• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Quảng Ngãi - Kon Tum: Thống nhất 4 nội dung liên quan tới sáp nhập tỉnh    ĐỘNG LỰC MỚI CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ    Quảng Ngãi - Kon Tum làm việc định kỳ lần 2 về việc sáp nhập tỉnh    Quyết liệt triển khai nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát    6 nhiệm vụ trọng tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025   

Xã hội

Vượt lên nghịch cảnh

14/01/2025 13:01

Bỏ sau lưng những mặc cảm, luôn nỗ lực vươn lên vượt qua mọi khó khăn, chị Phan Thị Hồng Hương (thôn 6, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum) vinh dự là một trong những người khuyết tật tiêu biểu được Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh biểu dương trong năm 2024.

Những ngày cuối năm, các thành viên của Tổ hợp tác sản xuất chổi đót tự lực I (THT) tại thôn 5 (xã Đoàn Kết) luôn miệt mài với công việc để kịp đáp ứng đơn hàng cho khách. Thấy chúng tôi đến, chị Phan Thị Hồng Hương ngừng tay, vui vẻ tiếp chuyện: Điểm đặc biệt của Tổ hợp tác nằm ở chỗ, các anh chị em làm việc ở đây đều là người khuyết tật. Mọi người luôn thấu hiểu, đoàn kết, chia sẻ với nhau, nỗ lực làm việc vừa để có thu nhập trang trải cuộc sống, vừa là để cùng động viên nhau vươn lên.

Tâm sự về hoàn cảnh của riêng mình, chị Hương kể, năm lên 6 tuổi, chị mắc cơn bạo bệnh gây liệt chân trái, đi lại khó khăn và trở thành một người khuyết tật vận động mức độ nặng. Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày khó khăn của chị trong việc đi học và sinh hoạt hằng ngày. Có những lần, chị thấy tủi thân, mặc cảm về đôi chân của mình nhưng luôn tự động viên và chưa bao giờ cho phép bản thân mình bỏ cuộc.

Chị Phan Thị Hồng Hương là người khuyết tật tiêu biểu tại thành phố Kon Tum. Ảnh: VT

 

Sau này khi lập gia đình, những đứa con là động lực để chị phấn đấu từng ngày. Chị Hương chia sẻ: Vợ chồng sinh được 4 người con. Chồng tôi cũng mắc bệnh, thường xuyên đến bệnh viện điều trị. Nhờ sự động viên của gia đình, sự quan tâm của cộng đồng, tôi luôn cố gắng làm việc để lo cho cuộc sống tốt hơn. Đặc biệt, năm 2009 nhờ sự kết nối của chính quyền địa phương, có đoàn từ thiện tài trợ giúp tôi được mổ chân tại thành phố Đà Nẵng, nhờ vậy tôi đi lại dễ dàng hơn.

Sau khi đi lại thuận tiện hơn, chị Hương tiếp tục được tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực về hoà nhập cuộc sống và học nghề chổi đót. Từ khi tham gia các hoạt động, chị Hương cũng như nhiều người khuyết tật khác được hoà nhập cộng động, tự tin mạnh dạn hơn. Lúc này, chị Hương bắt đầu tính toán đến những phương án để phát triển kinh tế gia đình.

“Năm 2012, tôi được Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh hỗ trợ 1 con bò cái để làm vốn. Giá trị vật chất tuy không quá lớn, nhưng đây thực sự là món quà có ý nghĩa đặc biệt để tạo động lực cho gia đình tôi vươn lên” – chị Hương tâm sự.

Có đất vườn rộng, chị Hương đã mạnh dạn tham gia học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế trong xã, tìm hiểu qua sách, báo để triển khai mô hình trồng cỏ chăn nuôi bò, nuôi heo sinh sản.

