• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Vùng biên Ia H’Drai: ​Huy động nguồn lực chăm lo cho học sinh

22/08/2017 18:13

​Giữa tháng Tám, về các xã biên giới huyện Ia H’Drai, những cơn mưa tối trời đất vẫn không ngăn được những bước chân hăm hở đến lớp của các em học sinh trong mùa tựu trường năm học mới 2017 – 2018. Còn các thầy cô giáo tất bật chuẩn bị phấn trắng, bảng đen, sắp xếp bàn ghế và chăm lo nơi ăn chỗ ở cho các em ngay trong những ngày đầu tiên đến trường.

Ngay trong ngày đầu tựu trường năm học mới 2017-2018, 95% số học sinh trên địa bàn huyện Ia H’Drai đã ra lớp ôn tập kiến thức cũ.

Nhiều phụ huynh phản ánh, vất vả hiện nay là mùa mưa năm nay kéo dài, giao thông liên thôn hầu hết chưa được đầu tư làm mới, nên mặt đường đất đỏ đặc quánh làm người lẫn phương tiện tham gia giao thông rất khó khăn, song bà con đã nỗ lực vượt qua trở ngại, đưa con em đến trường đúng thời gian học quy định.

Học sinh ra lớp ôn tập kiến thức cũ (ảnh chụp trường THCS Trần Quốc Tuấn, xã Ia Tơi). Ảnh: T.H

 

Anh Ngân Văn Trường đưa cháu gái ruột Ngân Văn Vi ra học bán trú tại Trường THCS Trần Quốc Tuấn (xã Ia Tơi). Anh cho biết, bố mẹ của Vi là công nhân Công ty Cao su Chư Mo Ray, ban ngày tranh thủ cạo mủ cao su theo đúng thời gian đã định. Do bận việc, gia đình anh chị nhờ anh đưa Vi ra trường sớm để nhập học.

“Đoạn đường thôn 9 đến trường chừng 20km rất lầy lội. Do đó, phụ huynh muốn đưa các cháu đến trường an toàn phải chạy xe máy đi đường vòng từ thôn 9 xã Ia Tơi (huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) ngược về xã Ia Khai, Ia Grai (tỉnh Gia Lai) chừng 40km” - anh Trường kể.

Ông Nguyễn Quang Thọ - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ia H’Drai cũng nêu cái khó, đó là đời sống của đại bộ phận người dân địa phương còn nhiều thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo cao; đường sá đi lại chưa thuận lợi vào mùa mưa, dẫn tới ảnh hưởng đến tỷ lệ huy động trẻ ra lớp chỉ đạt khoảng 95%. Số học sinh chưa ra lớp, nguyên nhân là do phụ huynh đi làm ăn xa, thiếu phương tiện an toàn đưa các em đi học.

“Dù có nhiều khó khăn như thế, nhưng nhìn chung ý thức của các bậc cha mẹ về việc học của con em rất tốt. Ngay năm học qua, tỷ lệ chuyên cần của học sinh trên lớp đạt gần như 98%” - ông Thọ cho hay.

Mặt khác, để đáp ứng công tác dạy và học cho 1.750 học sinh trong năm học 2017-2018 này, thời gian qua, UBND huyện và Sở GD&ĐT đã quan tâm đầu tư, xây dựng 8 trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở, bổ sung 300 bộ bàn ghế học sinh; tiếp nhận các nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp tặng khoảng 150 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó nhân ngày tựu trường. Các trường học chủ động sắp xếp chỗ ở, tổ chức bán trú, nội trú ngay cho học sinh các cấp học được hưởng chế độ chính sách liên quan. Đồng thời, các cấp đã và đang bố trí 140 cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện nhiệm vụ ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tuy nhiên, xét về nhu cầu thực tế năm học mới này, ngành vẫn thiếu 30 giáo viên đứng lớp, cũng như thiếu một số phòng học, chức năng tại các điểm trường lẻ và chính.

Theo ông Thọ, để khắc phục tình trạng thiếu về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, Phòng đã có báo cáo huyện thống nhất chủ trương duy trì đội ngũ giáo viên hợp đồng, tranh thủ nguồn biên chế do tỉnh cân đối nhằm đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp. Bên cạnh đó, huyện đã tranh thủ một số cơ sở vật chất của các đơn vị chức năng trên địa bàn chưa dùng đến để bố trí phòng học tạm nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vào năm học mới.

Đặc biệt, năm học 2017-2018, là năm học đầu tiên Phân hiệu Trường PTDTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai đón 50 học sinh lớp 10. Ông Nguyễn Ngọc Quốc - cán bộ phụ trách Phân hiệu cho hay, Phân hiệu tạm thời sử dụng cơ sở vật chất cũ (gồm các phòng làm việc, bếp ăn tập thể..) của Đồn Biên phòng Suối Cát tại xã Ia Dom bố trí đủ  phòng học, phòng nội trú và nhà ăn cho học sinh. Về lâu dài, khi số lượng học sinh tăng lên, Sở GD&ĐT có phương án tham mưu tỉnh xây dựng, thành lập trường THPT mới, đảm bảo các yêu cầu cho công tác GD&ĐT bậc trung học phổ thông trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

Học sinh trường THCS Trần Quốc Tuấn (xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai) được tổ chức ăn bán trú ngay ngày đầu tiên tựu trường năm học mới. Ảnh: T.H

 

Hy vọng rằng, với sự quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và các bậc phụ huynh dành cho học sinh ngay từ những ngày đầu tựu trường, sự nghiệp giáo dục ở vùng biên còn lắm khó khăn này sẽ có bước chuyển tích cực trong thời gian đến.

Trần Hà

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by