• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Thị trấn Đăk Hà: Nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng

03/10/2021 06:04

Trên địa bàn thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà) hiện có nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, đồng thời gây mất an toàn giao thông.

Có vị trí kinh doanh thuận lợi, anh Nguyễn Văn Hòa ở đường Đào Duy Từ (tổ dân phố 4A) mở tiệm sửa xe máy. Tuy nhiên, vào những ngày mưa, tiệm của anh gặp nhiều khó khăn vì đoạn đường trước nhà trở thành… “ao nước”.

Anh Hòa cho biết: 3 năm nay, mỗi khi trời mưa, con đường này đọng những hố nước lớn, có hố sâu khoảng 40 cm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngay trước nhà tôi cũng có hố nước lớn, nên việc sửa xe máy rất bất tiện, mỗi lần xe ô tô đi qua nước bắn tung tóe, văng cả vào người, rất nhếch nhác. Nhiều khách hàng ngại vào cũng vì “ao nước” trước cửa tiệm.

Tuyến đường Đào Duy Từ đi vào Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà luôn tấp nập xe cộ qua lại. Bởi lưu thông trên con đường này không chỉ người dân sinh sống ở khu vực tổ dân phố 4A mà còn nhiều người dân khắp nơi trên địa bàn huyện đến để khám, chữa bệnh.

Tuyến đường Đào Duy Từ xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: VT

 

“Nhiều người chở bệnh nhân đau ốm đến Trung tâm Y tế, đi vội qua các hố nước bị ngã. Chị em phụ nữ chân yếu tay mềm đi qua con đường nay rất nguy hiểm, đặc biệt khi trời tối và mưa to đi qua là ngã ngay. Tôi chứng kiến nhiều vụ lắm rồi” - anh Hòa chia sẻ.

Theo nhiều người dân ở đây, con đường này đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm qua, mặt đường đầy rẫy ổ voi, ổ gà vào mùa khô và trở thành “ao nước” khi trời mưa. Người dân địa phương cũng đã cùng nhau đổ bê tông, xà bần lấp các hố lại nhưng không ăn thua. Đã nhiều lần người dân kiến nghị lên chính quyền địa phương, ý kiến trong các cuộc họp cử tri nhưng chưa thấy huyện phản hồi.

Tương tự, người dân tại tổ dân phố 6 cũng phản ánh về đường Hoàng Thị Loan đang xuống cấp nghiêm trọng. Đây là tuyến đường nằm ngay trung tâm thị trấn Đăk Hà. Con đường gồm nhiều đoạn đường đất, đường nhựa chắp vá với nhau, đến nay đã hư hỏng, xuống cấp, khi trời mưa, nước đọng tạo thành các hố nước to, thậm chí có hố chiếm gần hết mặt đường, đoạn có trải nhựa thì bong tróc hết lớp nhựa, trơ phần đất, đá.

Đường Ngô Quyền dẫn vào chợ Vĩnh Thành An Phú có những hố nước lớn, gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: V.T

 

Hay tuyến đường Ngô Quyền (tổ dân phố 4B, thị trấn Đăk Hà) dẫn vào khu chợ Vĩnh Thành An Phú, có rất đông xe cộ qua lại, nhiều ô tô tải đến để vận chuyển hàng hóa. Con đường trước giờ chỉ là đường trải đá cấp phối, sau nhiều năm hoạt động giờ đây đường đã để lại nhiều cái “ao lớn” sau trời mưa, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Mỗi khi có xe ô tô đi qua, xe máy từ hai hướng đều phải dừng lại nhường đường để không rơi xuống hố hoặc bị nước bắn lên.

Ông Nguyễn Khắc Sỹ - Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Hà cho biết: Thị trấn đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xuống cấp của nhiều con đường và những con đường chưa được đầu tư trên địa bàn. Vừa qua, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê trên địa bàn còn 68 con đường chưa được đầu tư. Đối với tuyến đường Đào Duy Từ, huyện đã cho cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng cùng với các phòng, ban chức năng huyện phối hợp với thị trấn tiến hành khảo sát, đưa con đường vào dự toán kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

Theo ông Sỹ, thị trấn có nhận được thông tin, tuyến đường Ngô Quyền và tuyến đường Hoàng Thị Loan, cùng nhiều tuyến đường khác đã được huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025.

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by