• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 5    Sơ kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”    Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Lễ Phật đản 2025    Quốc hội sẽ quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng trên tất cả các lĩnh vực    Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV   

Xã hội

Truyền khát vọng sống cho những mảnh đời bất hạnh

23/05/2024 06:16

Trong 16 năm hoạt động, Chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” do Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với các đơn vị truyền thông tổ chức đã kết nối, giúp đỡ cho trên 1.000 mảnh đời bất hạnh trong cả nước “hồi sinh”, với tổng số tiền trợ giúp sinh kế trên 84 tỷ đồng.

Bắt đầu phối hợp với Đài PT-TH tỉnh Kon Tum thực hiện từ tháng 8/2022, đến nay, Chương trình “Khát vọng sống” tại Kon Tum đã hỗ trợ được 12 hoàn cảnh khó khăn. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, Chương trình trợ giúp được 4 hoàn cảnh; dự kiến từ nay tới cuối năm sẽ hỗ trợ thêm 2 hoàn cảnh.

Ngày 21/5, Chương trình Truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” đã về với thôn Kà Bầy, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy để trợ giúp Y Ung (sinh năm 1993) và về thôn Đăk Krăk, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum trợ giúp cháu A Sam Hun (sinh năm 2016). Cả 2 đều bị khuyết tật chân, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Khi mới 1 tuổi, Y Ung bị sốt bại liệt khiến 2 chân teo tóp, không đi lại được. Cuộc sống gia đình nghèo khó bởi ruộng, đất ít nhưng bố mẹ lại có tới 7 người con. Năm 24 tuổi, Y Ung vào Thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh để mong cuộc sống thay đổi.

Tại đây, Y Ung xin làm công nhân ở một xưởng may gia công với đồng lương ít ỏi, rồi nảy sinh tình cảm với một người đàn ông cùng làm. Những tưởng hạnh phúc bắt đầu từ đó, nhưng khi biết tin Y Ung có thai thì người đàn ông kia đã trốn tránh trách nhiệm. Gần đến ngày sinh, Y Ung trở về quê nhà nhờ cậy cha mẹ chăm sóc. 

Tháng 4/2019, Y Ung sinh con gái, đặt tên là Y Minh Châu. Những ngày tháng đầu nuôi con, Y Ung gặp rất nhiều khó khăn, chật vật xoay sở từng ngày, vừa chăm sóc con vừa làm công việc sửa quần áo tại nhà với thu nhập chỉ khoảng 300 ngàn đồng/tháng, cộng thêm tiền trợ cấp xã hội 540 ngàn đồng.

Không muốn cha mẹ lo lắng nhiều, Y Ung xin cha mẹ cho miếng đất nhỏ ra riêng, cất nhà vách nứa che bạt, lợp tôn rộng chừng hơn 20m2 để 2 mẹ con ở tạm. Căn nhà qua mấy mùa mưa nắng cứ hở trước hở sau, mưa dột tứ bề, nhưng Y Ung bằng lòng với cuộc sống có mẹ có con cùng vui vầy đói no. Ngày ngày Y Ung đưa đón con đi học trên chiếc xe lắc, rồi ở nhà may vá, cơm nước.

Y Ung cũng bày tỏ mong muốn mở 1 tiệm tạp hóa nhỏ để kiếm thêm thu nhập và làm được ngôi nhà vững chắc hơn.

Cầm 40 triệu đồng được Chương trình hỗ trợ, Y Ung bày tỏ: Em mừng lắm vì không bao giờ nghĩ mình có được số tiền nhiều như thế này. Trước mắt, em sẽ gửi tiết kiệm 30 triệu đồng, còn lại 10 triệu đồng, mua tôn sửa lại mái nhà cho khỏi dột vì mùa mưa sắp tới rồi và mua heo sọc dưa, vịt về nuôi.

Các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương hỗ trợ tiền và vật dụng sinh hoạt cho mẹ con Y Ung. Ảnh: DN

 

Tin vui là ông A Ten - Bí thư Đảng ủy xã Sa Bình cho biết đã đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho Y Ung. 

