Trang trọng Lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất Lào về nước
Sáng 2/6, tại thành phố Pắk Xế, chính quyền, nhân dân và các LLVT tỉnh Chămpasắc long trọng tổ chức Lễ tiễn đưa 7 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trong các thời kỳ chiến tranh về nước do Đội K53 tỉnh Kon Tum quy tập trong mùa khô 2021 - 2022 trên địa bàn Nam Lào thuộc các tỉnh Attapư, Sê Kông và Chămpasắc.
Từ sáng sớm, rất đông người dân thành phố Pắk Xế đã tập trung về Bộ CHQS tỉnh Chămpasắc, nơi diễn ra Lễ tiễn các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên 3 tỉnh Nam Lào về nước. Trang nghiêm - thành kính - biết ơn là những gì chúng tôi cảm nhận được trên từng khuôn mặt của dòng người đến tiễn đưa các liệt sĩ Việt Nam về với đất mẹ.
|
Bà Bua Lay - Vô Lạ Vông, một người dân sống ở thành phố Pắk Xế, tỉnh Chămpasắc đến từ rất sớm, thắp hương cầu nguyện cho các liệt sĩ Việt Nam, bởi hơn ai hết bà hiểu rõ tình cảm của các chú bộ đội năm xưa đã dành cho nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, gia đình bà nói riêng. Bà Bua Lay - Vô Lạ Vông cho biết: Bố mẹ bà cũng là bộ đội Pa Thét Lào, được Chính phủ Việt Nam đưa sang học tập tại Thủ đô Hà Nội. Bản thân bà cũng sinh ra tại Bệnh viện Quân y 108. Nhờ sự giúp đỡ của bộ đội Việt Nam nhân dân các bộ tộc Lào mới có được cuộc sống thanh bình, phát triển như ngày hôm nay.
|
Lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trong các thời kỳ chiến tranh về nước còn có sự tham gia của lãnh đạo chính quyền và đông đảo nhân dân tỉnh Chămpasắc, Sê Kông, Attapư và các lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng Lào cùng bà con Việt kiều đang làm ăn, sinh sống tại tỉnh Chămpasắc.
Đọc diễn văn tại buổi lễ, trong niềm biết ơn sâu sắc công lao đóng góp của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, thay mặt chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, đồng chí Sổm Bút Tạ Kun - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasắc, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Chămpasắc đã khẳng định việc làm này vừa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, vừa thể hiện một ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng nhằm củng cố, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống ngày càng đơm hoa, kết trái và không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực.
Đồng chí Sổm Bút Tạ Kun nhấn mạnh: Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn và lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cùng các gia đình cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã hiến dâng những người con ưu tú của mình cho nền độc lập của đất nước Lào nói chung và sự no ấm, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc Nam Lào chúng tôi nói riêng.
Tại buổi lễ, đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum thay mặt chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan, ban, ngành và nhân dân các bộ tộc Lào ở các tỉnh Chămpasắc, Attapư và Sê Kông đã nhiệt tình giúp đỡ Đội K53 tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ, đây là dịp quan trọng để 2 nước cùng phối hợp tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân, nhất là thệ hệ trẻ, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước phát triển lên tầm cao mới. Đồng chí mong rằng, bằng tất cả tình cảm và tấm lòng, các đồng chí và nhân dân các tỉnh Chămpasắc, Attapư, Sê Kông tiếp tục cung cấp thông tin, phối hợp giúp đỡ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh. Trong giờ phút thiêng liêng này, xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, cống hiến xương máu của mình vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vì độc lập tự do của 2 dân tộc Việt Nam và Lào. Thay mặt Ban chuyên trách tỉnh Kon Tum, xin trân trọng đón nhận các hài cốt liệt sĩ Việt Nam quy tập trong mùa khô 2021 - 2022 do Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Chămpasắc, Attapư, Sê Kông bàn giao để đưa các liệt sĩ về an nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.
Sự biết ơn vô hạn của nhân dân các bộ tộc Lào đối với các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam một lần nữa được thể hiện rõ nét khi dọc theo con đường mà đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ đi qua; cán bộ, nhân dân và các cháu học sinh tỉnh Chămpasắc đã đứng bên đường tạo thành một dòng người dài vô tận, trên tay cầm quốc kỳ của 2 nước Việt Nam và Lào vẫy chào tiễn đưa các liệt sĩ về với Tổ quốc, đất mẹ vĩnh hằng. Điều đó đã tạo nên một biểu tượng hùng tráng của tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
|
|
Sau hơn 9 giờ di chuyển từ tỉnh Chămpasắc, đến 3 giờ 30 phút các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã về đến Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Ngọc Hồi). Tại đây, các lực lượng chức năng của cửa khẩu, nhân dân và các cháu học sinh trên địa bàn xã Pờ Y đứng chờ đợi từ lâu để đón những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, nay về với đất mẹ, nơi an nghỉ cuối cùng trên quê hương và Tổ quốc thân yêu của mình. Sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của khát vọng độc lập tự do, hạnh phúc cho 2 dân tộc Việt - Lào.
Trung Kiên