• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Trung thu ấm

20/09/2021 14:17

Dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh (Hội BVQTE&BTNKT tỉnh) vẫn cố gắng triển khai các hoạt động giúp những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đón một Tết Trung thu ấm áp, ý nghĩa, an toàn phòng dịch.

Chuẩn bị quà Trung thu cho các em. Ảnh: VT

 

3 giờ chiều ngày 12/8 âm lịch, gần 20 thành viên Đoàn từ thiện Thiện Tâm An Lạc (trực thuộc Hội BVQTE&BTNKT tỉnh) đang tất bật gói 1.000 phần quà Trung thu để kịp trao cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Để có số quà trên, hơn 2 tháng qua, Đoàn đã nỗ lực kêu gọi các nhà hảo tâm, vận động các thành viên trong nhóm gây quỹ từ việc thu gom phế liệu và bán trái cây vào ngày rằm, thứ 5, Chủ nhật hằng tuần.

Chị Trương Thị Nhung – Trưởng Đoàn từ thiện Thiện Tâm An Lạc cho biết: Năm nay, vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên không tổ chức các hoạt động tụ tập đông người, nhưng chúng tôi vẫn mong muốn đem đến cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh một mùa Trung thu ý nghĩa. 1.000 suất quà với tổng trị giá gần 40 triệu đồng gồm những loại bánh, kẹo, sữa… chất lượng, ngoài ra, Đoàn còn trao 200 áo sơ mi trắng cho các em học sinh cấp 2, 3. Hy vọng, số quà trên sẽ mang lại niềm vui cho các em.

Mỗi người một tay, các phần quà nhanh chóng được hoàn thiện và được trao cho các em trong 3 ngày 13, 14, 15 tháng 8 âm lịch. Theo chị Nhung, số quà sẽ được trao cho các trường mầm non, các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Kon Tum, huyện Kon Rẫy, Đăk Glei, Kon Plông. Năm nay, ngoài những phần bánh kẹo, các em nhỏ sẽ được nhận thêm món quà đặc biệt đó chính là khẩu trang y tế, góp phần phòng chống dịch bệnh.

Cũng chính vì dịch bệnh, nên công tác tổ chức tặng quà cho các em cũng khác với mọi năm. Không còn các chương trình văn nghệ nhộn nhịp, tiếng trống vang theo nhịp lân, Trung thu năm nay, Đoàn từ thiện Thiện Tâm An Lạc chia nhau ra thành nhiều nhóm nhỏ để trao cho từng khu vực, đảm bảo quy tắc phòng chống dịch.

Trao quà Trung thu cho các em nhỏ tại thôn Kon Tum Kơ Pơng. Ảnh: VT

 

Theo chân Đoàn, chiều ngày 13/8 âm lịch, tôi cùng Đoàn trực tiếp trao quà Trung thu tại nhà rông văn hóa thôn Kon Tum Kơ Pơng (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum). Khi các em nhỏ đến nhận quà đều được chính quyền địa phương nhắc nhở chia ra thành nhóm nhỏ. Em nào chưa có khẩu trang sẽ được tặng để đeo vào trước khi nhận quà. Công tác trao quà diễn ra rất nhanh, đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch.

Tại các điểm trường mầm non, tiểu học ở xã Đăk Cấm, việc trao quà diễn ra tại lớp học. Mỗi lớp hơn chục em ngồi ngay ngắn tại bàn. Từng phần quà Trung thu được trao tận tay các em. Dù không có tiếng trống lân nhộn nhịp như các năm nhưng mỗi phần quà nhỏ đều mang lại niềm vui lớn, tiếng cười cho các em.

Bà Nguyễn Thị Ánh - Chủ tịch Hội BVQTR&BTNKT tỉnh cho biết: Toàn tỉnh có hơn 4.000 trẻ em khó khăn thuộc diện hộ nghèo, khuyết tật… Năm nay, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến công tác vận động của Hội nên số quà mà Hội vận động được ít hơn mọi năm. Với 200 suất quà, mỗi suất trị giá 100.000 đồng, Hội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện trao cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đăk Glei và Kon Plông. Bên cạnh đó, để mùa Trung thu thêm ý nghĩa, Hội sẽ trao 70 xe đạp và 80 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập.

“Hội dự kiến sẽ trao số quà trên trong hai ngày 14, 15 âm lịch. Vì tình hình dịch bệnh, nên Hội sẽ chia ra thành từng nhóm trao tại lớp học hoặc tại thôn, chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch khi trao quà” – bà Nguyễn Thị Ánh cho biết thêm.

Tuy không rộn ràng, sôi nổi như mọi năm, nhưng Hội BVQTE&BTNKT tỉnh vẫn làm tốt vai trò chăm lo giúp các em nhỏ đón một Tết Trung thu ý nghĩa, an toàn. Mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng mang lại niềm vui lớn, tiếng cười trong dịp Tết Trung thu.

Văn Tùng                                         

                                                                                                                                                                            

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by