• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Thức xuyên đêm cấp căn cước công dân

21/03/2021 13:06

Với phương châm “làm hết việc, không hết giờ”, Công an tỉnh Kon Tum đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp căn cước công dân (CCCD) theo đúng lộ trình đề ra của Bộ Công an.

Nhằm đảm bảo hoàn thành việc cấp CCCD đúng lộ trình Bộ Công an đề ra, mấy tuần qua, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Kon Tum đã không quản ngại vất vả, dù ngày hay đêm, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật họ chia làm 3 ca để về các địa bàn dân cư làm thủ tục cấp CCCD cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Để thuận lợi cho người dân, trước đó, Công an tỉnh Kon Tum đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và nhiều kênh thông tin của các địa phương về thời gian, địa điểm, các thủ tục giấy tờ… cấp đổi CCCD. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thực hiện việc cấp CCCD tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian làm việc từ 7 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm, nhưng thực tế với phương châm “làm hết việc chứ không làm hết giờ”, nhiều khi các cán bộ, chiến sĩ tiếp và hướng dẫn công dân làm CCCD xuyên đêm cho đến khi đồng hồ đã chỉ sang tận ngày hôm sau.

Ngoài việc cấp CCCD cố định tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Kon Tum còn chỉ đạo công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức lưu động việc cấp CCCD tại các xã, phường, thị trấn trong thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ.

Hướng dẫn công dân kê khai làm căn cước công dân. Ảnh: Đ.V

 

Ở nhiều địa bàn, nhiều đêm khi đồng hồ đã chỉ sang ngày mới, nhưng nhiều người dân vẫn nán lại chờ để được cấp đổi CCCD nên anh em cán bộ, chiến sĩ công an lại động viên nhau ở lại để phục vụ bà con cho đến khi nào hết dân mới về nghỉ.

Theo Thượng tá Hồ Thị Thúy Hằng - Phó trưởng phòng PC06 cho biết, chiến dịch cấp CCCD trên địa bàn tỉnh được Công an tỉnh triển khai quyết liệt trong chỉ đạo, quyết tâm cao nhất để hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Trước khi thực hiện việc cấp CCCD gắn chíp điện tử, anh em đã động viên nhau quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định của Bộ Công an. Quy định giờ giấc là thế, nhưng thực tế anh em cán bộ, chiến sĩ hầu như ngày nào cũng làm đến tận 24 giờ đêm, thậm chí nhiều ngày còn muộn hơn đến 2-3 giờ sáng hôm sau. Bình quân mỗi ngày tiếp, hướng dẫn và giải quyết cấp trên 5.200 CCCD. Những ngày gần đây, càng về sau công dân đến làm CCCD đông hơn ngày trước. Đến nay, đã cấp được trên 60.000 CCCD. Chỉ tiêu của Bộ Công an giao cho tỉnh Kon Tum là cấp 831.000 CCCD trước ngày 23/4. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ PC06 đã quyết tâm trong hành động, tránh gây phiền hà, nhiệt tình hướng dẫn công dân kê khai phiếu thông tin dân cư, rà soát từng hồ sơ trong tàng thư hộ khẩu để đối chiếu, kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư bảo đảm đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum.

Để thuận tiện cho người dân nắm bắt thông tin, chủ động hồ sơ thủ tục cấp CCCD, PC06 tiến hành chia các tổ công tác, ưu tiên cấp CCCD trong đợt cao điểm cho công dân đủ từ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CMND, thẻ CCCD mã vạch; công dân đã được cấp CMND, CCCD mã vạch bị hư hỏng, mờ nhòe, không sử dụng được và các trường hợp đã được cấp CMND, CCCD mã vạch hết hạn sử dụng hoặc bị mất.

Ông A Chưng (ở xã Ia Chim) cho biết, sau khi được tuyên truyền, phổ biến về kế hoạch, lộ trình, đối tượng cấp CCCD gia đình tôi sẵn sàng kê khai, đăng ký cấp CCCD. Do điều kiện công việc hàng ngày nên buổi tối gia đình tôi mới đến Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để làm thủ tục cấp CCCD. Tưởng buổi tối người dân đến làm thủ tục ít dần, thế nhưng khi đến đây tôi thấy nhiều người vẫn nghiêm túc, kiên trì đợi đến lượt mình để làm thủ tục. Dù đã khuya nhưng chúng tôi được các anh Công an ân cần hướng dẫn, thực hiện nhanh gọn các trình tự cấp thẻ CCCD nên tôi thấy rất hài lòng với thái độ phục vụ của các cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Với trách nhiệm cao nhất trong công việc cấp CCCD của cán bộ, chiến sĩ cùng với sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Kon Tum đang quyết tâm hoàn thành việc cấp CCCD trong thời gian sớm nhất cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.

ĐẮC VINH

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by