• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Tự hào và trách nhiệm

16/03/2025 22:12

Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Kon Tum là thời điểm để thế hệ hôm nay tri ân những người đã đi qua chiến tranh, đồng thời nhìn lại chặng đường phát triển của quê hương. Với những người trực tiếp cầm súng chiến đấu năm xưa, ký ức vẫn vẹn nguyên. Với thế hệ trẻ hôm nay, tiếp nối niềm tự hào luôn nỗ lực phấn đấu góp sức xây dựng quê hương.

Trong không khí hân hoan giữa cờ hoa rực rỡ của buổi lễ kỷ niệm, cựu chiến binh Trần Thanh Bình (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) không giấu nổi xúc động khi nhắc lại những ngày tháng Ba lịch sử: Tôi còn nhớ như in ngày 16/3/1975, khi lá cờ giải phóng tung bay trên bầu trời Kon Tum. Sau bao nhiêu năm chiến đấu, cuối cùng quê hương đã sạch bóng quân thù. Sau ngày giải phóng, tôi chọn ở lại Kon Tum, bắt tay vào dựng xây lại mảnh đất này. Tôi đã chứng kiến tỉnh Kon Tum từ những ngày gian khó, thiếu thốn đủ bề, từng bước vươn lên, đổi thay mạnh mẽ. Tôi ấn tượng nhất là những quyết sách đúng đắn của cấp ủy, chính quyền qua từng giai đoạn. Chính nhờ đó, tỉnh ta mới có được diện mạo như ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Quang Tuyên (bên trái) chia sẻ về những cảm nhận của mình nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh nhà. Ảnh: TT

 

Cùng chung dòng ký ức, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tuyên – một người lính từng trực tiếp tham gia chiến dịch Tây Nguyên – lặng lẽ hồi tưởng về những năm tháng gian khổ mà hào hùng: 50 năm rồi, nhưng những hình ảnh ấy vẫn rõ mồn một trong tâm trí tôi. Những ngày hành quân xuyên rừng, những bữa cơm vội vàng trong bom đạn, những lần đồng đội ngã xuống … Tất cả là một phần không thể tách rời trong cuộc đời tôi. Sau này tôi bị thương, phải rời chiến trường, nhưng không vì thế mà rời xa nhiệm vụ. Tôi tiếp tục công tác hậu cần, góp sức cho đồng đội ngoài tiền tuyến. Khi nghe tin Kon Tum hoàn toàn giải phóng, tôi và anh em mừng đến rơi nước mắt. Đó là khoảnh khắc không thể nào quên.

Đoàn viên A Tống Tiến Quân chia sẻ những cảm nhận của mình trong Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum. Ảnh: TT

 

Lịch sử là nền tảng, tương lai thuộc thế hệ trẻ. A Tống Tiến Quân - một đoàn viên trẻ thuộc Tỉnh đoàn Kon Tum – hiểu rất rõ điều đó: Những ngày này, đi trên các tuyến đường rợp cờ hoa, lắng nghe những câu chuyện về chiến thắng năm xưa, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước những hy sinh lớn lao của cha anh. Nhưng tôi cũng thấy mình có trách nhiệm hơn. Không thể chỉ tự hào mà không hành động. Tôi nghĩ rằng thế hệ trẻ hôm nay cần phải học tập tốt hơn, lao động sáng tạo hơn, dám nghĩ, dám làm để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nếu thế hệ cha ông đã chiến đấu để giành lại hòa bình, thì nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ và phát triển đất nước, để tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp hơn.

Thầy giáo Võ Hồng Sơn chia sẻ về cảm xúc của mình. Ảnh: TT

 

Thầy Võ Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường TH-THCS xã Sa Bình, huyện Sa Thầy cũng bày tỏ: Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum là sự kiện vô cùng ý nghĩa, không chỉ để ôn lại lịch sử hào hùng của quê hương mà còn là dịp để thế hệ hôm nay tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, tôi nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước. Là một người giáo viên, tôi sẽ cố gắng cùng Ban giám hiệu nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho học sinh về lịch sử địa phương, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, tham quan các di tích trên địa bàn. Đồng thời lồng ghép nội dung giáo dục truyền thống vào các bài giảng để học sinh có cách tiếp cận tự nhiên và sâu sắc hơn.

Tại Lễ kỷ niệm, chị Nguyễn Thị Thu Hiền - hội viên phụ nữ phường Duy Tân (thành phố Kon Tum) cảm xúc: Tôi luôn tâm niệm rằng, mỗi người dù ở vị trí nào cũng có thể đóng góp vào sự nghiệp phát triển của quê hương. Là một hội viên phụ nữ, tôi sẽ tiếp tục tham gia tích cực các phong trào của hội, giúp đỡ hội viên, phụ nữ khó khăn, xây dựng gia đình hạnh phúc, vận động chị em thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là cách để bản thân tôi đóng góp vào sự nghiệp chung trong xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

50 năm đã qua, Kon Tum đã vươn mình mạnh mẽ. Hôm nay, những người lính năm xưa có thể yên lòng khi nhìn thấy quê hương đổi thay. Và thế hệ hôm nay cũng sẽ tiếp tục bước đi trên nền tảng của những hy sinh, để viết tiếp những trang sử mới cho tỉnh Kon Tum.

Tất Thành

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by