• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Thầy cô thay cha mẹ chăm sóc học sinh F0

17/03/2022 06:04

Thực hiện mô hình “Thầy cô thay cha mẹ chăm sóc học sinh F0”, từ ngày 8/2 đến ngày 11/3/2022, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Kon Plông đã phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức chăm sóc, điều trị khỏi 119/140 học sinh bị nhiễm Covid-19.   

Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Đăk Nên, huyện Kon Plông học tập trong mùa Covid-19. Ảnh: NH

 

Thầy giáo Hà Minh Tuệ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Đăk Nên, huyện Kon Plông cho biết: Toàn trường hiện có 251 học sinh, trong đó có 152 học sinh bán trú. Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, học sinh quay trở lại trường học tập theo quy định. Nhưng đến ngày 8/2, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 (PCD) xã Đăk Nên cho biết, trên địa bàn xã đã phát hiện tại thôn Tu Rét có dịch trong cộng đồng. Ngay sau khi có trường hợp F0 trên địa bàn, Ban Chỉ đạo PCD nhà trường tổ chức họp “kích hoạt’’ phương án dạy học mới và xây dựng kế hoạch dạy học theo phương án có học sinh F0 tại trường. Đồng thời, Trường kết hợp với trạm y tế xã tổ chức test nhanh toàn bộ học sinh tại điểm xã, phân luồng và tách học sinh tại thôn Tu Rét thực hiện cách ly nhằm tránh lây lan sang các thôn khác. Các lớp ở điểm xã có học sinh bán trú thực hiện học, ăn, ngủ tại lớp học và tổ chức cho các em ở lại lớp học kể cả thứ Bảy, Chủ nhật.

Thầy giáo A Thung - giáo viên chủ nhiệm lớp 2 tại điểm trường thôn Tu Rét của Trường PTDTBT Tiểu học Đăk Nên tâm sự: Tại điểm trường thôn có 2 lớp học, với 29 học sinh, trong đó 16 học sinh lớp 1 và 13 học sinh lớp 2. Qua test nhanh, Trạm Y tế xã đã phát hiện 8 em dương tính, nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm tổ chức cách ly 8 em này tại phòng học của lớp 2 và tổ chức trang bị cho các em ăn, ngủ tại điểm trường, bởi nếu để các em về nhà sẽ không đảm bảo sức khỏe và có thể lây nhiễm ra cộng đồng. Bản thân tôi tự nguyện tổ chức nấu ăn và hướng dẫn các em sinh hoạt trong 2 tuần. Sau 1 tuần chăm sóc, đến nay 8 học sinh của điểm trường khỏi bệnh, học tập bình thường và không lây nhiễm thêm trường hợp nào.

Anh Đinh Văn Hiền là phụ huynh của em Đinh Văn Tuấn - học sinh lớp 2 điểm trường Tu Rét vui mừng kể: Tôi rất cảm ơn thầy cô giáo, đội ngũ y bác sĩ trạm y tế xã và cán bộ xã đã kịp thời test nhanh cho con cháu để phát hiện, cách ly và chăm sóc kịp thời, không lây lan ra nhiều người trong thôn.

Thầy cô giáo Trường PTDTBT THCS Đăk Tăng, huyện Kon Plông chăm sóc học sinh nhiễm Covid-19. Ảnh: NH

 

Thầy giáo Phan Văn Nam - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Trung học cơ sở Đăk Tăng cho biết: Được sự đồng ý của lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện và Đảng ủy xã Đăk Tăng về việc tổ chức cách ly tập trung cho các em học sinh bị nhiễm Covid-19, nhà trường đã chủ động tiến hành các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác cách ly và phòng, chống dịch. Đồng thời tiến hành vận động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đóng chân trên địa bàn xã cùng Tổ chức Plan vùng tại Kon Tum quyên góp ủng hộ các nhu yếu phẩm như cá khô, sữa, trứng, thịt, mỳ tôm, gạo... nhằm đảm bảo hỗ trợ tốt cho các em tại khu cách ly. Nhờ đó, bữa ăn hàng ngày của các em được cải thiện và luôn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, bảo đảm sức khỏe, nâng cao sức đề kháng của cơ thể cho các em.

Em Y Ngọc - học sinh lớp 9 của Trường PTDTBT Trung học cơ sở Đăk Tăng vui mừng nói: Chúng em rất vui và cảm thấy an tâm, bởi trong hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp, nhưng chúng em luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc, tình yêu thương của thầy cô giáo và mọi người. Chúng em rất biết ơn sự chăm sóc của thầy cô, đội ngũ cán bộ y tế và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho chúng em được thực hiện cách ly tập trung tại trường, bởi nếu thực hiện cách ly tại nhà, chúng em khó có thể điều trị tốt và có thể lây bệnh cho gia đình, bạn bè và người thân. Chúng em xin hứa, sau khi hết bệnh, chúng em sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng thầy cô.

Ông Nguyễn Minh Cường - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện cho biết: Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số ca nhiễm Covid-19 trong ngành GD-ĐT huyện gia tăng và đã có 140 trường hợp học sinh nhiễm Covid-19; chủ yếu là tại các đơn vị trường tổ chức bán trú, do mật độ học sinh ăn, ở tại trường đông, dễ xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo. Trước tình hình đó, ngành GD-ĐT huyện đã chỉ đạo các trường tổ chức cách ly các trường hợp nhiễm Covid-19 kịp thời, đồng thời chuyển dần từ dạy học trực tiếp sang gián tiếp, trực tuyến. Các điểm trường thôn có học sinh nhiễm Covid-19 vẫn tổ chức dạy học theo hình thức cách ly, ăn ở tại chỗ và thầy cô đã cùng học sinh chia sẽ những lúc khó khăn, cùng chung tay chăm sóc các em kịp thời, tránh tâm lý hoang mang lo sợ. Nhờ đó, tính đến ngày 11/3, toàn ngành GD-ĐT huyện đã có 119 học sinh khỏi Covid-19.

Có thể nói, mô hình “Thầy cô thay cha mẹ chăm sóc học sinh F0” là một mô hình hay, mang tính nhân văn sâu sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành GD-ĐT huyện Kon Plông trong giai đoạn “thích ứng linh hoạt” cần được nhân rộng.

Nguyên Hà

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by