Rời Sa Thầy, Chương trình về với về thôn Đăk Krăk, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum để trợ giúp cho cháu A Sam Hun.

A Sam Hun là con thứ 3, bị khuyết tật bẩm sinh do u ở thắt lưng, đã mổ khi em được 4 tuổi nhưng chân vẫn không thể đi lại được, hiện đang học lớp 2. 

Bố A Sam Hun - anh A Poih là lao động chính trong gia đình vì vợ phải ở nhà chăm sóc con nhỏ và A Sam Hum. Gia đình đang vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội cách đây 8 năm để trồng cao su nhưng đến nay vẫn chưa trả được nợ. Ngoài chăm sóc 300 cây cao su của gia đình, anh A Poih còn đi làm thuê để lo cho gia đình, nhưng công việc không ổn định nên thu nhập cũng bấp bênh.

Các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương hỗ trợ tiền và vật dụng sinh hoạt cho A Sam Hun và gia đình. Ảnh: DN

 

Chia sẻ với hoàn cảnh và cảm phục nghị lực vươn lên trong cuộc sống của A Sam Hun, từ nguồn ủng hộ của các nhà hảo tâm, Chương trình đã hỗ trợ 45 triệu đồng để gia đình chăm lo cuộc sống hàng ngày cho em và học hành về lâu dài. 

Trên gương mặt khôi ngô, sáng sủa, đôi mắt A Sam Hun ánh lên niềm vui, bày tỏ: Con vui lắm. Con cảm ơn các cô chú. Con sẽ cố gắng học tập thật giỏi.

Ông Nguyễn Đức Tiến - Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất cho biết: Trong quá trình triển khai Chương trình, mỗi khu vực chúng tôi chọn 1 tỉnh, và khu vực Tây Nguyên chúng tôi chọn Kon Tum, bởi Kon Tum là một địa phương còn nhiều khó khăn. Chúng tôi luôn mong rằng, sự kết nối, hỗ trợ của Chương trình sẽ góp phần truyền khát vọng sống cho những mảnh đời bất hạnh.

Dương Nương

   

Các tin khác

  • Chủ động và tích cực tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013
  • Kon Rẫy hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát
  • Tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi: Tạo điều kiện cho sắp xếp tổ chức bộ máy
  • Đăk Hà: Một người đàn ông bị sét đánh tử vong trong lúc đi làm về
  • Nhớ ngày 7/5
  • Tích cực hỗ trợ, giúp đỡ thôn Long Năng, xã Ngọc Linh
  • Đăk Tăng: Thực hiện tốt cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm
  • Binh đoàn 15: Thực hiện hiệu quả công tác dân vận
  • Hàng giả và niềm tin
  • Y Choai và giấc mơ dệt lại cuộc đời
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước
  • Hội nghị khoa học phổ biến kiến thức “Đánh giá hiện tượng động đất tại tỉnh Kon Tum – Thực trạng và giải pháp ứng phó”
  • Khánh thành nhà rông thôn Kon K’Lốc, xã Đăk Mar
  • Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri (Campuchia)
  • Nỗ lực vượt khó, gặt hái thành công
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người DTTS
  • Già Thao Ú giữ nghề đan lát truyền thống
  • [INFOGRAPHIC] Viên chức giáo dục và y tế không nằm trong phương án giảm 20% biên chế

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt
  • Chùm ảnh: Nhộn nhịp công trường ngày nghỉ lễ

Đất & Người Kon Tum

  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đã bước sang tuổi 80, nhưng ông A Khunh (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Đăk Niêng, xã Măng Bút, huyện Kon Plông vẫn miệt mài đan lát, rèn dao, làm nỏ, gìn giữ những nghề truyền thống. Bằng đôi tay khéo léo và tấm lòng son sắt, ông không chỉ lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mà còn âm thầm truyền “lửa” cho thế hệ trẻ.
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Những bước chân vì cộng đồng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by