• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Trao “cần câu” cho phụ nữ nghèo

03/02/2021 13:04

Với sự hỗ trợ cụ thể, thiết thực, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố Kon Tum đã giúp chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn có việc làm, có động lực vươn lên xây dựng đời sống ấm no.

Do thường xuyên đau ốm nên đời sống kinh tế gia đình chị Y Guy – làng Kon Hngor Ktu, xã Vinh Quang rất khó khăn. Cách đây 2 năm, trong lúc ngặt nghèo, được các cấp Hội Phụ nữ hỗ trợ 1 con heo nái cũng như hướng dẫn cách chăn nuôi, chị Guy có thêm động lực để phấn đấu. “Hàng ngày mình chăm sóc, đảm bảo cho heo ăn no cũng như dọn chuồng trại sạch sẽ. Sau quá trình nuôi, heo đẻ được 2 lứa với 27 con. Mình bán 2 đợt, được khoảng 30 triệu” – chị Y Guy vui mừng cho biết.

Với số tiền bán heo, chị vừa để trang trải trong gia đình vừa mua thêm 1 con bò cái để gây giống. Chị cho biết, vì hay đau ốm, không làm được việc nặng nên việc chăn nuôi rất phù hợp với bản thân. Trong thời gian tới, ngoài việc nuôi bò, sau khi quét vôi ve, dọn chuồng trại sạch sẽ, chị sẽ tiếp tục mua heo nái để phát triển chăn nuôi. “Nhờ sự hỗ trợ đúng lúc, phù hợp hoàn cảnh gia đình, vợ chồng mình đã có thêm nguồn vốn để làm ăn, lo cho gia đình”- chị Guy trải lòng.

Nhờ sự hỗ trợ ban đầu, gia đình chị Y Guy có nguồn vốn để phát triển các mô hình kinh tế.  Ảnh: HT

 

Cũng như chị Y Guy, được Hội LHPN xã Vinh Quang hỗ trợ 1 con heo nái để phát triển chăn nuôi, chị Y Uyên, làng Kon Rờ Bàng 1 vui mừng khôn xiết. Chị cho biết, là mẹ đơn thân, con lại bị tật nguyền nên đời sống kinh tế gia đình chị rất khó khăn. Để có tiền lo cho con, hàng ngày chị phải đi chăn nuôi heo thuê cũng như làm thuê, làm mướn. Thấy chị “mát tay” nuôi heo nhưng không có vốn để mua giống, giữa năm 2020, Hội LHPN xã Vinh Quang đã hỗ trợ cho chị 1 con heo nái. “Mình mừng lắm. Mình sẽ chăm thật tốt và gây đàn heo để có thêm nguồn thu cho gia đình” – chị Y Uyên chia sẻ.

Xác định việc hỗ trợ, giúp chị em phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, 5 năm qua, Hội LHPN xã Vinh Quang đã tìm hiểu, hỗ trợ chị em phụ nữ cách làm, con giống phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. “Bên cạnh việc hỗ trợ, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân cách làm chuồng trại, chăn nuôi để đảm bảo hiệu quả. Thực tế, qua việc hỗ trợ, nhiều chị em đã có động lực để phát triển kinh tế gia đình” – chị Trần Trọng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Vinh Quang cho hay.

5 năm qua, Hội LHPN phường Thắng Lợi cũng phối hợp với Ủy ban MTTQVN phường xây dựng những mô hình, việc làm hay để hỗ trợ chị em phụ nữ nghèo. Chị Nguyễn Thị Út – Chủ tịch Hội LHPN phường cho biết, ban đầu, Hội hỗ trợ 6 con heo cho 2 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, sau quá trình giám sát, nhận thấy, các hộ nuôi heo không hiệu quả, không gây được đàn nên Hội LHPN phường đã chuyển sang hướng hỗ trợ bò giống. “Chúng tôi tặng bò cho các hộ phụ nữ khó khăn với hình thức bê con đầu tiên sẽ trao lại cho Hội LHPN phường và con thứ 2 trở đi sẽ là của hộ gia đình. Đồng thời, để đảm bảo hiệu quả, các hộ cũng ký cam kết có trách nhiệm trong quá trình chăn nuôi và không bán bò khi Hội chưa lấy bê con đầu tiên” – chị Út cho hay.

Với hình thức trên, năm 2018, gia đình chị Y Yưm – phụ nữ nghèo làng Kon Klor, phường Thắng Lợi được Hội LHPN phường hỗ trợ 1 con bò cái. Nhờ được chăm sóc kỹ bò phát triển và sinh sản tốt. Thực hiện theo cam kết, con bê đầu tiên, chị Y Yưm trả lại cho Hội LHPN phường. “Bây giờ mình đang tập trung chăn nuôi, gầy đàn, nếu có điều kiện thì mình sẽ mua thêm bò để phát triển” – chị Y Yưm chia sẻ.

Năm 2019, con bê nhận lại từ nhà chị Y Yưm được Hội LHPN phường Thắng Lợi hỗ trợ cho gia đình chị Y Huưn (mẹ đơn thân) ở thôn Kon Rơ Wang. Cùng với đó, từ các nguồn lực huy động được, Hội LHPN phường còn hỗ trợ 25 triệu đồng, giúp gia đình chị sửa chữa nhà.  “Nhờ sự hỗ trợ tận tình, sự động viên của các cấp chính quyền và các cấp Hội Phụ nữ, năm qua, gia đình mình đã thoát nghèo” - chị Y Huưn vui mừng chia sẻ.

Không riêng Hội LHPN xã Vinh Quang và phường Thắng Lợi, với mục tiêu “Hỗ trợ phụ nữ phát triển”, Hội LHPN thành phố Kon Tum đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp hỗ trợ cho 194 chị phụ nữ buôn bán, chăn nuôi... với hơn 140 triệu đồng. Ngoài ra các cấp Hội Phụ nữ còn hướng dẫn 6 chị viết ý tưởng khởi nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện cho 17 chị em tham gia các lớp tập huấn hỗ trợ kiến thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Với nhiều hoạt động hỗ trợ đúng lúc, thiết thực và phù hợp, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Kon Tum đã giúp nhiều hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn có công ăn việc làm, giúp họ vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by