Vọng mãi những chiến công
Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972-24/4/2022) diễn ra ngắn gọn nhưng đầy xúc động. Qua những thước phim tư liệu, lời kể của nhân chứng lịch sử, mỗi người như hiểu thêm về những chiến công của các anh hùng, liệt sĩ, để rồi mãi biết ơn, thêm nỗ lực, phấn đấu trong cuộc sống.
16 giờ ngày 24/4, trời đổ mưa tầm tã, điện cúp. Ai nấy đều lo lắng cho sự kiện lịch sử Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh. Thế nhưng, như hiểu lòng người, sau cơn mưa, trời quang đãng, mát mẻ. Tại Quảng trường 24/4, tiếng nhạc, tiếng chiêng như thôi thúc mọi người đến dự.
|
18 giờ 30 phút, từ các ngả đường, người dân tiến về khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm, tìm cho mình một chỗ ngồi hợp lý. Có mặt tại buổi lễ thật sớm, chị Trịnh Thị Mai (xã Kon Đào) phấn khởi: Mọi ngày thường đi qua nơi này thấy cũng bình thường, thế mà, hôm nay Đăk Tô thật đẹp... Cả gia đình mình, các con và các cháu cùng đi xem lễ để các cháu nắm, hiểu hơn về lịch sử của quê hương.
Trong dòng người tấp nập, ông Nguyễn Duy Tiến (96 tuổi) ở khối 5, thị trấn Đăk Tô cũng đến khán đài thật sớm. Hồi hộp chờ đợi chương trình diễn ra, ông xúc động: Những ngày chiến dịch, tôi trong Ban Thường vụ H80, tham gia phục vụ chiến dịch. 50 năm trôi qua, tôi chứng kiến Đăk Tô đổi thay từng ngày. Đường, trường, trạm kiên cố; điện lưới về tất cả các thôn, làng; đời sống của nhân dân được nâng lên rất nhiều. Tôi rất biết ơn những chiến công của cha ông và tôi cũng tự hào với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà trong công cuộc xây dựng, đổi mới.
Trong không gian rộng lớn của Quảng trường, biển người nhanh chóng lấp đầy những hàng ghế. Những đồng đội gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, ôm nhau thắm thiết, động viên, hỏi thăm, chia sẻ những câu chuyện xưa, chuyện nay.
Trong bộ quân phục, ông Lại Hợp Phường (khối phố 3, thị trấn Đăk Tô) phấn khởi đi tìm gặp từng đồng đội. Ông chia sẻ: Khi chiến đấu, chúng tôi không dám nghĩ mình sẽ được trở về. Và bây giờ, ở tuổi này rồi, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp lại nhau hoành tráng như thế này. Thật sự rất xúc động, tôi mong anh em, đồng đội thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chứng kiến sự đổi thay của huyện nhà, tỉnh nhà.
|
Tiếng súng vang, tiếng đạn rền trong những thước phim tư liệu như đưa người dự lễ trở về trận chiến ác liệt trong những ngày hè đỏ lửa 1972. Để từ đó, mỗi người càng khâm phục ý chí, tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm của lực lượng vũ trang, quân và dân tỉnh Kon Tum; càng khâm phục sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự chỉ huy sáng suốt của các cấp ủy và Bộ Tư lệnh chiến dịch.
97 tuổi, được trở về chiến trường xưa, được tham dự lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh, Trung tướng, Anh hùng LLVT Nguyễn Quốc Thước rất tự hào và xúc động. Bằng tất cả những cảm xúc của mình, người tướng già nghẹn giọng: “Nếu không có sự che chở của đồng bào, sự giúp đỡ của đồng bào và lãnh đạo của tỉnh, làm sao lực lượng có thể giành được chiến thắng 1972. Những ngày đói rét, bệnh tật, sốt rét, trên bom, dưới đạn, chúng tôi vẫn luôn được đồng bào các dân tộc đùm bọc. Hôm nay có rất nhiều anh em, cựu chiến binh đã từng tham gia trong chiến dịch, họ sẽ thấu hiểu, cảm thông nhất đối với sự quan tâm của đồng bào và lãnh đạo tỉnh. Tôi cũng xin cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum đã quan tâm, đề cao đạo lý Uống nước nhớ nguồn, luôn nhớ đến công lao các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để có một Kon Tum, Đăk Tô phát triển như hôm nay”.
Những lời phát biểu, chia sẻ như chạm đến trái tim của những người lính năm nào. Ngồi ở hàng ghế phía xa, bà Y Loan (xã Tân Cảnh) dõi theo từng câu nói. “Chúng tôi, những đồng bào làm nhiệm vụ sản xuất, phục vụ cho chiến trường ngày ấy, rất tự hào vì việc làm của mình. Ngày ấy khó khổ bao nhiêu thì bây giờ lại vinh quang bấy nhiêu. Năm tháng đã trôi qua, những việc chúng tôi làm chỉ còn trong ký ức, chúng tôi rất cảm ơn mọi người đã nhớ đến, trân trọng và biết ơn từ những việc làm nhỏ ấy”- bà Y Loan xúc động.
Thời khắc lãnh đạo huyện Đăk Tô, Sa Thầy đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049, ai nấy đều cảm thấy vinh dự. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu: “Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum”.
50 năm đã trôi qua, Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh vẫn luôn in đậm trong tâm trí của quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum; là nguồn động lực thôi thúc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Lắng nghe, hiểu những hy sinh của cha ông, bạn A Na- Bí thư Đoàn xã Đăk Trăm luôn biết ơn công lao của các anh hùng, liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Bạn chia sẻ rằng, bản thân sẽ nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa trong cuộc sống; đồng thời vận động đoàn viên, thanh niên trong xã tu chí làm ăn, sống và làm việc chăm chỉ, chấp hành theo đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
“Chúng tôi sẽ quan tâm, thường xuyên hỏi thăm, động viên, chia sẻ với các gia đình có công cách mạng. Cùng với đó, sẽ cùng với đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện chung sức giữ gìn những di tích lịch sử” – A Na nói.
|
Chương trình văn nghệ Đăk Tô – Tân Cảnh - Một thời hoa lửa được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục hấp dẫn, kể lại câu chuyện trong quá trình chiến đấu đến giải phóng của nhân dân càng làm trái tim mỗi người thêm thổn thức.
Khuya, chương trình kết thúc, mỗi người chầm chậm trở về. Một buổi tối ý nghĩa, nhiều cảm xúc, để từ đó, mỗi người noi gương cha ông, nỗ lực xây dựng gia đình, thôn, làng ngày càng phát triển, đưa vùng đất lửa năm nào thêm khởi sắc.
Hoài Tiến