Từ gian khó vươn lên
46 năm trôi qua, song những cảm xúc ngày giải phóng tỉnh vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mỗi người dân, luôn là động lực thôi thúc mỗi người phát huy truyền thống cách mạng, vững bước đi lên, tiếp tục xây dựng quê hương giàu đẹp.
Sâu lắng cảm xúc
Cựu chiến binh A Lập (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) khá bất ngờ bởi cuộc gặp gỡ không được báo trước. Chính sự tình cờ đã khiến dòng cảm xúc, ký ức ngày giải phóng tỉnh ùa về chân thật, xúc động.
20 tuổi, tham gia kháng chiến chống Mỹ. Trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, gian truân, chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, ông Lập cũng như bao nhiêu người luôn mong mỏi từng giờ, từng phút đất nước sạch bóng quân thù. Và ý chí chiến đấu quật cường của ông nói riêng và những người lính kiên cường nói chung biến niềm mong mỏi trở thành hiện thực. “Đêm 16/3/1975, tôi cùng các đồng đội đang làm nhiệm vụ, nghe một đồng chí chạy về, hô thật to: “Kon Tum giải phóng rồi”. Khỏi phải nói, tiếng cười, tiếng khóc mừng xé toang cả màn đêm tĩnh mịch. Tạm gác tất cả công việc, ai nấy đều hò reo, nắm lấy tay nhau, nhảy múa tưng bừng. Lúc đó cảm giác tự do, hạnh phúc vô cùng, sẽ không phải lo sợ sự lùng sục của địch, không còn phải lo sợ tiếng bom, đạn…”- ông A Lập sống lại với dòng cảm xúc.
|
Cũng như ông A Lập, với quyết tâm diệt sạch quân thù, từ khi mới đôi mươi, bà Y Dung (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) theo tiếng gọi của Tổ quốc, tham gia công tác sửa chữa trang bị, vũ khí cho bộ đội. Những ngày đầu tháng 3/1975, phải làm ngày, làm đêm, song bà Y Dung cũng như các đồng đội luôn hăng say với công việc, quyết đảm bảo vũ khí ra chiến trường. “Đêm hôm ấy, một đêm không ngủ. Nghe tin giải phóng Kon Tum, tất cả anh em trong đơn vị òa lên, hát hò hoan ca. Mọi người ôm nhau chúc mừng, bắt tay nhau, vui hát cả đêm. 79 tuổi, trải qua biết bao nhiêu niềm vui, nhưng với tôi, niềm vui ngày giải phóng tỉnh vẫn đặc biệt nhất” – bà Y Dung bồi hồi kể lại.
Gian khó vươn lên
Dưới ánh nắng vàng rụm bao lấy cả bầu trời xanh ngát, để vợ trông đàn bò đang thủng thẳng gặp cỏ, ông A Hỏa (thôn Wang Hra, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà) mang túi xách, dẫn chúng tôi ra một triền đồi phía xa xa. “Ngày trước, nơi đây là địa điểm bộ đội ta ở. Phía trước là kho đạn ngổn ngang. Bây giờ, tất cả đã được phủ xanh bởi cà phê, lúa, mì. So với trước, cảnh vật, con người có sự thay đổi lớn. Từ gian khó vươn lên, đời sống của bà con ấm no hơn nhiều”- ông A Hỏa phấn khởi.
Đâu chỉ ông A Hỏa, người dân xã Đăk Ui, ai nấy đều cảm nhận sự thay đổi rõ rệt ở mảnh đất này. Những con đường đất lầy lội đã được nhựa hóa, bê tông hóa thẳng tắp; những mái nhà tranh chỉ còn trong dĩ vãng, giờ đây, khắp làng, khắp xóm, nhà cửa kiên cố, ổn định. Những khoảng đất trống đã được phủ xanh bởi cà phê, cao su. Trường học được xây dựng, học sinh yên tâm đến trường. “Hiện tại xã đã đảm bảo các tiêu chí để thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn. Trong thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để phát triển kinh tế cho người dân” – bà Tô Thị Bình, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Ui phấn khởi cho biết.
Không riêng người dân Đăk Ui, vượt qua đau thương, mất mát, với khí thế chiến thắng, trong ngổn ngang, người dân cả tỉnh lại bắt tay vào sản xuất, kinh doanh, tái thiết quê hương. Khó khăn muôn vạn, gian truân kể sao cho hết, nhưng không còn nghe tiếng bom rơi, đạn rền, không còn nơm nớp lo sợ địch lùng sục, nhà nhà động viên nhau hăng say lao động.
|
Trên cánh đồng còn nóng bỏng hơi thuốc súng, người dân hăng hái cải tạo đất đai, trồng cây ngắn ngày, cây công nghiệp, nuôi bò, nuôi trâu... Không lâu sau nơi chiến trường đổ nát, với sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn, cộng thêm sự đoàn kết, quyết tâm của người dân, Kon Tum vươn mình vực dậy, phát triển mạnh mẽ. Nhớ lại chuyến về thăm các chiến trường xưa, ông A Lập bồi hồi chia sẻ: “Tôi thật sự vui mừng trước sự thay đổi vượt bậc của tỉnh nhà. Từ những đống đổ nát đã mọc lên những công trình; đường xá được bê tông, nhựa hóa thẳng tắp; nhà cửa được xây dựng kiên cố; những vùng đồng bào DTTS được quan tâm, đời sống ấm no, hạnh phúc”.
46 năm, Kon Tum chuyển mình tích cực. Giờ đây, trong nhịp sống mới, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song người dân, ai nấy một lòng đoàn kết, quyết tâm dốc sức, đưa tỉnh nhà vững bước đi lên.
Hoài Tiến