• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

THƯ BÁC HỒ GỬI ĐẠI HỘI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NAM:
Thông điệp về quyết tâm đại đoàn kết dân tộc

19/04/2018 07:06

"…Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau…” là thông điệp trong thư Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plâyku năm 1946, thể hiện tư tưởng, quan điểm, ý chí và quyết tâm đoàn kết toàn dân tộc trước mọi biến cố của đất nước…

Năm 1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Trong bối cảnh “thù trong, giặc ngoài”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề đoàn kết dân tộc lên hàng đầu để lãnh đạo toàn dân bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, ác liệt. Với tinh thần ấy, theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku được tổ chức vào tháng 4/1946.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng và hết lòng chăm lo cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 

Do đất nước đang trong tình thế “nước sôi lửa bỏng” nên Bác không thể vào dự Đại hội, Bác đã viết thư gửi Đại hội (thư viết ngày 19/4/1946). Dù cách trở khó khăn, nhưng thư Bác đã đến kịp với Đại hội, được đọc lên cho tất cả đại biểu cùng nghe.

Bức thư hết sức gắn gọn, chỉ trên 300 chữ, không chỉ chứa đựng tình cảm chân thành của Bác với đồng bào: “Tôi tuy xa, nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào”, mà từng câu chữ trong thư còn là thông điệp sâu sắc thể hiện tư tưởng bao trùm, xuyên suốt của Bác về đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, là lời hiệu triệu, động viên, giục giã đồng bào đoàn kết chặt chẽ để giữ vững quyền tự do, độc lập của đất nước: “…Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau…Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta…”.

Thư Bác đến với Đại hội đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, là kim chỉ nam, ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho đồng bào. Muôn người như một, ngay sau Đại hội, tuân theo lời dạy của Bác, các đại biểu đã tỏa về tuyên truyền, vận động bà con quyết tâm thực hiện đoàn kết trong buôn làng, đoàn kết Kinh – Thượng để cùng đứng lên chiến đấu chống thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ Quốc.      

Tin theo Đảng, theo Bác Hồ, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng đất Tây Nguyên đã trở thành một trong những căn cứ địa của Cách mạng miền Nam. Hàng vạn đồng bào Tây Nguyên đã hăng hái tham gia du kích, xây dựng làng kháng chiến, thoát ly chiến đấu bảo vệ quê hương. Dù đói cơm lạt muối, khó khăn, thiếu thốn trăm bề, bà con vẫn che chở, đùm bọc, nhường cơm sẻ áo cho bộ đội, cho cán bộ người Kinh…

Đất nước hòa bình, thống nhất, với sự quan tâm toàn diện của Đảng, Nhà nước, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn đoàn kết một lòng, sát cánh cùng đồng bào Kinh “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau" đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội…

          Hơn 70 năm qua, bức thư Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam là di sản vô giá, là báu vật thiêng liêng của đồng bào Tây Nguyên.

Ở tỉnh Kon Tum, các làng đồng bào dân tộc thiểu số đều treo thư Bác trong nhà rông. Nhiều làng vẫn duy trì đọc thư Bác vào buổi chào cờ đầu tuần và trong các dịp lễ hội của làng để nhắc nhở nhau đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Thư Bác cũng được các già làng, người có uy tín và rất nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nâng niu treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà, vừa để tỏ lòng tôn kính Bác, vừa để nhắc nhở con cháu học tập và làm theo lời Bác.

Bác đã đi xa, nhưng lời căn dặn trong thư Bác về đoàn kết toàn dân tộc luôn được đồng bào các dân tộc Tây Nguyên khắc cốt ghi tâm. Mặc dù các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, xuyên tạc sự thật, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, nhưng lòng đoàn kết của đồng bào các dân tộc Việt Nam cũng “không bao giờ giảm bớt”. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vẫn vững niềm tin theo Đảng và Bác Hồ kính yêu.

                                                                             Hoàng Thúy

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by