• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Vùng biên Mô Rai vượt khó đón năm học mới

30/08/2017 07:08

​Năm học mới này, xã Mô Rai (huyện Sa Thầy) có hơn 1.650 học sinh thuộc 5 trường của 3 bậc học là Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở. Là địa bàn vùng khó, công tác dạy và học ở đây còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, song thầy trò ở các trường vùng biên giới này đã nỗ lực khắc phục và sẵn sàng vào năm học mới.

Trong những năm gần đây, nhờ sự quan tâm, đầu tư của ngành Giáo dục, chính quyền địa phương và Công ty 78, hệ thống trường, lớp của các trường học trên địa bàn xã Mô Rai đã được xây dựng khá khang trang. Tuy nhiên, công cuộc “gieo chữ” trên vùng biên giới này vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Là một địa bàn rộng, đường sá đi lại còn nhiều khó khăn, việc huy động học sinh ra lớp đầu năm khá vất vả; cơ sở vật chất ở một số điểm trường, điều kiện để tổ chức cho học sinh ăn ở bán trú, nội trú vẫn còn thiếu thốn. Vì thế, các giáo viên và học sinh nơi đây vừa dạy chữ, vừa học tập, vừa phải khắc phục những khó khăn, thiếu thốn.

Học sinh vùng biên Mô Rai vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón năm học mới

 

Thầy Trần Văn Hoàng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lý Thường Kiệt chia sẻ: Năm học này, trường có 348 học sinh với 18 lớp học tại 6 điểm trường. Các điểm trường nằm rất xa trung tâm, số lượng học sinh ít nên hầu hết các em lớp 1 – 2 đều phải học ghép, đây vừa là khó khăn cho giáo viên, vừa là thiệt thòi cho học sinh. Năm nay, trường có 98 em từ lớp 3 đến lớp 5 ăn ở bán trú, nói là bán trú nhưng thực chất hầu như các em ở nội trú từ thứ 2 đến thứ 6. Trong khi đó, hiện tại, nhà trường chỉ có 2 phòng ở được cải tạo lại từ các lớp học; nhà ăn cũng chưa có, công trình vệ sinh chỉ mới làm tạm. Các em ở độ tuổi còn rất nhỏ, việc ở xa gia đình trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn như vậy là trăn trở lớn nhất của nhà trường.

Với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, năm học này, trường có 179 em của 6 lớp. Đến thời điểm này, gần như toàn bộ học sinh đã ra lớp và học chương trình mới. Điều đặc biệt, năm nay tại trường có 2 lớp 10 nhô mới được thành lập với tổng số 51 học sinh, nên thời điểm này nhà trường phải khẩn trương bố trí phòng học, phòng ở; huy động các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn và học sinh làm nhà ăn, bếp nấu, chỗ vệ sinh tạm để kịp đưa vào sử dụng khi năm học mới chính thức.

Thầy Nguyễn Trọng Trữ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường đã bố trí 1 phòng ăn của học sinh bán trú cấp II và 1 phòng thư viện để làm phòng học cho 2 lớp 10 nhô; sắp xếp chỗ ở phù hợp cho các em. Hiện tại, trường vẫn còn thiếu một phòng học dành cho học sinh cấp II, nhưng đã mượn tạm được của trường cấp I ở bên cạnh. Dù trước mắt đã tạm ổn, nhưng thực sự vẫn còn ngổn ngang, khó khăn lắm vì nhiều thứ đều tạm bợ, sơ sài, chỉ đến khi nào dãy nhà mới xây dựng xong và đưa vào sử dụng thì may ra mới ổn định được.

Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Lý Thường Kiệt tựu trường đông đủ ngay từ đầu năm học

 

Đối với bậc học Mầm non, trên địa bàn xã Mô Rai hiện có 2 trường là Trường Mầm non xã Mô Rai và Trường Mầm non Công ty 78. Nếu như 443 học sinh Trường Mầm non Công ty 78 được tổ chức bán trú khá bài bản, thì 211 học sinh ở 7 điểm trường của Trường Mầm non xã Mô Rai lại khá vất vả. Hiện tại, do điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên nhà trường không thể tổ chức bán trú tập trung cho học sinh mà phải thực hiện theo mô hình bán trú dân nuôi.

Cô Đinh Thị Thành – Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: Dù còn khó khăn nhưng chúng tôi vẫn phải tổ chức cho các em ở bán trú, bởi chỉ có như vậy thì phụ huynh mới yên tâm đưa con đến lớp, đây chính là cách để trường giữ chân học sinh ở lại lớp nhằm đảm bảo duy trì sĩ số và chuyên cần. Tuy nhiên, điều mà nhà trường lo lắng nhất chính là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bởi các em tự mang cơm thì trường không thể kiểm soát được nguồn thức ăn, chưa kể thời gian các em để cơm và thức ăn quá dài suốt từ sáng đến trưa rất dễ ôi thiu. Bên cạnh đó, các giáo viên cũng thêm phần vất vả vì không có chế độ hỗ trợ bán trú nhưng các cô vẫn phải đảm nhiệm phần việc này.

Dù vẫn còn rất nhiều khó khăn, thế nhưng trong những năm qua, thầy và trò các trường trên địa bàn xã Mô Rai vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Tỷ lệ duy trì sĩ số của các trường luôn đạt trên 90%, tỷ lệ học sinh đạt khá giỏi của bậc Trung học cơ sở tăng dần theo từng năm, hiện đạt trên 30%; tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng gần như không còn; ở bậc học Mầm non và Tiểu học, các em đều đảm bảo hoàn thành chương trình học... Trước lễ khai giảng năm học mới, các trường tất bật cho học sinh tập nghi thức, văn nghệ, các trò chơi dân gian… để các em có một ngày khai giảng thật ý nghĩa.

Trong cái hanh hao của tiết trời thu ở xã  biên giới Mô Rai, chúng tôi vẫn cảm nhận rõ không khí hồ hởi, phấn chấn và tâm thế vững vàng bước vào năm học mới của thầy và trò nơi đây. Một mùa gieo chữ lại bắt đầu nơi miền biên giới này với bao niềm tin và hy vọng ở phía trước.

Thuỳ Hương - Lê Nga 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by