• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Tôn vinh Bà mẹ Việt Nam anh hùng

26/07/2021 06:01

Là tỉnh vùng cao nằm ở khu vực Bắc Tây Nguyên, Kon Tum có vị trí địa lý, chính trị hết sức quan trọng của khu vực Tây Nguyên và cả nước. Chính vì vậy, trong quá trình xây dựng và phát triển, vùng đất Kon Tum phải hứng chịu nhiều tổn thất bởi những cuộc chiến xâm lược của các thế lực ngoại bang.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ kéo dài gần một thế kỷ, nhân dân Kon Tum đã anh dũng chiến đấu, lập nên những chiến công hiển hách với hai lần được chọn là hướng tấn công chủ đạo của hai chiến dịch lịch sử: chiến dịch Bắc Tây Nguyên Đông - Xuân 1953-1954 và chiến dịch Bắc Tây Nguyên Xuân - Hè 1972. Nhân dân các dân tộc Kon Tum có truyền thống đoàn kết, anh dũng bất khuất trước quân thù; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Những năm 1975 - 1985, cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam cùng với sự chống phá của lực lượng phản động FULRO một lần nữa giày xéo lên vùng đất này, gây biết bao tổn thất, đau thương cho nhân dân Kon Tum.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría. Ảnh: Đào Hiền

 

Cũng chính những năm tháng hào hùng ấy, phẩm chất anh hùng, cách mạng trong đồng bào các dân tộc Kon Tum lại được nêu cao và phát huy triệt để; già, trẻ, gái, trai đều xông pha ra trận. Cùng với lực lượng bộ đội chủ lực - là những người từ các quê hương Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thanh Hóa, Thái Bình… Nhân dân Kon Tum đã đồng sức, đồng lòng chiến đấu đến ngày toàn thắng. Họ đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Trong số đó, có nhiều người đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ; rất nhiều người mẹ đã vĩnh viễn mất chồng, mất con trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Có những người như mẹ Y Hleo, bản thân và gia đình đã đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và sau ngày đất nước thống nhất (1975) lại phải chứng kiến sự hy sinh anh dũng của chồng, con trong cuộc chiến chống FULRO. Và, có nhiều người mẹ, bản thân vừa là chiến sĩ, vừa là mẹ của những liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của những người lính anh dũng, những Mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh lập hồ sơ, đề nghị Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Theo đó, từ năm 1995-2002, tỉnh Kon Tum có 60 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và từ năm 2003 đến nay có thêm 64 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý này.  

Trong những năm qua, các cấp, các ngành các địa phương thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ, chăm lo, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân bằng những phần quà có ý nghĩa về vật chất và tinh thần; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn, đáp nghĩa” và coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đồng thời là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân. Rất tiếc là hầu hết các Mẹ do tuổi cao, sức yếu đã mất. Hiện nay, toàn tỉnh chỉ còn Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría (đang sinh sống tại làng Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) và mẹ Đặng Thị Thu (hiện đang sinh sống tại phường Duy Tân, thành phố Kon Tum). Sự hiện diện của các Mẹ vừa là nguồn động viên, chỗ dựa tinh thần vừa là “chốn đi về” để các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh có cơ hội được gặp gỡ, chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ những năm tháng cuối đời.

Đặc biệt, nhằm tôn vinh cuộc đời, tấm gương cao đẹp của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, năm 2003, UBND tỉnh đã chỉ đạo biên soạn và phát hành tập sách “Chân dung các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Kon Tum” vào dịp kỷ niệm 28 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2003). Từ năm 2018 đến nay, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành sưu tầm, biên soạn sách “Chân dung các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Kon Tum, tập 2”. Tập sách phản ánh chân dung của 65 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (gồm mẹ Nguyễn Thị Chanh đã được phong tặng trước đây, nhưng chưa được thể hiện trong tập sách xuất bản năm 2003) và 4 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của tỉnh được phong tặng, truy tặng từ sau năm 2002. Đến nay, công tác rà soát, biên tập đã hoàn tất, dự kiến tập sách sẽ được in, phát hành nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021). Đây là hình thức tôn vinh có ý nghĩa tinh thần lâu dài, là niềm tự hào không chỉ của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh hiện nay mà cả các hệ mai sau.

Trần Thị Sáu

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by