường nhanh hoàn thành, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Dự án ngừng thi công, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ảnh: V.T

 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi cho biết: Dự án nâng cấp, cải tạo đường Bà Triệu ngưng hoạt động do chưa giải quyết được công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trước khi triển khai, UBND phường Thắng Lợi đã tổ chức họp 2 lần để trao đổi, lấy ý kiến của người dân, thống nhất với phương án đồng ý trả lại đất đã lấn vượt mốc lộ giới, một số hộ sẽ hiến phần đất mà dự án đụng vào, đồng thời người dân đề nghị Nhà nước hỗ trợ tiền di dời tài sản trên đất người dân đã lấn chiếm.

Tuy nhiên, theo quy định, chỉ thực hiện bồi thường cho tài sản bị ảnh hưởng do thi công dự án, chứ không có quy định hỗ trợ di dời tài sản trên đất dân lấn mốc lộ giới. Đối với các hộ có công trình, vật kiến trúc trên đất không lấn mốc lộ giới sẽ được đền bù 100%. Hiện tại, chỉ có 20/46 hộ dân phía Bắc tuyến đường đồng ý di dời tài sản, trả lại phần đất lấn chiếm, số hộ còn lại vẫn chưa thống nhất với phương án đề ra; còn phía Nam tuyến đường, chỉ có 20/85 hộ đồng ý hiến đất và thống nhất với mức bồi thường tài sản trên đất, số hộ còn lại vẫn chưa đồng ý.

Nhiều hố sâu gây nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị. Ảnh: VT

 

Theo ông Hùng, đến nay, công tác rà soát và lên danh sách đền bù chi tiết với từng tài sản của từng hộ dân đã được UBND phường Thắng Lợi triển khai xong, nhưng còn một số hộ dân vẫn không đồng ý hiến đất và yêu cầu bồi thường đất, hỗ trợ tiền di dời tài sản; các hộ có công trình, vật kiến trúc lấn ra mốc lộ giới vẫn chưa chịu di dời. Sắp tới, UBND phường sẽ thành lập 1 tổ vận động gồm 9 người đến từng hộ dân có đất bị ảnh hưởng làm công tác vận động hiến đất làm đường; đồng thời đến vận động các hộ dân có tài sản vượt mốc lộ giới sớm di dời để dự án đi vào hoạt động trở lại.      

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by