• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

“Tiếp lửa” học sinh biên giới nghèo đến trường

31/01/2018 18:03

​Trong những năm qua, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, Chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã giúp các em học sinh nghèo ở các xã vùng biên giới viết tiếp ước mơ được đến trường.

Cuối đông, vùng biên Ngọc Hồi vẫn còn lạnh như cắt da, cắt thịt. Trời chập choạng tối, Thượng úy Hồ Hữu Ngạn - Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Đăk Xú đưa chúng tôi đến thăm gia đình cháu Bùi Ngọc Hoàng (sinh năm 2009, ở thôn Thung Nai, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi) là học sinh lớp 2, Trường Tiểu học số 2 xã Đăk Xú khi cháu Hoàng từ trường cách chừng 4km vừa về nhà.

Hoàng là con trai lớn của vợ chồng anh Bùi Mạnh Hùng. Cả hai vợ chồng anh Hùng đều là người dân tộc Mường từ tỉnh Hòa Bình vào Kon Tum lập nghiệp. Do phải nuôi 2 con, không vốn liếng, thiếu đất sản xuất, vợ chồng anh Hùng hàng ngày phải làm rất nhiều việc để kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống vốn đã nghèo khó, bố anh Hùng lại thường xuyên đau ốm liên miên nên gia cảnh càng nghèo khó hơn.

Đang ngồi đốt lửa sưởi ấm bên góc bếp, vợ chồng anh Hùng cho biết: Gia đình rất khó khăn, nhưng cháu Hoàng nhà tôi rất chăm học và là học sinh xuất sắc của lớp, của trường. Nhờ các chú Bộ đội Biên phòng nhận quan tâm, giúp đỡ cháu Hoàng nên cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều. Bên cạnh việc hằng tháng hỗ trợ tiền, hằng tuần các chú bộ đội còn xuống tận nhà để nhắc nhở, động viên, kèm cặp, hướng dẫn cháu Hoàng học tập. Nhờ thế, thành tích học tập của Hoàng ngày càng được nâng cao. Gia đình tôi rất biết ơn các chú bộ đội Đồn Biên phòng Đăk Xú.

Hàng tuần đều đặn các cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, hướng dẫn các cháu học tập. Ảnh: Đ.V

 

Khi được hỏi về ước mơ sau này, cháu Hoàng đã trả lời với ánh mắt vui sướng hồn nhiên: Cháu muốn sau này làm chiến sĩ Bộ đội Biên phòng như thầy Hồ Hữu Ngạn...

Chia tay gia đình cháu Hoàng, chúng tôi đến thăm gia đình cháu Nguyễn Nhật Hậu - mồ côi cha, đang học lớp 3 cũng được Đồn Biên phòng Đăk Xú nhận giúp đỡ.

Trong căn nhà ván, mái tôn thấp lè tè, chị Nàng Kim Hoa, dân tộc Xơ Đăng - mẹ cháu Hậu cho biết: Cuộc sống gia đình khó khăn, tôi làm công nhân sản xuất tăm, bình quân mỗi ngày thu nhập chỉ vài chục ngàn đồng; tuy nhiên, việc làm cũng không thường xuyên nên cuộc sống khá vất vả. Thấy cháu Hậu học giỏi, tôi phải cố gắng lao động để lo cho cháu. Bộ đội Biên phòng Đồn Đăk Xú nhận hỗ trợ mỗi quý 1.500.000 đồng để giúp cháu Hậu tiếp tục đến trường. Nhờ vậy cuộc sống gia đình tôi đã bớt khó khăn...  

Đó là 2 trong số 66 cháu học sinh ở khu vực biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Theo Thượng tá Nguyễn Bá Hưng - Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chương trình “Nâng bước em đến trường” mang ý nghĩa nhân văn rất lớn. Để chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả lâu dài, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị nhận giúp đỡ, hỗ trợ các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn biên giới để con đường đến trường của các cháu bớt gập ghềnh hơn. Chương trình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị; trong đó, nòng cốt là Đoàn Thanh niên và Đội công tác địa bàn.

Các đồn Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường tiến hành khảo sát, tìm hiểu từng nhà để lựa chọn những trường hợp thật sự xứng đáng. Ưu tiên trước hết là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đến nay, thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu 66 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ, tết và khai giảng năm học mới, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng thường xuyên quan tâm tặng các loại quà, gạo, sách vở, quần áo, cặp sách, dụng cụ học tập, phương tiện đi lại để hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến trường. Đặc biệt, tùy vào sở trường, năng lực của mỗi cháu để định hướng nghề nghiệp, giới thiệu các em thi vào các trường cao đẳng, đại học trên cả nước để sau này các em sẽ mang kiến thức sở trường của mình trở về xây dựng quê hương, biên giới ngày càng phát triển giàu mạnh...

Với những việc làm cụ thể, ý nghĩa, chương trình “Nâng bước em đến trường” do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Kon Tum thực hiện trong thời gian qua góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân, tô đẹp thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Từ đó góp phần bồi dưỡng, xây dựng thế hệ trí thức trẻ nơi biên giới - những con người sẽ là nòng cốt trong sự nghiệp chung tay với Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới...

Đắc Vinh 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by