Để tăng thêm thu nhập, chị Hương tiếp tục mở quán tạp hóa nhỏ cùng chồng bán tại nhà. Năm 2016, thấy ở địa phương có nhiều người khuyết tật chưa có việc làm, được sự cho phép của chính quyền địa phương, chị Hương cùng anh Lê Văn Thạch đã thành lập tổ hợp tác với 14 thành viên tham gia. Anh Thạch là tổ trưởng, chị Hương được phân công làm tổ phó.

Việc thành lập Tổ hợp tác sản xuất chổi đót tự lực I đã mang lại việc làm, thu nhập cho người khuyết tật. Ảnh: V.T

 

Chị Hương chia sẻ: Công việc làm chổi đót phù hợp với điều kiện sức khỏe của người khuyết tật. Tôi luôn động viên các thành viên trong THT cùng cố gắng để kiếm thêm thu nhập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Để THT hoạt động hiệu quả, tôi tận dụng các mối quan hệ vốn có thông qua qua lớp học nghề, lớp tập huấn để giữ mối cung ứng nguyên liệu đót lâu dài. Tôi và anh Thạch cũng tìm đến các cửa hàng buôn bán nhỏ khắp thành phố Kon Tum, đến từng tiểu thương ở Trung tâm Thương mại và qua kênh bạn bè khuyết tật ở các địa phương khác ngoài tỉnh để giới thiệu tìm đầu ra của sản phẩm. Giờ đây, các thành viên trong THT đều có nguồn thu nhập ổn định từ việc làm chổi đót, khoảng 2 - 4 triệu đồng/tháng

Bà Đoàn Thị Thường - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh cho biết: Chị Phan Thị Hồng Hương là một người khuyết tật nỗ lực trong cuộc sống, luôn muốn phát triển bản thân để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Với vai trò là Tổ phó THT, chị Hương đã phát huy được vai trò, tạo được việc làm cho nhiều người khuyết tật khác. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục quan tâm đến đời sống các thành viên trong THT nói riêng, và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh nói chung để họ được hòa nhập cộng đồng, được sống và làm việc có ích cho xã hội.   

VĂN TÙNG

   

Các tin khác

  • Kiểm tra thể lực đối với thí sinh dự tuyển vào các trường Công an nhân dân năm 2025
  • Đoàn kết sống tốt đời, đẹp đạo
  • Bảo đảm mỗi xã, phường mới sau sắp xếp có ít nhất 1 trạm y tế
  • Góp sức giữ gìn an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết
  • Chung sức bảo vệ đường biên, cột mốc
  • Các đơn vị quân đội chung sức xóa nhà tạm, nhà dột nát
  • Mục tiêu cuối cùng là vì đời sống của người dân
  • Tu Mơ Rông: Khắc phục khó khăn trong xóa nhà tạm, nhà dột nát
  • Thu nhận mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính
  • Thành phố Kon Tum tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo đợt II năm 2025
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Đưa công nghệ bay vào sản xuất nông nghiệp
  • Ngày về
  • Chùm ảnh: Người sưu tầm đồ cổ ở Kon Tum
  • [INFOGRAPHIC] Quảng Ngãi (mới) phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá
  • Tập huấn kỹ năng bán hàng, khởi nghiệp
  • [INFOGRAPHIC] 121 nghìn tỷ đồng dành chi trả chế độ cho các đối tượng nghỉ việc sau sắp xếp
  • Kiểm tra thể lực đối với thí sinh dự tuyển vào các trường Công an nhân dân năm 2025
  • Đồng thuận, hưởng ứng cao bước đột phá về thể chế

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Chùm ảnh: Người sưu tầm đồ cổ ở Kon Tum
  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt

Đất & Người Kon Tum

  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đã bước sang tuổi 80, nhưng ông A Khunh (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Đăk Niêng, xã Măng Bút, huyện Kon Plông vẫn miệt mài đan lát, rèn dao, làm nỏ, gìn giữ những nghề truyền thống. Bằng đôi tay khéo léo và tấm lòng son sắt, ông không chỉ lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mà còn âm thầm truyền “lửa” cho thế hệ trẻ.
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Những bước chân vì cộng đồng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by