• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Trách nhiệm cá nhân và lợi ích cộng đồng

10/08/2020 06:06

Mỗi người cần vì mọi người, cần có nhận thức đúng đắn, sâu sắc trách nhiệm công dân, trách nhiệm với cộng đồng. Không vì một chút phiền toái mà chủ quan; không vì lợi ích trước mắt mà ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài; không vì lợi ích của bản thân mà ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà còn là phương châm hành động thực tế của mỗi người trong thời điểm hiện nay.

Lướt mạng xã hội trong những ngày này không khó để bắt gặp những thông điệp hết sức thân thương. Một bạn trẻ đã đăng lên trang cá nhân Facebook thông báo về lịch trình, thời gian đi lại ở Đà Nẵng, thời gian tự cách ly tại nhà và để góp phần đảm bảo an toàn cho mọi người, cộng đồng, nếu có việc xin liên hệ qua điện thoại. Có cụ ông gần 80 tuổi sau chuyến đi thăm con cháu ở Đà Nẵng về đã treo tấm biển carton trước cổng nhà: Gia đình mới đi Đà Nẵng về, tự cách ly tại nhà, không tiếp khách, mọi việc liên lạc qua điện thoại… được nhiều người chụp lại, đăng tải…

Những thông điệp này nhận được sự quan tâm chia sẻ, động viên, khen ngợi ý thức, trách nhiệm của cá nhân, gia đình đối với cộng đồng nhằm góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh. Không ít người đã tự hỏi, nếu bạn trẻ này, cụ ông này và nhiều trường hợp khác nữa thiếu ý thức, không khai báo, không thông báo tự cách ly y tế tại nhà, vẫn gặp gỡ người này, người kia, vẫn đến các điểm tập trung đông người, nếu lỡ trở thành F1, F2… sẽ làm liên lụy đến hàng chục, thậm chí hàng trăm người khác. Mọi việc khi đó không dừng lại ở riêng bạn trẻ này, cụ ông này hay những người vì bạn, vì ông mà trở thành F2, F3 mà còn ảnh hưởng đến thành quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng biết bao nhiêu người trên tuyến đầu chống dịch phải đối mặt với vô vàn gian khó, thậm chí cả hiểm nguy tính mạng, bao nhiêu người không chút nề hà, toan tính, sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của để góp phần kịp thời hạn chế đến mức tối đa sự lây lan của dịch bệnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga kiểm tra công tác phòng dịch tại chốt đèo Lò Xo. Ảnh: N.P  

 

Trong thời điểm dịch bệnh Covid -19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, ý thức, trách nhiệm cá nhân với lợi ích cộng đồng được đề cao hơn lúc nào hết. Có trường hợp đến, về từ vùng dịch dù được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nhưng lại chưa chấp hành nghiêm, vẫn chủ quan, đi lại một số nơi, gặp gỡ một số người. Khi có yếu tố dịch tễ liên quan mới lo lắng, đến cơ sở y tế thăm khám, cách ly y tế tập trung. Hay chuyện những “anh hùng bàn phím” hoặc vì thiếu hiểu biết hoặc vì mục đích cá nhân đã thiếu trách nhiệm với cộng đồng, từ chuyện chưa có thật hoặc có thật mới chỉ một nửa đã hư cấu, thêm mắm, thêm muối, tung tin thất thiệt, tạo tâm lý hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Chấn chỉnh tình trạng này, gần đây, ngành chức năng đã kịp thời nhắc nhở, xử lý các đối tượng.

Rõ ràng, đó là những bài học cảnh tỉnh cho những ai còn thiếu ý thức, trách nhiệm với cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Bài học cho những trường hợp dù được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà nhưng lại không thực hiện triệt để các biện pháp cách ly. Bài học cho những trường hợp vẫn còn thiếu ý thức, tập trung nơi đông người, không mang khẩu trang ở nơi công cộng, không thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn.

Nhiều người bày tỏ rằng, nhìn hình ảnh nữ điều dưỡng tranh thủ chợp mắt khi vẫn đeo khẩu trang và đội mũ bảo hộ trong những tấm bìa carton; đọc thông tin về một cán bộ y tế bị ngất xỉu, phải thở ô xy do phải đi nhiều nơi để truy tìm F1 và tuyên truyền người dân đi cách ly; nhìn những cán bộ, chiến sĩ dầm mưa dãi nắng trực 24/24h ở các chốt chặn kiểm soát dịch hay đến từng thôn làng vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền, vận động bà con… thì những bất tiện của mình đang gặp phải chẳng thấm vào đâu. Trong khi đó, hiện nay, nhiều ca nhiễm bệnh không có dấu hiệu ho, sốt đặc trưng. Nếu người bị bệnh (hoặc đang mang mầm bệnh) chủ quan không áp dụng các biện pháp cách ly, người khỏe cũng chủ quan không biết để phòng tránh thì dịch bệnh càng dễ dàng lây lan trong cộng đồng. Đeo khẩu trang hơn đeo máy thở, nếu không có việc thì nên ở nhà, hạn chế ra đường, hạn chế tụ tập đông người vẫn sướng hơn là phải nằm viện… Tuân thủ tốt các quy định, các khuyến cáo trong phòng, chống dịch không chỉ tốt cho bản thân mình, gia đình mình mà cũng là một cách góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Với không ít người thời gian 14 ngày tự cách ly y tế tại nhà hay cách ly y tế tập trung không phải là ngắn và sẽ có những ảnh hưởng không nhỏ về kinh tế, dang dở một số kế hoạch, dự định. Nhiều người cũng sẽ cảm thấy có một số hạn chế, phiền toái, thậm chí cả thiệt hại về kinh tế so với ngày thường khi chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch: Luôn luôn đeo khẩu trang; rửa tay sát khuẩn; bảo đảm khoảng cách với người tiếp xúc không dưới 2 m; ở nhà, không ra ngoài nếu không thật cần thiết.

Nhưng, mỗi người cần vì mọi người, cần có nhận thức đúng đắn, sâu sắc trách nhiệm công dân, trách nhiệm với cộng đồng. Không vì một chút phiền toái mà chủ quan; không vì lợi ích trước mắt mà ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài; không vì lợi ích của bản thân mà ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà còn là phương châm hành động thực tế của mỗi người trong thời điểm hiện nay.

Nguyên Phúc

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by