• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Thêm 201 công dân của tỉnh được đón từ tỉnh Bình Dương về địa phương

28/09/2021 08:50

Sáng 28/9, tỉnh ta tiếp tục đón thêm 201 công dân đang sinh sống, lao động, học tập tại tỉnh Bình Dương về địa phương.

Đoàn xe chở công dân của tỉnh về đến điểm tập kết đèo Sao Mai (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum). Ảnh: TH

 

Tại điểm tập kết đèo Sao Mai (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum), các huyện, thành phố đã cử lực lượng chức năng trực đón, dẫn đường đưa các xe chở công dân đến thẳng khu cách ly tập trung của các địa phương. Các công dân sẽ thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Công dân của thành phố Kon Tum được đưa vào cách ly tập trung. Ảnh: TH

 

Trong tổng số 201 công dân được đón về đợt này, thành phố Kon Tum có 31 công dân, được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành; huyện Đăk Hà có 24 công dân được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện Đăk Hà; huyện Ngọc Hồi 25 công dân, được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện Ngọc Hồi; huyện Kon Plông 28 công dân được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện Kon Plông; huyện Kon Rẫy có 9 công dân và huyện Ia H’Drai có 8 công dân được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung huyện Kon Rẫy; huyện Đăk Tô có 27 công dân và huyện Đăk Glei có 13 công dân  được cách ly tại cơ sở cách ly của huyện Đăk Tô; huyện Tu Mơ Rông có 13 công dân được cách ly tại cơ sở cách ly của huyện Tu Mơ Rông và huyện Sa Thầy có 23 công dân được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện Sa Thầy.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, tại Công văn số 4711/CV-BCĐ (ngày 27/9), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu tổ chức cách ly tập trung đảm bảo nghiêm ngặt, chặt chẽ, theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trước đó, vào ngày 26/9, tỉnh ta đã tổ chức đón 269 công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về quê nhà.

Theo Kế hoạch 3395/KH-UBND ngày 22/9, tỉnh sẽ đón 3.695 công dân đang làm việc và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai về địa phương. Trong đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh 2.369 người, Bình Dương 939 người và Đồng Nai 387 người.

Thùy Hương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by