• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Vẹn nguyên ký ức Tết Độc lập đầu tiên

01/09/2020 06:04

Họ đã đi qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để bảo vệ nền độc lập và giành hòa bình cho đất nước, nên hơn ai hết, họ hiểu những giá trị lớn lao của độc lập và sự đổi thay của đất nước, quê hương mình.

Chúng tôi đến thăm cụ Đào Duy Tồn (ở tổ 4, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum). Năm nay, ông đã 94 tuổi, sức khỏe giảm sút nhiều, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như trước. Ấy vậy mà khi nhắc về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh đầu tiên, ông lại nhớ rất rõ như chuyện vừa mới xảy ra.

Ông bồi hồi nhớ lại: Trước Cách mạng Tháng Tám, cuộc sống của người dân ở quê tôi (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) vô cùng cực khổ vì sưu cao, thuế nặng, chịu nhiều ách kìm kẹp của chế độ thực dân phong kiến, nên khi phong trào khởi nghĩa giành chính quyền lên cao, người dân đồng tình hưởng ứng, không khí vô cùng sục sôi. Đặc biệt, khi thông tin Hà Nội giành được chính quyền vào ngày 19/8/1945 đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn để người dân quê tôi vùng lên mạnh mẽ, ra đường biểu tình để giành chính quyền. Khi đó, tôi mới 19 tuổi nhưng đã xung phong đi theo cách mạng, tham gia Đội Tự vệ đỏ quyết tâm đấu tranh, chiến đấu không sợ hy sinh để giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước.

Thành phố Kon Tum tặng quà tết cho cụ Đào Duy Tồn. Ảnh: TH 

 

“Khi khởi nghĩa thành công, cách mạng giành được chính quyền, mọi người, mọi nhà vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc, tự hào. Khó có thể nói hết niềm vui sướng trong tôi khi ấy. Đặc biệt, ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa-Nhà nước công nông đầu tiên của dân tộc, với tôi thực sự đó là một ngày vui. Cứ mỗi khi dịp Quốc khánh, lòng tôi lại rạo rực, cảm xúc ngày Độc lập đầu tiên ấy vẫn vẹn nguyên” - ông Đào Duy Tồn trải lòng.

Cũng như cụ Đào Duy Tồn, với tất cả những người dân đã từng chứng kiến mùa thu lịch sử năm 1945, đến bây giờ ký ức về Tết Độc lập đầu tiên (2/9/1945) không thể phai mờ.

Mặc dù 75 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng với cựu tù chính trị như cụ Huỳnh Trọng Sửu (94 tuổi, ở đường Kơ Pa Kơ Lơng, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) giống như chuyện của ngày hôm qua, hôm kia thôi.

Cụ Huỳnh Trọng Sửu kể: Ngày mùng 2/9/1945, người dân dậy rất sớm, cờ đỏ sao vàng rợp trời, mọi người hát vang bài ca Diệt phát xít và hô vang khẩu hiệu “Hồ Chủ tịch muôn năm, Độc lập -Tự do muôn năm, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm”.

“Bao năm gian khổ, chịu áp bức bóc lột nên tôi hiểu rõ ý nghĩa lớn lao của 2 chữ Độc lập. Tâm thế của một người nô lệ thành một người tự do, được làm chủ đất nước thật hãnh diện và tự hào biết bao” - ông Huỳnh Trọng Sửu chia sẻ.

Năm 1945, cụ Phạm Quyền (ở đường Trương Quang Trọng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) mới 17 tuổi, nhưng hiểu rõ niềm hạnh phúc, tự hào của một người dân được làm chủ đất nước, làm chủ tương lai, vận mệnh của chính mình.

“Khó có thể diễn tả hết được nỗi vui sướng của tôi cũng như tất cả người dân khi nước ta giành được độc lập. Niềm tự hào từ một người dân bị đô hộ, đàn áp được trở thành công dân của một đất nước độc lập, thật khó có thể diễn tả được cảm xúc lúc bấy giờ. Mặc dù sau khi độc lập, cuộc sống của người dân vẫn hết sức khó khăn, nhưng ai ai cũng thấy hạnh phúc vì đã được cởi trói khỏi mọi sự đàn áp bóc lột. Hiểu rõ điều đó, nên cũng như hàng vạn người con của quê hương, sau này tôi đã theo Đảng, Bác Hồ xung phong đi bộ đội tham gia đánh Pháp, đuổi Mỹ để bảo vệ nền độc lập và giành lại tự do, hòa bình cho đất nước”- cụ Phạm Quyền giãi bày.

Còn cụ Đào Duy Tồn chia sẻ: Với riêng tôi, cách mạng đã khai sáng cuộc đời nên từ đó, tôi nguyện một lòng theo Đảng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập mà nhân dân ta phải trả bằng xương máu mới giành được. Vì thế, suốt mấy chục năm theo Đảng làm cách mạng, dù cực khổ, tù đày, bị thương, tôi vẫn một lòng nguyện được góp sức cho cách mạng, chiến đấu để giành lại độc lập, tự do, hòa bình cho đất nước, quê hương. Bởi tôi hiểu chỉ có Đảng, Bác Hồ, chỉ có độc lập, tự do mới mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.

Thùy Hương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by